-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Lối Sống
22/05/2024 20:48Con làm '3x6=18' bị gạch sai, mẹ 'dằn mặt' cô trong nhóm lớp thì bị tất cả phụ huynh mắng ngược: 'Chắc xấu hổ đến già!'
Trong hình dung của nhiều người lớn, toán tiểu học quả thực rất dễ, chẳng cần nghĩ gì nhiều cũng ra được đáp án. Tuy nhiên, không thiếu những bài tập toán tiểu học khiến phụ huynh phải giơ hai tay đầu hàng đâu.
Con của chị Trịnh Thu đang là học sinh tiểu học tại Trung Quốc. Trong một lần kiểm tra bài tập về nhà, người mẹ này phát hiện có một bài toán rất đơn giản, rõ ràng con làm đúng nhưng lại bị cô giáo chấm sai.
Cụ thể bài toán như sau: "Tham gia chương trình trại hè thể thao, mỗi trường sẽ bố trí 4 đội học sinh tham gia, mỗi đội được chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm có 6 người. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu người?".
Trước bài toán này, con của vị phụ huynh trên đặt phép tính: 3 x 6 = 18. Suy ra, mỗi đội có 18 người.
Nhìn lướt qua ai cũng thấy kết quả này đúng, không có gì phải bàn cãi. "Nhưng tại sao cô giáo lại chấm sai?" - người mẹ trên suy nghĩ. Có 2 trường hợp mà vị này đặt ra có thể là do cô vội nên chấm sai, hoặc cố tình chấm sai để "đì" con mình.
Thấy vậy, Trịnh Thu quyết định nhắn tin lên nhóm lớp để "dằn mặt" cô. Sau khi viết một đoạn tin nhắn dài phân trần mọi thứ, một vị phụ huynh khác trong nhóm lớp lên tiếng: "Cô có thể chụp bài làm của con lên nhóm lớp không?".
Người mẹ ngay lập tức làm theo yêu cầu của vị phụ huynh trên. Khoảng 5 phút sau, một người khác lên tiếng: "Bài làm của con cô chắc chắn sai rồi, lần sau xem kỹ rồi hẵng trách cô giáo nhé".
Trịnh Thu lúc này vô cùng bất ngờ, không biết mình đã sai ở đâu.
Không lâu sau, cô giáo liền lên tiếng giải thích: "Đề bài là hỏi mỗi đội có bao nhiêu người, số người là đơn vị tính. Do đó, cách viết chuẩn phải là là 6 x 3 (tức là 6 người gấp lên 3 lần). Dù kết quả cuối cùng của phép tính đều là 18 nhưng bản chất lại khác".
Nghe thấy vậy, người mẹ cảm thấy rất xấu hổ, liền phải thu hồi vội tin nhắn.
Thế mới thấy toán tiểu học tưởng đơn giản nhưng thực ra không đơn giản chút nào. Ở bậc học này, các em cần hình thành tư duy toán học cốt lõi, chứ không đơn thuần là đặt phép tính.
Theo Đông (Phụ Nữ Mới)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (16 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (27 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (30 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (34 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




