Lối Sống
05/06/2024 15:52Đêm trước tái hôn, con gái 7 tuổi lầm lì chỉ xuống gầm giường, tôi lập tức hủy hôn
Những tưởng sau khi có con, tình cảm vợ chồng sẽ ngày càng khăng khít, gia đình thêm êm ấm nhưng không ngờ rằng, vợ chồng tôi lại cãi nhau nhiều hơn. Mẹ chồng nàng dâu cãi nhau về chuyện chăm con chăm cháu, chồng đứng giữa không biết phân xử ra sao, rồi anh trách tôi có con hờ hững với chồng.
Những mâu thuẫn nhỏ tích tụ lại theo năm tháng, nhưng vì con gái, tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Tuy nhiên, ai cũng có giới hạn riêng và chồng đã chạm vào giới hạn đó của tôi: Anh ngoại tình.
- Lấy nhau mấy năm trời cô giúp tôi được cái gì ngoài sinh cho tôi được một cô con gái? Cô ấy thì khác, cô ấy có thể giúp tôi thăng chức, có chỗ đứng trong ngành tôi đang làm việc.
Một câu nói đã phủi sạch hết tình cảm 5 năm yêu, 3 năm cưới của chúng tôi. Một câu nói đã phủi sạch hết sự hi sinh của tôi dành cho cái nhà này. Thật lạnh lòng. Anh đã nói thế tôi cũng chẳng níu kéo gì nữa, dứt khoát ký vào đơn ly hôn.
Quyền nuôi con thuộc về tôi. Về tiền chu cấp nuôi con, anh chi trả hết trong một lượt coi như hết trách nhiệm, vì người phụ nữ kia không muốn anh dính dáng gì với mẹ con tôi nữa. Với tôi, như thế cho đỡ phiền phức, khỏi gặp mặt mà đau lòng cũng được. Tôi chỉ thương con mà thôi, mới 2 tuổi đã không còn bố.

Sau khi ly hôn, tôi dùng số tiền chồng cũ đưa để khởi nghiệp, cố gắng khiến tiền đẻ ra tiền, cho con gái cuộc sống đủ đầy. Cuộc sống xoay quanh công việc và con gái khiến tôi bận rộn, chẳng còn thời gian mà ngơi nghỉ nên vết thương lòng cũng dần nguôi ngoai.
Sau 3 năm ly hôn, tôi gặp Nam. Hôm đó trên đường chở con tới trường, tôi vô tình va phải anh. Là do tôi sai, nhưng Nam không những không đòi bồi thường mà còn nhiệt tình đưa hai mẹ con tới bệnh viện kiểm tra. Những ngày sau, anh ân cần hỏi han và cứ thế chúng tôi đã quen nhau.
Anh cũng là trai một đời vợ. Nam nói, vợ cũ anh ngoại tình nên cả hai mới ly hôn. Đều là người cùng cảnh, đều từng bị kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình nên chúng tôi càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Tình cảm của cả hai nhanh chóng ấm dần lên sau những mẩu tin nhắn, những cuộc gọi và chúng tôi trở thành người yêu.
Sau hơn 2 năm bên nhau, chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Dĩ nhiên, trước khi đưa ra quyết định này tôi có hỏi ý kiến của con gái, bởi giờ tôi đi bước nữa không chỉ đơn giản là lấy chồng mà còn “lấy” bố cho con gái.
- Con có thích chú Nam không? Con có muốn chú ấy làm bố con không? Chúng ta sẽ sống chung một nhà, ngày nào cũng sẽ ăn cùng nhau, chơi cùng nhau.
- Con thích chú ấy, con muốn gọi chú ấy là bố lâu lắm rồi.
Với sự ủng hộ của con gái, tôi càng tự tin hơn với quyết định tái hôn. Nhưng tôi không ngờ rằng, chỉ sau một chuyến công tác, mọi thứ đã trở thành bong bóng xà phòng, mong manh và vỡ tan tành.

Ngày cưới đã định, nhưng sắp tới ngày tôi lại có chuyến công tác gấp. Chuyến công tác này sẽ giúp công ty tôi đi lên một tầm cao mới nên tôi không thể bỏ lỡ.
Tôi nhờ Nam qua nhà chăm sóc con gái vài ngày. Trước đó anh thường xuyên sang nhà tôi, đưa đón con bé đi học cũng như từng chăm con giúp tôi nên tôi hoàn toàn yên tâm giao con cho anh.
3 hôm trước đám cưới tôi mới về tới nhà. Gặp lại con gái sau chuyến công tác, tôi nhận thấy con có những biểu hiện lạ, lầm lì, ít nói và chẳng cười nhiều như trước. Gặng hỏi mãi thì tới đêm trước ngày tôi tái hôn con mới lầm lì chỉ tay xuống gầm giường.
Theo hướng tay con chỉ, tôi cúi xuống gầm giường xem có cái gì thì phát hiện thấy vài chiếc quần nội y và chúng đều không phải là của tôi.
Trong những chuyến công tác trước, Nam luôn là người giúp tôi chăm sóc con gái. Chẳng nhẽ khi tôi không ở đây, anh đã đưa người phụ nữ khác về nhà, nằm trên chiếc giường này. Và lần này, họ đã bị con gái tôi phát hiện?
Tôi suy sụp hoàn toàn, thật không ngờ mới ngoài 30 tuổi mà trên đầu tôi lại mọc nhiều “sừng” như vậy. Không muốn nhảy vào hố lửa, tôi hủy hôn ngay lập tức.
Sau này khi gặp một người bạn của Nam, anh ta mới nói với tôi một bí mật. Hóa ra, trước đây Nam và vợ cũ ly hôn là vì anh ta ngoại tình, chứ không phải người vợ. Khi yêu tôi, anh bạn kia nghĩ Nam đã thay tính đổi nết, không ngờ anh ta vẫn “ngựa quen đường cũ”, giở thói trăng hoa. Thật may tôi đã hủy hôn kịp thời, nhưng nhiều lần bị phản bội khiến tôi suy sụp quá, mất hết niềm tin vào tình yêu mất rồi.
Theo Cẩm Tú (Tri thức & Cuộc sống)
Tin cùng chuyên mục








-
Phương Lê công khai giấy kết hôn với NSƯT Vũ Luân cùng lời nhắn nhủ "hãy dừng lại, kẻo muộn" (12/07)
-
Phá đường dây đưa người đi lao động "chui" ở Hàn Quốc (12/07)
-
Miền Bắc sắp nắng nóng rồi lại đón tiếp mưa giông mới, thời tiết còn 'dị thường' (12/07)
-
iPhone gập là có thật: Samsung xây hẳn một dây chuyền mới để cung cấp tấm nền OLED gập cho Apple (12/07)
-
Tiết lộ chi tiết then chốt vụ rơi máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của Air India (12/07)
-
Đặc khu lớn nhất Việt Nam sắp có công trình 13.000 tỷ, được kỳ vọng như tòa tháp biểu tượng của Dubai (12/07)
-
300 con đập bị cho nổ, hàng trăm nhà máy thuỷ điện ngừng hoạt động: Chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc? (12/07)
-
Trấn Thành đăng đàn giữa đêm: "Tôi không phải chồng quốc dân đâu!" (12/07)
-
Lộ gương mặt thật của Hồng tỉ sau lớp hóa trang: Nỗi lòng của người đàn ông cô đơn trong xã hội tỉ dân (12/07)
-
YouTube tung "cú đấm thép", tắt kiếm tiền với một loại nội dung mà nhà nhà đang đua nhau làm (12/07)
Bài đọc nhiều



