Lối Sống

Con dâu đi lấy chồng, bố chồng cũ tặng món quà khiến ai cũng nghẹn ngào

Mặc dù con dâu là gái 2 con, còn con trai mình là trai tân nhưng bố mẹ Lý Kiệt không hề chê bai chị Hoa, ngược lại vẫn chuẩn bị sính lễ, tổ chức đám cưới đúng theo lễ nghi.

Bất chấp lấy chồng hơn 10 tuổi, 9X thành góa phụ sau 5 năm cưới

Năm 2010, Hoa Hoa (sinh năm 1993, sống tại tỉnh An Huy, Trung Quốc) gặp được mối tình đầu của mình là anh Lý Kiệt. Nhưng yêu nhau được 2 năm, cả hai chia tay vì lý do không hợp nhau.

Sau khi thất tình, Hoa Hoa buồn bã suốt một thời gian dài. Chị đưa em trai đi du lịch khắp nơi để giải tỏa nỗi buồn. Cuối cùng, chị cũng vượt qua được nỗi đau và bắt đầu làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng quần áo. Và cũng tại đây, chị đã gặp anh Lưu – một vị khách nam vào mua hàng.

Không giống như những vị khách khác, anh còn xin kết bạn trên mạng xã hội với chị Hoa, bởi anh đã yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ đó, cả hai trò chuyện với nhau, thậm chí anh Lưu còn rủ chị Hoa đi leo núi. Anh còn thường xuyên đưa chị đi chơi, giới thiệu với bạn bè của anh.

Con dâu đi lấy chồng, bố chồng cũ tặng món quà khiến ai cũng nghẹn ngào
Chị Hoa khi ở tuổi đôi mươi. 

Tuy nhiên trước lời tỏ tình của anh Lưu, chị Hoa lại hơi băn khoăn. Bởi khi đó anh Lưu đã 30 tuổi, hơn chị những 10 tuổi nên chị Hoa sợ sẽ bị bố mẹ phản đối. Hơn nữa, anh là con trai một, nhưng không nhà không xe, nhà chỉ còn có mỗi mình bố.

Nhưng tình yêu đã chiến thắng lý trí, một thời gian sau chị Hoa ngập ngừng kể về mối tình của mình với bố mẹ. Đúng như dự đoán, bố mẹ chị sợ con gái phải chịu khổ khi gả vào một nhà như vậy nên kịch liệt phản đối.

Hơn nữa, mẹ chị Hoa cũng sợ con gái bị lừa vì bà nghĩ đàn ông 30 tuổi sao lại chưa kết hôn được. Vì vậy, ngày nào mẹ chị Hoa cũng tới tận nơi làm việc đón chị về nhà, không cho con gái gặp bạn trai lớn tuổi.

Con dâu đi lấy chồng, bố chồng cũ tặng món quà khiến ai cũng nghẹn ngào - 1
Ảnh cưới của cặp đôi. 

Không nản chí, anh Lưu đã đặt chỗ ở nhà hàng và mời bố mẹ chị Hoa tới. Anh cũng gọi thêm người tới làm chứng cho mình. Trước mặt mọi người, anh nói rằng mình chưa bao giờ kết hôn và hứa sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, cho chị Hoa một cuộc sống tốt. Cảm động trước sự chân thành, thật thà của anh Lưu, cuối cùng bố mẹ chị Hoa đã miễn cưỡng đồng ý cuộc hôn nhân này.

Sau khi cưới, mỗi ngày anh Lưu đều làm việc chăm chỉ nhưng không bao giờ than thở lấy nửa lời. Khi chị Hoa mang thai, mẹ chị nói thẳng với chàng rể rằng sau khi con chào đời anh phải mua nhà.

Để hoàn thành nhiệm vụ mẹ vợ giao phó trong thời gian sớm nhất và để con được sinh ra trong môi trường tốt hơn, anh Lưu làm việc chăm chỉ hơn, kiếm được đồng nào đều đưa về cho vợ tích cóp. Cuối cùng, cặp đôi tích cóp được 100.000 tệ (khoảng 340 triệu đồng) cộng thêm 100.000 tệ bố anh Lưu cho mà đã mua được nhà.

Không lâu sau, chị Hoa hạ sinh con trai đầu lòng, gia đình vô cùng hạnh phúc viên mãn. Nhưng khi con trai được 8 tháng tuổi, anh Lưu lại bị chẩn đoán mắc ung thư máu. Chị Hoa ngay lập tức đưa chồng đến bệnh viện lớn để điều trị, con trai nhỏ đành phải nhờ mẹ chăm sóc.

Con dâu đi lấy chồng, bố chồng cũ tặng món quà khiến ai cũng nghẹn ngào - 2
Anh Lưu bị ung thư máu 2 năm thì qua đời. 

Để chữa bệnh cho chồng, chị Hoa đã rút hết tiền tiết kiệm và vay rất nhiều tiền. Anh Lưu nằm trong bệnh viện thành phố 3 tháng cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm.

Vốn tưởng rằng chồng đã khỏi bệnh, cả nhà đi du lịch, tổ chức sinh nhật cho con trai lớn, chụp ảnh gia đình. Đúng lúc gia đình đang vui vẻ thì bệnh của anh Lưu lại tái phát, lần này còn nặng hơn lần trước.

Mặc dù còn chưa trả hết nợ lần trước, nhưng lần này chồng bị bệnh chị Hoa vẫn cố gắng vay mượn để tiếp tục chạy chữa cho chồng. Đáng nói lúc này chị Hoa đang mang thai con thứ 2.

Anh Lưu không muốn vợ sinh đứa con này ra vì anh biết bệnh tình của mình thế nào. Nếu anh qua đời, chị phải một mình nuôi 2 đứa trẻ sẽ vất vả ra sao. Tuy nhiên chị Hoa lại kiên quyết giữ con, một phần vì trước đó chị từng phá thai, một phần là chị muốn dùng đứa con này để động viên chồng dũng cảm chiến đấu với bệnh tật.

Con dâu đi lấy chồng, bố chồng cũ tặng món quà khiến ai cũng nghẹn ngào - 3
Chị Hoa cùng hai con và bố chồng. 

Ngày thấy con trai thứ 2 chào đời, anh Lưu đã rơi nước mắt. Anh nói không muốn điều trị nữa, anh không muốn tốn thêm tiền vì căn bệnh này không thể chữa khỏi được. Cuối cùng để thành toàn cho chồng, chị Hoa đau đớn từ bỏ việc điều trị, đồng hành cùng chồng đoạn đường cuối cùng.

Năm 2019, anh Lưu qua đời, chị Hoa trở thành trụ cột của gia đình. Vì phải nuôi 2 con, chăm sóc bố chồng già và còn đống nợ trên vai nên chị Hoa không có thời gian để buồn phiền nữa. Chị làm việc như thiêu thân.

Con dâu đi lấy chồng, bố chồng cũ tặng món quà khiến ai cũng nghẹn ngào - 4

Ở tuổi 25, chị Hoa quyết định khởi nghiệp. Ban ngày chị chăm con, đêm thì thức khuya học cách chỉnh sửa video để đăng bán hàng, thậm chí còn tự mình đi giao hàng để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, chị vẫn không thể trụ được nên đành phải bán nhà, nơi lưu trữ những kỷ niệm ngọt ngào với chồng.

Về phía bố chồng, giờ đây ông coi chị Hoa như con gái ruột, thay chị chăm sóc hai cháu. Buổi sáng luôn đưa cho chị một cốc sữa, tối thì gọt sẵn hoa quả cho chị. Cứ như vậy, 3 mẹ con chị Hoa đã sống với bố chồng suốt 4 năm và trả được hết nợ. Thậm chí, chị Hoa còn sửa được nhà giúp bố chồng, biến một căn nhà gỗ nhỏ thành biệt thự 3 tầng.

Con dâu đi lấy chồng, bố chồng cũ tặng món quà khiến ai cũng nghẹn ngào - 5
Căn nhà chị Hoa xây cho bố chồng. 

Gặp lại mối tình đầu, mẹ 2 con quyết định tái hôn

Nhờ đoạn video chị Hoa đăng tải trên mạng, anh Lý Kiệt – mối tình đầu đã gặp lại được chị. Lúc này, Lý Kiệt vẫn chưa kết hôn, mấy năm nay cũng chưa gặp được người phù hợp. Ban đầu, anh không liên lạc với chị Hoa với mục đích quay lại với nhau vì anh thấy chị đã có 2 con trai.

Nhưng qua chuyện trò, biết được những khó khăn mà chị Hoa phải chịu đựng trong những năm qua nên anh rất thương. Anh thường quan tâm tới 3 mẹ con chị. Thậm chí anh còn giúp con trai chị Hoa làm bài tập về nhà.

Con dâu đi lấy chồng, bố chồng cũ tặng món quà khiến ai cũng nghẹn ngào - 6
Anh Lý Kiệt giúp con trai chị Hoa làm bài tập về nhà. 
Con dâu đi lấy chồng, bố chồng cũ tặng món quà khiến ai cũng nghẹn ngào - 7
Anh Lý Kiệt tổ chức sinh nhật cho chị Hoa. 

Một mình chèo chống nhiều năm đột nhiên có người để dựa vào, chị Hoa cảm thấy vô cùng ấm áp. Tuy nhiên, trước lời cầu hôn của anh, chị lại không có dũng khí để nhận lời, bởi chị không muốn tạo gánh nặng cho anh.

Thế nhưng trước sự động viên của bố chồng và của bố mẹ ruột, lại nghĩ cho tương lai của hai con nên cuối cùng chị Hoa đã đồng ý lời cầu hôn của anh Kiệt. Vậy là năm 28 tuổi, chị tái hôn với chàng trai chị yêu năm 17 tuổi.

Mặc dù con dâu là gái 2 con, còn con trai mình là trai tân nhưng bố mẹ Lý Kiệt không hề chê bai chị Hoa, ngược lại vẫn chuẩn bị sính lễ, tổ chức đám cưới đúng theo lễ nghi.

Con dâu đi lấy chồng, bố chồng cũ tặng món quà khiến ai cũng nghẹn ngào - 8
Cặp đôi đã kết hôn sau 10 năm xa cách. 

Về phía bố mẹ chị Hoa, ban đầu họ không muốn nhận sính lễ, nhưng bố mẹ anh Lý Kiệt kiên quyết đưa với lý do đã cưới con dâu thì phải làm đúng lễ nghi mới được. Cuối cùng, mẹ chị Hoa đành nhận sính lễ và trích ra 20.000 tệ (gần 70 triệu đồng) đưa cho bố chồng cũ của con gái. Mẹ chị Hoa nói với bố anh Lưu: “Tôi gả con gái đi cũng như ông tiễn con gái đi lấy chồng, ông cũng nhận được tiền sính lễ”.

Con dâu đi lấy chồng, bố chồng cũ tặng món quà khiến ai cũng nghẹn ngào - 9
Bố chồng cũ của chị Hoa trao 2 cháu trai cho cặp đôi, đồng thời tặng hai người 2 chiếc nhẫn trong đám cưới. 

Ngày cưới, chị Hoa khoác tay bố đi về phía anh Lý Kiệt. Bố chồng cũ của chị dẫn 2 cháu trai, ông còn chuẩn bị 2 chiếc nhẫn vàng để trao cho “con gái” và con rể. Cảnh tượng khiến mọi người cảm động cay khóe mắt.  

Hiện tại chị Hoa đang mang thai, cuộc sống vô cùng viên mãn và hạnh phúc.

Theo Cẩm Tú (Đời sống Gia đình)




https://doisonggiadinh.baophunuthudo.vn/yeu/con-dau-di-lay-chong-bo-chong-cu-tang-mon-qua-khien-ai-cung-nghen-ngao-c77a29750.html