-
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo -
Hà Nội tiếp tục là nơi "đắt đỏ" nhất Việt Nam, bất ngờ với địa phương có chi phí rẻ nhất -
Rơi từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên thoát nạn thần kỳ -
Cảm động hình ảnh công an sơ cứu và bán giúp 500 tờ vé số cho người phụ nữ ngất xỉu bên đường -
Hà Nội bác bỏ thông tin miễn phí xe buýt cho toàn bộ người dân
Lối Sống
20/06/2024 14:14Đến tuổi 68, mất vài trăm triệu đồng, tôi mới cay đắng nhận ra: Anh chị em ruột thịt thân thiết tới đâu cũng không được tiết lộ 2 ĐIỀU
Bài viết là lời chia sẻ của ông Lâm, 68 tuổi, sống tại Quảng Đông (Trung Quốc). Sau khi được đăng tải trên Toutiao, câu chuyện của ông đã thu hút sự đông đảo của nhiều người.
Tôi 62 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông nghiệp, nên gia cảnh nghèo khó. Cha mẹ tôi lại sinh nhiều con, tôi là anh cả, dưới có 5 người em. Từ nhỏ đến lớn, anh em chúng tôi luôn sống trong cảnh "thiếu trước hụt sau". Thấu hiểu nỗi khó khăn của gia đình nên tôi đã nỗ lực học tập, mong muốn thoát đói nghèo và có điều kiện hỗ trợ các em.
Nhờ nỗ lực chăm chỉ nên tôi trúng tuyển vào một trường Đại học có tiếng. Sau khi tổt nghiệp, tôi không về quê mà bám trụ lại thành phố lớn. Dần dần, tôi được thăng chức, từ nhân viên lên trưởng nhóm, trưởng phòng, phó Giám đốc và Giám đốc điều hành một công ty truyền thông.
Sau nhiều năm bươn trải, cuộc sống của tôi ổn định, có "của ăn của để". Tôi cũng có vợ đẹp, con khôn, công việc kinh doanh ngoài cũng phát triển. Vì có điều kiện kinh tế nhất trong gia đình nên mỗi khi về quê, ngoài biếu tiền cha mẹ già, tôi còn cho các em chút tiền. Dù gì, các em của tôi chỉ làm nông nghiệp hoặc công nhân nên cuộc sống còn nhiều vất vả.
Thấy tôi có điều kiện kinh tế tốt, các em của tôi thường vay tiền, khi thì một vài triệu đồng, lúc vài chục triệu đồng, thậm chí người em út còn vay của tôi 200 triệu đồng để xin việc cho con. Nói thật những khoản to thì tôi đốc thúc họ trả, còn khoản bé một vài triệu tiêu vặt thì tôi coi như cho các em. Nhưng điều khiến tôi buồn bực là các em chây ì trong việc trả nợ, khất lần nhiều năm không trả. Các em chẳng trả tiền gốc chứ đừng nói đến số tiền lãi nhiều năm trời.
Mỗi lần nhắc đến chuyện tiền nong, các em đều lờ đi, xin được gia hạn. Sau khi 2 vợ chồng tôi về hưu, kinh tế cũng không tốt như trước. Hơn nữa, 2 con tôi đi du học nên việc học tập, sinh hoạt rất tốn kém. Chính vì thế, vợ chồng tôi nhiều lần đòi số tiền cho các em vay trước đây nhưng họ "mặt nặng mày nhẹ", cho rằng vợ chồng tôi có chút tiền nên vênh váo, kiêu ngạo.

Tôi khổ tâm vô cùng, 2 vợ chồng tôi lục đục suốt ngày cũng vì vấn đề này. Tới 68 tuổi, tôi mới nhận ra, anh chị em ruột thịt dù thân thiết nhau đến đâu cũng không nên tiết lộ 2 điều sau.
1. Không tiết lộ tình hình tài chính
Người ta nói rằng, lợi ích và tiền bạc là tiêu chí quan trọng để phần nào đánh giá được tính cách và các mối quan hệ. Trên đời này không có ai là không thích tiền. Ngay cả trẻ em cũng biết rằng tiền có thể mua được những món đồ chơi mà chúng thích. Trong nhiều mối quan hệ, tiền bạc thường là nguồn gốc của xung đột và là thước đo để thử thách các mối quan hệ.
Khi con người đến tuổi trung niên, tình hình tài chính của họ tương đối ổn định. Chúng ta có thể đảm bảo có cuộc sống tốt, giúp đỡ bố mẹ và hỗ trợ cả anh chị em ruột thịt nếu dư dả kinh tế. Tuy nhiên, một vấn đề rất thực tế là một số anh chị em ruột thịt lại trở nên ghen tị.
Trong Tâm lý học có "hiệu ứng ngưỡng": Tức là người đối diện có thể đưa ra những yêu cầu nhỏ dành cho bạn, hoặc yêu cầu bạn thực hiện một số hành vi đơn giản trước. Và họ sẽ tăng những yêu cầu ngày càng cao hơn, như vậy bạn thường sẽ chấp thuận.
Hiệu ứng ngưỡng nhấn mạnh việc đưa ra yêu cầu “từng bước một”, nhưng điều này có thể khiến ham muốn của đối phương ngày càng lớn hơn và bạn sẽ ngày càng trở nên thụ động hơn.
2. Đừng tiết lộ những điều tốt đẹp, thuận lợi của riêng mình
Càng về già, bạn càng không nên dễ dàng chia sẻ những điều tốt đẹp trong gia đình với người khác, kể cả anh chị em ruột thịt. Không phải ai cũng xởi lởi, vô tư, suy nghĩ giống chúng ta.
Khi bạn có sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, con cái thành đạt, liệu anh chị em ruột thịt của bạn có thực sự vui mừng tận đáy lòng?
Tôi từng xem một video ngắn cách đây không lâu: Có 3 chị em trở về nhà bố mẹ. Người chị cả mặc chiếc váy hàng hiệu đắt tiền, khoe rằng được chồng tặng. Hai người em nghe vậy hời hợt khen ngợi người chị có chồng tốt nhưng đằng sau lưng lại ghen ghét, đố kỵ. Họ cho rằng anh rể của họ là kẻ xu nịnh vợ, đổ cho rằng anh ta làm gì mắc lỗi mới phải mua váy tặng vợ. Hay khi người chị cả khoe con gái mới đỗ Đại học top đầu, người em thứ hai liền mỉa mai: "Đầy người học Đại học vẫn thất nghiệp".
Họ rõ ràng là chị em thân thiết nhưng khi nghe được những điều tốt đẹp về nhau, họ không hề vui vẻ mà lại đầy oán hận, vu khống. Tuy chỉ là ví dụ nhưng thực tế còn tàn khốc hơn, cuộc đấu tranh nội bộ giữa anh chị em lại càng khốc liệt hơn.
“Hiệu ứng nho chua” trong tâm lý học sẽ cho chúng ta biết sự thật. Hiệu ứng này ám chỉ tâm lý nếu không có được những thứ hay thành công mà người khác có, bạn sẽ có tâm lý rằng, mọi thứ người khác có đều là xấu.
Bản chất của loại tâm lý này là khiến bản thân dễ chịu hơn. Cơ chế hình thành của nó xuất phát từ sự so sánh lẫn nhau. Nếu không thể so sánh với người khác, bạn sẽ dùng tâm lý "nho chua" để giải toả nỗi bất an nội tâm.
Vì vậy, đừng chia sẻ những điều tốt đẹp ở nhà với anh chị em. Một khi mở miệng, vô hình chung sẽ dẫn đến sự so sánh. Những người làm tốt sẽ muốn lấn át bạn, trong khi những người làm không tốt bằng bạn sẽ có tâm lý cay đắng và sẽ công khai hoặc ngấm ngầm chỉ trích bạn. Chỉ cần bản thân biết mình hạnh phúc, an nhiên là đủ.
Những người khiến bạn tổn thương nhiều nhất chính là người thân thiết nhất, trong đó có anh chị em ruột thịt của bạn. Họ biết rõ nhất những điểm yếu, khuyết điểm của bạn nên có thể khiến bạn tổn thương. Vì vậy, hãy hiểu rõ những nguyên tắc này càng sớm càng tốt và thận trọng khi đối xử với anh chị em của mình.
Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.
Theo Ứng Hà Chi (Nguoiduatin.vn)
- Arsenal gục ngã trước đội hạng nhất, giấc mơ “ăn ba” khép lại đầy cay đắng (06:41)
- Iran thẳng thừng bác tối hậu thư 48 giờ của ông Trump, căng thẳng Trung Đông leo thang (06:37)
- Rashford ghi dấu ấn, Barcelona bứt tốc mạnh mẽ trong cuộc đua La Liga (06:32)
- Ly kỳ vụ giao dịch đất 205 tỷ: Nhận cọc 20 tỷ nhưng không sang tên, bên bán vẫn muốn “trả lại cho xong” (06:23)
- Tử vi Chủ nhật ngày 5/4/2026 của 12 con giáp: Tý lắm tiền, Hợi vui vẻ (06:00)
- Ông Trump: Iran còn 48 giờ để mở cửa Eo biển Hormuz (04/04/26 22:55)
- Toyota Vios và Hyundai Accent ‘toang’ nặng, giá lăn bánh Honda City đầu tháng 4/2026 giảm còn cực rẻ (04/04/26 22:33)
- Iran tuyên bố tạo ra "Ngày đen tối" cho máy bay Mỹ - Israel (04/04/26 22:05)
- Đình Bắc xuất sắc lập cú đúp, chấm dứt 500 ngày "tịt ngòi" ở V.League (04/04/26 21:55)
- Haaland lập hat-trick, Man City hủy diệt Liverpool (04/04/26 21:38)