-
Hải Phòng: Ô tô lùi va chạm loạt người đi bộ xem pháo hoa, hành động của tài xế gây phẫn nộ -
Lùm xùm nội bộ Team Châu Phi của Quang Linh Vlogs gây chú ý đầu năm 2026 -
Cán bộ Bộ Ngoại giao tử vong sau tai nạn khi trên đường về quê nghỉ Tết -
Uống bia sau khi chơi pickleball: Cơ thể thực sự chịu tác động như thế nào? -
Trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp xã hội trước Tết Bính Ngọ -
Rùng mình khoảnh khắc bánh xe "điên" tông trọng thương người phụ nữ ở Vĩnh Long -
K+ ngừng cung cấp dịch vụ từ 2026: Bộ Công Thương yêu cầu giải trình và nêu rõ lý do -
Vẫn còn 15 trường học với gần 1.500 học sinh chưa nhận được tiền ăn từ dự án "Nuôi em" -
Luật giao thông 2026 thay đổi "chưa từng có": Tài xế và phụ huynh cần biết ngay -
"Vua côn tay" mới của Anh quốc chính thức ra mắt: Trang bị lấn át Honda Winner R, có ABS, giá dễ mua
Lối Sống
20/02/2024 14:26Chồng xem camera thấy vợ bắt con gái gọi người lạ là bố, đứng không vững khi xét nghiệm ADN
Anh lính cứu hỏa Rob Parsons (34 tuổi) và vợ đã có một mối tình lãng mạn, ngọt ngào. Họ đính hôn vào Giáng sinh năm 2021 và có cô con gái đầu lòng vào năm sau đó.
Cuộc sống hôn nhân tưởng chừng viên mãn hạnh phúc của anh bỗng tan nát, giống như một giấc mộng đẹp chỉ một mình anh mơ.
Vào một ngày định mệnh tháng 6/2023, mọi việc đã được sáng tỏ. Rob tiết lộ với trang Dailymail rằng hôm đó anh đang đi làm. Lúc đó, con gái anh được 8 tháng tuổi, vợ anh đang đưa con đến gặp bác sĩ. Lo lắng cho vợ và con nên anh đã gọi điện về nhưng không được. Sau nhiều cuộc gọi, vợ không bắt máy khiến Rob cảm thấy hoang mang. Vì vậy anh quyết định kiểm tra camera mà anh dùng để theo dõi hai con cún cưng ở trong nhà để xem tình hình.
Rob nói: "Vừa bật camera lên, tôi thấy vợ đang ngồi trên sàn nhà, con gái ngồi trên đùi cô ấy và họ đang nói chuyện facetime với ai đó. "Nói cảm ơn bố vì đã mua quà cho con ngày hôm nay đi con gái yêu. Con đang cho bố xem món quà của mình phải không", vợ tôi nói với con gái và người đàn ông trong điện thoại".
"Tôi đã xem đi xem lại video đó khoảng 100 lần để nghe kĩ cô ấy nói gì. Sau khi cúp máy, vợ nhắn tin cho tôi: "Em ổn, con chỉ bị đau nhẹ thôi".
Vì quá nóng giận, Rob không kìm chế được cảm xúc nên đã nói với vợ tất cả những gì anh vừa nghe được: "Thật đã làm khó cho cô khi ở nhà thì cô bắt con gọi tôi là bố, khi tôi đi làm cô lại bắt con bé gọi người khác là bố".
Dù vậy vợ Rob thẳng thừng phủ nhận việc con gái là con của người khác. Cô giải thích rằng mình nhờ đồng nghiệp đóng vai bố của con bé, giúp con bé cảm nhận được "gia đình hạnh phúc" khi chồng đi làm xa.
"Chúng tôi có một mối quan hệ bình thường, vui vẻ. Cô ấy chưa bao giờ nói với tôi rằng cô ấy có vấn đề gì. Chưa bao giờ cô ấy phàn nàn về những khó khăn với tôi. Rõ ràng chúng tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi từng rơi nước mắt mỗi đêm, mất ngủ khi có con. Chúng tôi thực sự có một gia đình hạnh phúc, vui vẻ", Rob nói.
Rob chưa bao giờ nghi ngờ vợ nhưng khi nhìn thấy facetime, anh nhớ lại một tin nhắn kỳ lạ mình từng nhận được vào đêm hôm trước đám cưới từ một người đàn ông lạ. Người đó hỏi rằng có phải anh tên Rob và đang kết hôn với một cô vợ tên là W. không?.
Khi anh xác nhận điều đó thì người đàn ông lạ chỉ nhắn tin chúc mừng và nói rằng vợ anh là một người con gái tốt.
Rob sau đó có hỏi lại vợ chuyện này và cô giải thích đó chỉ là một người đồng nghiệp bình thường.
Nhiều ngày sau đó, vợ của Rob vẫn liên tục phủ nhận chuyện anh không phải là cha ruột của đứa trẻ. Cuộc hôn nhân của anh khá căng thẳng. Anh ngủ ngoài sofa còn vợ anh đưa con về nhà ngoại.
Cuối cùng, Rob lấy hết can đảm để tìm ra sự thật. Anh quyết định làm xét nghiệm ADN. Bốn ngày sau, kết quả cho thấy anh thực sự không phải cha ruột của đứa trẻ.
Khi đối chất với vợ, anh đã rất buồn và nóng giận. Cuối cùng anh quyết định về nhà bố mẹ đẻ sống. Sau đó, anh tìm ra số điện thoại và liên lạc với nhân tình của vợ và biết được, họ đã yêu đương suốt 3 năm.
Rob vô cùng sốc khi biết sự thật. Anh không dám tin sau tất cả vợ anh vẫn có thể để tên anh trên giấy khai sinh là cha của đứa trẻ. Dù rất yêu quý đứa trẻ nhưng anh hiểu mình không thể giành quyền nuôi con. Anh nói: "Tôi rất nhớ con gái bé bỏng. Cho dù tôi có yêu quý con bé thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn làm phức tạp cuộc sống của con. Thực sự việc này vô cùng ảnh hưởng đến gia đình tôi, đặc biệt là bố mẹ tôi. Họ đã rất sốc khi nghe sự việc. Bố tôi đã 70 tuổi và đây là lần đầu tiên trong đời ông ấy sốc, phản ứng dữ dội như vậy".
Sự việc khiến Rob vô cùng chán nản. Cả hai quyết định ly hôn. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, anh thường xuyên ngủ trên ghế sofa, tụ tập cùng bạn bè để quên sầu. "Đến bây giờ tôi vẫn không dám tin vợ mình có thể nói dối trắng trợn như vậy để phủ nhận tất cả sau khi bị phát hiện sự thật", Rob nói.
Theo Phú Nguyễn (Tri thức & Cuộc sống)
- Xưởng gỗ tại TP.HCM cháy rực giữa trưa Tết Dương lịch (17 phút trước)
- Vụ thảm án rúng động Thanh Hóa: Người chị dâu đã qua cơn nguy kịch (25 phút trước)
- Nữ tài xế đạp nhầm chân ga, ô tô bay lên vỉa hè tông hàng loạt xe máy (32 phút trước)
- Nga cáo buộc Ukraine tập kích khách sạn đêm giao thừa khiến 24 người thiệt mạng (37 phút trước)
- Tin vui cho dân văn phòng Hàn Quốc, sắp được quyền ngó lơ tin nhắn của sếp sau giờ làm (47 phút trước)
- Mừng năm mới bằng tiệc rượu, nam công nhân bị CSGT phạt kịch khung (55 phút trước)
- Tết Nguyên đán 2026, trẻ em sẽ nhận được 400.000 đồng, cụ thể trong trường hợp nào? (1 giờ trước)
- Triệt phá dự án tiền ảo Gemholic: Thủ đoạn chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của nhóm tội phạm công nghệ cao (1 giờ trước)
- Hải Phòng: Ô tô lùi va chạm loạt người đi bộ xem pháo hoa, hành động của tài xế gây phẫn nộ (1 giờ trước)
- Huyền thoại Roberto Carlos phẫu thuật tim khẩn cấp (2 giờ trước)