-
Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ, nghi ngạt khói than
-
Vừa sang tên sổ đỏ cho con trưởng, chưa kịp nghỉ ngơi tuổi già thì hai tháng sau, con bóng gió nói một câu làm vợ tôi khóc suốt đêm
-
Mực nước dâng cao, Hà Nội phát lệnh báo động lũ trên hai sông
-
Vụ xe cứu thương thu 21 triệu đồng: Tạm đình chỉ 3 cán bộ Bệnh viện Bắc Ninh
-
Lương hưu hơn 3 triệu, làm thuê đến nhập viện để trả nợ giúp con: Lời thức tỉnh từ cụ bà U70
-
Đêm mưa gió chồng lén ra ban công, tiếng hát của anh cất lên khiến tôi run người
-
Sau tiếng động lớn, cây cổ thụ bật gốc đè bẹp hai ô tô ở Hà Nội
-
Hà Nội lắp đặt 10 nhà bạt dã chiến phục vụ nhân dân tham quan lễ diễu binh, diễu hành
-
Vị trí "vàng" ngắm trọn khoảnh khắc trực thăng kéo cờ bay trên bầu trời Hà Nội
-
24 giờ mất điện, nước: Hàng trăm hộ dân ở "làng" biệt thự triệu đô Hà Nội thắp đèn dầu, loay hoay "chạy" ngập
-
Hà Nội dự báo tiếp tục mưa to trong ngày hôm nay, ngày sơ duyệt A80
-
Hỏi chuyện người lạ bên đường, nam thanh niên 23 tuổi bị bắn vào bụng tử vong
-
Cảnh tượng chưa từng có ở 10 vị trí đẹp bậc nhất, chật kín người xem diễu binh, diễu hành
-
Các điểm úng ngập vẫn còn đến sáng 27/8 ở Hà Nội, người đi đường nên tránh
-
Chi tiêu hết 18 triệu/tháng, vợ bị chồng mắng xối xả nhưng bảo chồng tự cầm tiền chi tiêu thì anh tái mét mặt
-
Vợ chồng ở Cần Thơ đạp xe hơn 1.800km, vượt bão số 5 ra Hà Nội viếng Lăng Bác
-
Vỡ đê kênh trong đêm, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa tới hiện trường chỉ đạo khắc phục
-
Nước sông Hồng tràn vào nhà, người dân Lào Cai ôm đồ đạc chạy trong đêm
-
Cục CSGT thông báo mới nhất đến toàn bộ người tham gia giao thông từ 11h hôm nay
Lối Sống
02/04/2024 10:10Cụ ông U80, lương hưu 13 triệu 'dọn' vào viện dưỡng lão: Già rồi mới biết có con trai chưa chắc đã sướng
Ai rồi cũng sẽ có một ngày già đi. Khi cơ thể không còn khỏe mạnh, phần lớn mọi người đều mong được dựa vào con cái. Thế nhưng ông Trương sống tại Vân Nam, Trung Quốc lại không được như vậy. Ở tuổi 75, ông được đưa vào viện dưỡng lão. Lúc này ông mới nghẹn ngào vì thấy cùng là con, nhưng con trai và con gái đối xử với ông khác nhau “một trời một vực".
Ông Trương có một con trai và một con gái. Bản thân ông có lương hưu 4000 NDT (khoảng 13,7 triệu đồng) mỗi tháng. Trong mắt người ngoài, ông hẳn phải rất hạnh phúc. Có hai đứa con “đủ nếp đủ tẻ", lại có tiền hưu trí là ước mơ của rất nhiều người. Nhưng chỉ có bản thân ông Trương mới biết, cuộc sống của ông chẳng như mơ, đặc biệt là thái độ của con trai càng khiến ông cảm thấy “ớn lạnh”.
Cách đây 3 năm, vợ ông Trương qua đời. Càng có tuổi, ông Trương càng có nhiều bệnh, đi lại khó khăn hơn trước. Trước đây, hai ông bà sống cùng nhau ở quê nhà, con trai lên thành phố lập nghiệp. Từ khi vợ mất, chỉ còn mình ông sống cô độc trong ngôi nhà cũ. Ông Trương ngỏ ý muốn đến nhà con trai ở nhưng anh ta từ chối vì lý do còn phải bận công việc.
Ngược lại, con gái bày tỏ muốn đón ông Trương về để chăm sóc. Tuy nhiên, vì ngại con rể, lại sợ người ngoài chê cười nên ông từ chối. Không còn cách nào khác, hai con bàn nhau đưa bố vào viện dưỡng lão.
Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi ông Trương đến viện dưỡng lão, con trai từ chối không chu cấp cho bố một đồng. Anh ta cho rằng ông có tiền lương hưu nên có thể tự chi trả.
Thế nhưng, con gái lại nhận đóng toàn bộ số tiền ở viện dưỡng lão cho ông Trương. Hơn nữa, cô đều đặn vào thăm bố vào những ngày cuối tuần, mang đồ ăn đến cho ông.
Nói đến những điều này, ông Trương rất hối hận. Khi còn trẻ, vợ chồng ông có tâm lý trọng con trai hơn con gái. Để anh con trai đi học, ông bà buộc phải để con gái chỉ học hết cấp hai. Mỗi lần nhớ lại, ông đều cảm thấy có lỗi với con gái mình.
Dưới đây là những sai lầm mà ông Trương mắc phải khi nuôi dạy con.
1. Thiên vị
Đến nay vẫn còn nhiều người cho rằng con trai là người nhà, còn con gái sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, đến nhà người ta nên không được coi là thành viên trong gia đình. Do đó, một số người đối xử thiên vị, ưu tiên con trai hơn.
Sự thiên vị của cha mẹ dễ khiến những đứa con không được chú ý trở nên hướng nội, giấu mọi tâm tư trong lòng, ngày càng cô độc và ít nói hơn. Trong khi những đứa con được ưu ái có thể trở nên kiêu ngạo, xấu tính.
Không chỉ vậy, sự thiên vị của cha mẹ còn dễ dẫn đến tình cảm giữa anh chị em ruột thịt không được tốt, quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng bị ảnh hưởng. Khi con lớn lên và tự lập, con có thể sẽ không sẵn sàng phụng dưỡng cha mẹ khi về già.
Trên thực tế, dù là trai hay gái, cha mẹ cũng nên dành cho con sự yêu thương như nhau.
2. Quá nuông chiều con
Việc bố mẹ nuông chiều con tương đối phổ biến trong xã hội. Khi điều kiện kinh tế đang dần được cải thiện, trong mỗi gia đình chỉ có một hoặc hai con thì trẻ đều là những công chúa, hoàng tử nhỏ được gia đình chăm sóc, nâng niu hết mực. Vì vậy, cha mẹ chiều hư con cái không còn là chuyện hiếm lạ trong xã hội hiện đại. Thế nhưng ít người để ý rằng, một đứa trẻ càng được chiều chuộng thì khi lớn lên sẽ càng ít hiếu thảo.
Trẻ được cha mẹ chiều chuộng quá mức thường không để ý phép tắc, vô kỷ luật, dễ hình thành tính tự cao tự đại, luôn cho mình là trung tâm, không biết nể nang và biết ơn người khác. Dần dần, trẻ sẽ cảm thấy tình yêu thương của gia đình dành cho mình là điều hiển nhiên. Những đứa trẻ như vậy thường lớn lên sẽ không những không hiếu thuận mà còn có thể ăn bám cha mẹ.
Theo Thùy Anh (Nguoiduatin.vn)








- Ugarte hẹn hò bạn gái cũ của Mbappe (1 giờ trước)
- Chính trị gia Mỹ gây sốc vì khuyên Taylor Swift phục tùng chồng, đẻ nhiều con (1 giờ trước)
- Lý do khó tin từ những người cắm trại giữ "chỗ vàng" trong đêm 26/8 tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Lần đầu tiên Tổng Bí thư gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ (2 giờ trước)
- Xoá bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, ngân hàng nào "sáng cửa" tham gia? (2 giờ trước)
- Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ, nghi ngạt khói than (2 giờ trước)
- Newcastle liên tiếp nhận cú tát đau chuyển nhượng (2 giờ trước)
- Johnny Trí Nguyễn nhắc đến cô gái MMA "hạ gục" thanh niên xăm trổ (2 giờ trước)
- Ảnh vệ tinh tiết lộ quy mô khí tài xuất hiện trong lễ duyệt binh Trung Quốc (2 giờ trước)
- Vừa sang tên sổ đỏ cho con trưởng, chưa kịp nghỉ ngơi tuổi già thì hai tháng sau, con bóng gió nói một câu làm vợ tôi khóc suốt đêm (2 giờ trước)



