-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Lối Sống
29/03/2024 15:32Được con tặng 5 nhẫn vàng vào sinh nhật, khi mang bán, tôi ngỡ ngàng với câu nói của chủ tiệm
Bài viết dưới đây là chia sẻ của bà Tường (Nam Ninh, Trung Quốc) đang được chia sẻ trên nền tảng Sohu.
3 năm trước, tôi được lên chức bà nội, sau khi con dâu hạ sinh một bé trai vô cùng kháu khỉnh. Do con trai và con dâu cần người hỗ trợ, tôi khăn gói lên thành phố để giúp các con chăm cháu.
Lúc đầu, tôi khá lo lắng bởi bản thân không phải là 1 người khéo léo. Trong khi việc chăm sóc em bé cần sự chỉn chu. Theo thời gian, tôi dần quen với công việc này. Sống ở nhà con trai, tôi cũng cố gắng dung hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu để giữ hòa khí trong gia đình.
Hàng ngày, tôi thường cùng chơi, chuẩn bữa ăn và cho cháu đi ngủ đúng giờ. Đối với tôi, đó là khoảng thời gian tuyệt vời bởi cậu bé này là kết quả của 1 tình yêu đẹp giữa con trai và con dâu tôi.
Sau 3 năm chăm sóc, cậu bé dần cứng cáp và đến tuổi đi học mẫu giáo. Đó cũng là thời điểm tôi phải về quê để lo nhà cửa. Thời điểm đó, các con ngỏ ý giữ tôi đến đúng sinh nhật nhằm tổ chức một bữa tiệc nhỏ quây quần các thành viên trong gia đình. Tất nhiên, tôi đồng ý với kế hoạch này.
Ở buổi sinh nhật ngày hôm đó, cả gia đình tôi có mặt tại 1 nhà hàng sang trọng trong thành phố. Mọi người đều rất vui mừng và tặng tôi những món quà đặc biệt.
Vào ngày hôm đó, con dâu đã chuẩn bị riêng cho cho tôi một món quà được đặt trong 1 hộp nhung đỏ. Khi mở ra, tôi rất bất ngờ khi trong đó là 5 chiếc nhẫn vàng. Con dâu ghé sát vào tai tôi và nói: “Mẹ ơi, suốt 3 năm qua mẹ đã vất vả rồi. Đây là một chút tấm lòng của vợ chồng con. Xin mẹ hãy nhận lấy”.

Tôi cầm món quà giá trị này mà trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc và cảm động. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng các con lại ân cần và quan tâm mình đến vậy. Món quà này thực sự khiến tôi cảm thấy sự hỗ trợ các con của mình trong suốt thời gian qua được ghi nhận.
1 tuần sau đó, do cần tiền để sửa lại nhà ở quê, tôi đã đem 5 chiếc nhẫn vàng này đến tiệm cửa hàng gần nhà để bán lấy tiền. Chủ cửa hàng đã xem xét và kiểm tra 5 chiếc nhẫn này một lúc lâu. Sau đó, người này khẳng định cả 5 chiếc nhẫn này đều là vàng giả.
Đến đây, tôi không tin vào những gì mình nghe được. Sau khi mang 5 chiếc nhẫn này đến 3 cửa hàng khác, nhân viên tại đó đầu khẳng định như vậy.
Lúc này, tôi vô cùng tức giận, không biết tại sao con dâu lại tặng mình đồ không dùng được.
Ngay tối hôm đó, tôi đã gọi điện cho con dâu để biết được sự thật. Điều khiến tôi ngạc nhiên là câu trả lời của con.
Hóa ra 5 chiếc nhẫn vàng này không phải là con dâu tôi mua mà là món quà của một người bạn. Do thấy món quà này không phù hợp với bản thân nên đã tặng lại cho tôi.
Còn về chuyện 5 chiếc nhẫn đó là thật hay giả thì bản thân con dâu cũng không hề biết.
Sau khi nghe được lời giải thích của con, những nghi ngờ trong lòng tôi dần tiêu tan. Có lẽ đây chỉ là chuyện hiểu nhầm. Tình cảm của con dâu dành cho tôi mới là thứ đáng quý. Tôi quyết định không nghĩ gì về món quà đó. Dù sao đó cũng chỉ là món quà nhỏ, tình cảm giữa chúng tôi mới thực sự vô giá.
Sau sự việc đó, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình tôi vẫn được duy trì. Tôi và con dâu ngày càng trở nên hòa hợp hơn. Dẫu không còn hỗ trợ chăm cháu, các con vẫn thường để mắt đến tôi.
Những tuần không thể đưa cháu về thăm bà, các con lại chủ động gọi điện. Qua camera, cả gia đình tôi lại cười phá lên với những trò đùa và câu nói của cháu trai. Thỉnh thoảng, con dâu cũng vẫn chủ động mua thuốc bổ để biếu bố mẹ ở quê. Nhìn chung, tôi may mắn có được người con trai và con dâu vô cùng hiếu thảo.
Theo Đinh Anh (Phụ Nữ Số)
- Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 2/9: Hơn 14.500 trường hợp vi phạm giao thông (1 giờ trước)
- Tôi phải cảm ơn cả họ nhà anh… Ngày đi làm thủ tục nhận nhà, bố mẹ chồng nằng nặc... (1 giờ trước)
- Thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ nổ tại Phú Thọ (1 giờ trước)
- Danh tính những người bị triệu tập trong vụ nhóm "hotgirl" đánh đập tài xế taxi (1 giờ trước)
- 25 người thoát chết trong lũ quét ở Nepal nhờ quyết định của tài xế (2 giờ trước)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (2 giờ trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (2 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (3 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (4 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (5 giờ trước)