Lối Sống

Đến biếu quà Tết mẹ chồng cũ, thấy bà cưng chiều đứa bé lạ mặt tôi suy sụp khi biết đấy là con ai

Dù đã khép lại cuộc hôn nhân, nhưng sự thật mà tôi mới biết lại khiến tôi thêm một lần đau khổ.

Tôi ly hôn cách đây 2 năm, tôi không buồn phiền gì về cuộc hôn nhân kết thúc rất chóng vánh của mình. Mọi thứ đã khép lại, tôi hướng về tương lai chứ không buồn phiền vì những gì đã qua. Chia tay rồi, tôi có nhiều thời gian để sống cho bản thân, làm những việc mình thích. Chỉ là làm sao để có tiền, công việc phát triển và nuôi dạy con cho thật tốt.

Cuộc sống làm mẹ đơn thân dẫu có khó khăn, nhưng tôi thấy ổn hơn cả thời gian có chồng. Con chính là động lực để tôi thêm tự tin mỗi ngày. May mắn là công việc của tôi rất triển vọng, tôi tâm huyết và hưởng những thành quả của mình. Mức lương cao, vị trí tốt ở công ty điều mà tôi mong ước bấy lâu nay, giờ mới thành hiện thực. Tôi không còn cảnh phải đầu tắt mặt tối lo con, lo cho chồng, quanh quẩn cơm nước, giặt quần áo… Trong khi chồng không mảy may quan tâm tới vợ con.

Đúng ra, chồng tôi cũng là một người khiến tôi từng rất tự hào. Nhưng thời gian, cuộc sống hôn nhân muôn mối lo toan tiền nong đã làm cho mọi thứ thay đổi. Chồng tôi chán nản về vợ con và tôi cũng rất đỗi thất vọng về chồng. Tôi cũng tìm nhiều cách để mong chồng thay đổi, cứu vãn cuộc hôn nhân song đều bất lực. Ly hôn là tất yếu xảy ra với vợ chồng tôi.

Mặc dù đã ly hôn, song tôi vẫn giữ liên lạc với gia đình nhà chồng, nhất là với bố mẹ chồng cũ. Con của tôi vẫn là cháu nội của ông bà, nên có dịp là tôi đưa con về nhà ông bà nội chơi. Tết năm nay cũng vậy, tôi đã sớm đưa con về nhà ông bà nội chơi, tiện thể tôi cũng mua quà Tết biếu mẹ chồng cũ. Dẫu sao, tôi cũng đã từng có một thời gian làm con dâu của bà.

Đến biếu quà Tết mẹ chồng cũ, thấy bà cưng chiều đứa bé lạ mặt tôi suy sụp khi biết đấy là con ai
Thái độ của mẹ chồng cũ và sự xuất hiện của đứa bé lạ mặt đã phơi bày sự thật. Ảnh minh họa

Đưa con về nhà mẹ chồng cũ, biếu quà Tết và ngồi chơi, để cho bà nội chơi với cháu. Nhưng lạ ở chỗ, mọi khi mẹ chồng cũ của tôi hào hứng lắm, còn ra tận cửa đứng chờ cháu về. Lần này bà có vẻ dửng dưng, chỉ hỏi han cháu vài câu… Một lát sau, tôi thấy có bé trai từ trên tầng đi xuống, khoảng 3 tuổi. Lần đầu gặp nhưng tôi thấy bé rất quen, nghĩ là họ hàng của nhà chồng. Tôi thắc mắc thì mẹ chồng cũ trả lời: "Cháu là con của người quen, bố mẹ nó bận việc nên qua nhờ trông giúp một lát thôi".

Mẹ chồng cũ vừa dứt lời, bé trai đã nói: "Bà nội ơi, cháu muốn ra ngoài sân đá bóng với các bạn trong xóm". Câu nói của bé làm tôi bất ngờ, không hiểu sao lại gọi mẹ chồng cũ của tôi là bà nội. Bà chỉ có hai người con, là chồng cũ của tôi và thêm con gái nữa. Cô út còn ít tuổi, mới kết hôn, sao mà có con lớn như vậy được.

Nhìn thái độ luống cuống của mẹ chồng cũ, tôi đã hiểu được phần nào về thân phận của đứa bé. Đưa con trở về, trong lòng đầy thất vọng. Thì ra chồng cũ của tôi đã ngoại tình và có con riêng, vậy mà tôi không biết. Sau hôm đó, tôi mang thắc mắc tới một người họ hàng bên nhà chồng cũ, người đó nói rằng chồng cũ của tôi có con từ lúc hai vợ chồng tôi còn đang chung sống. Sắp tới chồng cũ của tôi sẽ kết hôn với người đó nên thời gian gần đây hay đón đứa bé đến chơi.

Tôi không tiếc về cuộc hôn nhân và thấy quyết định ly hôn của mình là sáng suốt. Nhưng tôi buồn, thất vọng về cách hành xử của chồng cũ và cả của mẹ chồng cũ nữa. Giờ họ hắt hủi hai mẹ con tôi, để chuẩn bị đón con dâu mới và cháu nội về nhà.

Biết được sự thật, tôi có nên tung bằng chứng chồng cũ và vợ sắp tới của anh ta đã từng lén lút ngoại tình? Mẹ chồng cũ giờ thay đổi, tôi có nên dừng việc đưa cháu về thăm bà như trước đây? Hãy cho tôi lời khuyên!

Theo Haiduong@... (Giadinh.suckhoedoisong.vn)




https://giadinh.suckhoedoisong.vn/den-bieu-qua-tet-me-chong-cu-thay-ba-cung-chieu-dua-be-la-mat-toi-suy-sup-khi-biet-day-la-con-ai-172240206100410415.htm