-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Lối Sống
03/02/2024 02:27Chồng tặng vợ phong bao kèm nội dung 'Thưởng Tết 2024 cho vị trí làm mẹ xuất sắc', hội chị em nháo nhào 'tag' chồng
Nhiều người vẫn thường nói vui "Làm mẹ là nghề không được trả lương và cũng chẳng có ngày nghỉ". Nhắc đến mẹ bỉm sữa, người ta hình dung ra một bà mẹ tất bật, quanh quẩn cả ngày với chuyện ăn, ngủ, đi vệ sinh của con. Mẹ ở nhà không đi làm đích thị là mẹ bỉm, thế nhưng mẹ ăn mặc chỉnh tề, váy vóc nghiêm trang chốn công sở, khi về nhà với con cũng vẫn chỉ là mẹ bỉm sữa không hơn không kém.
Có lẽ nghề làm mẹ là vất vả nhất bởi đâu chỉ việc nuôi con, chăm con mà còn đảm nhiệm 1001 công việc không tên khác trong nhà. Người ta vẫn thường đòi hỏi ở một mẹ bỉm kiêm nhiệm hàng tá đầu việc, nào là giúp việc, đầu bếp, y tá, trọng tài phân xử đúng - sai cho các con...


Nếu không có mẹ thì hẳn mọi thứ trong nhà sẽ biến thành bãi chiến trường. Ấy thế nhưng có rất nhiều người lại chẳng trân trọng nghề này, cho rằng ở nhà chỉ là "ăn bám", "không kiếm ra tiền" khiến nhiều mẹ cảm thấy stress, mệt mỏi. Những chị em dù đã làm mẹ, làm vợ đi chăng nữa vẫn luôn muốn nhận được sự quan tâm, tình yêu thương từ chồng của mình.
Mới đây, trên MXH, một anh chồng khoe xấp tiền thưởng cho vợ ngày Tết. Tết đến ai mà chẳng mong chờ tiền thưởng, nhưng nhiều chị em làm vợ, làm mẹ chẳng có khoản này. Trên phong bì thư có ghi: "Thưởng Tết 2024 cho vị trí làm mẹ xuất sắc". Nhìn ánh mắt của người vợ là biết chị hạnh phúc như thế nào. Quan trọng nhất vẫn là sự ghi nhận, tôn trọng của chồng dành cho vai trò của mẹ bỉm sữa.

Dưới phần bình luận, hội chị em nháo nhào "tag" chồng, hy vọng cũng nhận được một khoản như thế. Làm mẹ là thiên chức cao quý, thiêng liêng mà chị em nào cũng mong muốn, thế nhưng nếu nhận được sự quan tâm, yêu thương của chồng thì hành trình chăm sóc và nuôi dạy con sẽ trở nên nhàn nhã, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Theo An Chi (Phụ nữ Thủ đô)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (43 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (43 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (51 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (51 phút trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (52 phút trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (59 phút trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




