-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Lối Sống
24/04/2024 16:31Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng
Tôi và chồng bằng tuổi nhau, cả hai đến với nhau bằng tình yêu thực sự. Lúc mới quen nhau, tôi không ngờ rằng người đàn ông lịch thiệp, giản dị lại có gia thế khá giả. Yêu nhau được một thời gian tôi mới biết được điều đó, lại là con trai trưởng trong nhà. Lần đầu về nhà người yêu chơi, tôi choáng ngợp trước nhà bạn trai.
Gia đình nhà anh ấy làm kinh doanh, làm ăn rất phát đạt. Nên chúng tôi yêu nhau lúc đầu cũng không được thuận lợi cho lắm, nhà anh ấy ai cũng nghĩ tôi vì tiền mà yêu. Nhưng bằng sự quyết tâm của cả hai mà hôn nhân đã diễn ra trong sự vui mừng của chúng tôi, cũng như bạn bè của tôi và anh ấy.
Bây giờ, gia đình nhỏ của tôi luôn vui vẻ, hạnh phúc. Sau khi cưới chúng tôi có nhà riêng đầy đủ tiện nghi hiện đại, chồng tôi có ô tô để đi lại… Trước khi cưới, chồng tôi cũng là một người kinh doanh nhanh nhạy, anh ấy tự kiếm được tiền để mua nhà, mua xe. Khi lấy người đàn ông như vậy, tôi rất yên tâm cho cuộc sống sau này không phải lo nghĩ nhiều.
Suốt 6 năm chung sống bên nhau, tôi chưa bao giờ phải buồn phiền vì chồng, anh ấy luôn khiến tôi bất ngờ về độ tinh tế và tràn đầy ấm áp. Hai con của chúng tôi rất bám bố, vì anh ấy chiều chuộng, hay chơi đùa với các con. Đi đến đâu tôi cũng nhận được những lời khen ngợi gia đình hạnh phúc, đầy đủ mọi thứ.
Điều tôi không thích ở chồng trong thời gian gần đây đó là ít nói, ít chia sẻ với vợ về mọi thứ. Chồng tôi công việc bận rộn hơn, thường xuyên đi xa vài ngày mới về. Trước đây thỉnh thoảng mới đi nhậu thì nay rất hay về muộn, uống nhiều. Tôi lo lắng, góp ý thì bị chồng giận dỗi, trước đây chưa bao giờ anh tỏ thái độ như thế với tôi.
Hàng tháng cũng ít đưa tiền cho vợ, tôi chủ động được chuyện chi tiêu. Nhưng tôi thấy việc của chồng cũng đang thuận lợi, không hiểu sao lại giảm thu nhập như vậy. Tôi có quan tâm, động viên nhưng dường như anh ấy không thích điều này, tôi càng quan tâm hỏi han, chăm sóc chu đáo thì chồng càng tỏ ra khó chịu, bực bội.
Chồng như vậy, nhưng việc tôi nhờ lại rất nhiệt tình, như giúp đỡ cô bạn thân của tôi. Chồng tôi có kinh nghiệm kinh doanh, đúng lúc bạn tôi mở cửa hàng nên nhờ có sự tư vấn của anh ấy mà cửa hàng của bạn tôi thuận lợi mọi thứ, có chiến lược bài bản, sắp xếp khoa học… Được bạn dành lời cảm ơn, khen ngợi chồng tôi hết lời mà mát mặt.
Ngày bạn thân khai trương cửa hàng, tôi phấn khởi đến chúc mừng. Tôi không quên rủ chồng đi cùng chung vui với ngày quan trọng của bạn. Buổi khai trương diễn ra thuận lợi, nhưng đến khi kết thúc, khi bạn bận công việc, có nhờ tôi ra nhận hàng chuyển đến.
Gặp cậu thanh niên giao hàng, cậu ta vừa đưa hàng vừa khen: "Cửa hàng sau này làm ăn phát đạt lắm chị nhỉ. Em thấy chị chủ có chồng vừa đẹp trai, hào phóng. Mỗi lần công ty em giao hàng đến, anh ấy đều bỏ tiền túi thanh toán. Có lần em gặp hai anh chị tình tứ, ôm hôn nhau trong góc cửa hàng, lãng mạn thật".
Vừa nói, cậu thanh niên chỉ về phía chồng tôi và cô bạn thân. Tôi nghe mà suy sụp, nhưng cố giữ bình tĩnh để tránh bị sốc. Cô bạn thân của tôi làm mẹ đơn thân từ mấy năm nay, chưa có bạn trai mới. Chỉ có chồng tôi là thỉnh thoảng tới để tư vấn, chỉ bảo hướng kinh doanh. Cậu ta hay giao hàng, chắc chắn không thể nhìn nhầm được.
Biết được bí mật của chồng và cô bạn thân, tôi rất suy sụp. Tôi có nên lén theo dõi để tìm bằng chứng bóc mẽ hai người họ hay là cứ thẳng thừng ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Myduyen@... (Giadinh.suckhoedoisong.vn)
- Clip: Nhân viên quán cà phê "đốt vía", suýt đốt luôn cả quán (15:43)
- NNăm Bính Ngọ 2026 và nỗi lo phạm Thái Tuế: Rào cản hay chỉ là lời nhắc cẩn trọng trong hôn nhân? (15:42)
- "Tội chồng thêm tội": Nam thần High School Musical bị bắt giam khẩn cấp, không cho phép bảo lãnh (15:29)
- Bộ Xây dựng vạch trần "thị trường ảo" và quyết sách siết chặt giá nhà đất (15:26)
- Mất lợi thế sau trận thua U23 Australia, U23 Thái Lan nguy cơ bị loại sớm khi chạm trán kình địch (15:15)
- Vụ người phụ nữ đánh hàng xóm tại chung cư Hà Nội: Bất ngờ tỷ lệ thương tích của nạn nhân (15:10)
- Đây là chiếc điện thoại Samsung cao cấp giá hơn 11 triệu có AI xịn ngang ngửa iPhone 17 (55 phút trước)
- Hiểm họa từ pháo nổ cận Tết: Bé trai 13 tuổi bị bỏng biến dạng khuôn mặt (57 phút trước)
- Đây là iPhone Plus cao cấp giá rẻ đáng mua nhất đầu năm 2026, trang bị xịn hot hơn iPhone Air (1 giờ trước)
- Nỗi ám ảnh mang tên "cô gọi cho mẹ" và màn níu kéo đầy hài hước trên bục giảng (1 giờ trước)