Lối Sống

'Em bé tượng đài Điện Biên' tỏa sáng giữa rừng cờ hoa và chiến sĩ - Bức ảnh nói lên ngàn thông điệp

Khoảnh khắc tỏa sáng của cô bé nhỏ nhắn giữa hàng nghìn người đã khiến mọi người cảm thấy cực kỳ xúc động, rơi nước mắt.

Trong buổi lễ Diễu binh hào hùng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên vào sáng ngày 7/5, hình ảnh mô phỏng "em bé tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ" ngay khi vừa được đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều người. 

Dưới cơn mưa nặng hạt, một em bé gái trong trang phục dân tộc Thái được các chiến sĩ bộ đội bế trên vai, trong tay cầm bó hoa bên lá cờ Đảng, cờ Tổ Quốc đã không ngừng được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội.

'Em bé tượng đài Điện Biên' tỏa sáng giữa rừng cờ hoa và chiến sĩ - Bức ảnh nói lên ngàn thông điệp
Hình ảnh "em bé tượng đài Điện Biên" dưới cơn mưa được chia sẻ khắp các trang MXH

Trên khắp các trang mạng xã hội, không ngớt những lời ngợi khen dành cho hình ảnh mô phỏng "em bé tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ" do bé gái đáng yêu cùng các cán bộ chiến sĩ tái hiện trong buổi lễ. Ai cũng không khỏi xúc động và tự hào khi những trang sử hào hùng của dân tộc được tái hiện một cách đầy sống động.

"Trời mưa to quá mà bé và các chiến sĩ vẫn cười thật tươi, hết mình vì buổi diễu binh. Tuyệt vời quá Việt Nam ơi!"

"Đây thực sự là hình ảnh khó quên với tất cả mọi người. Chắc bé sau này lớn lên vẫn sẽ tự hào lắm."

"Nhìn hình ảnh này mà quá xúc động và tự hào quá. Mình vui lắm, khi tinh thần dân tộc được lan toả, khi chiến thắng Điện Biên năm nào vẫn còn đó sắt son. Tự hào người Việt Nam, mọi người nhỉ?"

Khoảnh khắc tỏa sáng của bé gái và các chú bộ đội trong buổi lễ.

Hình ảnh bé gái với gương mặt xinh xắn, hoạt bát với nụ cười rạng rỡ, tự hào ngay từ khi xuất hiện ở phần biểu diễn đầu tiên đã khiến nhiều người không khỏi tò mò về danh tính.

Ghi nhận trên báo Người Đưa Tin, "em bé tượng đài Điện Biên" có tên thật là Trần Vy Trâm (4 tuổi, trú tại phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ). 

Được biết, việc bé Vy Trâm được lựa chọn cho vai diễn đặc biệt này cũng là điều hoàn toàn tình cờ. Khi bé đang cùng ông nội tới sân vận động thành phố xem các chiến sĩ luyện tập, phục vụ cho buổi lễ sắp tới thì vô tình lọt vào "mắt xanh" của NSND Thu Hà.

Nhận thấy bé gái với gương mặt khả ái, phù hợp để chọn làm nhân vật mô phỏng "em bé tượng đài Điện Biên Phủ" nên NSND Thu Hà đã nói chuyện với gia đình, ngỏ ý mời bé thử vai.

'Em bé tượng đài Điện Biên' tỏa sáng giữa rừng cờ hoa và chiến sĩ - Bức ảnh nói lên ngàn thông điệp - 1

'Em bé tượng đài Điện Biên' tỏa sáng giữa rừng cờ hoa và chiến sĩ - Bức ảnh nói lên ngàn thông điệp - 2

'Em bé tượng đài Điện Biên' tỏa sáng giữa rừng cờ hoa và chiến sĩ - Bức ảnh nói lên ngàn thông điệp - 3
Gương mặt đáng yêu cùng nụ cười vui vẻ khiến bé nhận được nhiều sự chú ý
'Em bé tượng đài Điện Biên' tỏa sáng giữa rừng cờ hoa và chiến sĩ - Bức ảnh nói lên ngàn thông điệp - 4
Bên cạnh hình ảnh trong buổi lễ diễu binh chính thức ngày hôm nay, từ những ngày diễn tập trước đó, hình ảnh của bé Vy Trâm cũng đã được chia sẻ khắp mạng xã hội vì sự đáng yêu của mình.

Theo thông tin trên báo Phụ Nữ Số, bé Vy Trâm là con đầu lòng của anh Trần Minh (dân tộc Kinh) và chị Vương Ý Nhi (dân tộc Thái). Ở nhà, "em bé tượng đài" năng động, hoạt bát, giàu tình cảm. Qua việc con làm "em bé tượng đài", chị Nhi mong muốn con sẽ có dịp học tập tốt để hiểu thêm về lịch sử Điện Biên nói riêng và Việt Nam nói chung. Đặc biệt, bé sẽ hiểu thêm về tình yêu quê hương đất nước, biết trân trọng ông cha ta đã ngã xuống để có thời bình như hôm nay.

Chị Nhi đã lựa giúp con bộ váy nhung đen và áo truyền thống của dân tộc Thái. Chị còn thiết kế và đặt riêng cho con chiếc khăn piêu đội đầu để làm điểm nhấn.

Chia sẻ thêm về con gái của mình, chị Vương Ý Nhi tâm sự: "Con được chọn ngẫu nhiên thôi khi theo ông nội đi chơi ở sân vận động tỉnh Điện Biên. Con rất thích các hoạt động vui chơi, hát múa, là một em bé tràn đầy năng lượng. Ở nhà con cũng rất ngoan ngoãn, thông minh, đáng yêu lắm.

"Mẹ dặn con "lúc dơ tay hoa lên con nhớ cười tươi nhé, mẹ ở nhà xem con qua tivi đó". Mì bảo "vâng ạ". Lúc đi tập về mặt mũi đỏ tưng bừng chạy vào hỏi mẹ "mẹ ơi mẹ lúc mẹ xem trên tivi thấy con cười xinh không?". Mẹ trả lời "mẹ có, mẹ thấy con gái mẹ xinh rồi, nhưng mẹ vẫn muốn con tươi hơn nữa có được không?". Mì hét to "ô kê".

Cô bé hỏi "Mẹ thấy con cười tươi không" sau phần trình diễn.

Giọng thì ngọng, yêu không tả được. Mẹ ở nhà chăm em không đưa con đi được, 2 ông cháu cứ thế đưa nhau đi, ở nhà chỉ ngóng ông gửi video và ảnh của con vào nhóm. Mấy hôm nay lướt tiktok thấy em bé của mẹ quá trời được mọi người yêu mến, cảm ơn các cô, các chú đã giành nhiều sự yêu thương cho con. Mẹ xem nhiều clip của con mà tim mẹ cũng tan chảy theo luôn.

5h30 em bé đã phải tập hợp cùng các chú rồi, 5h mẹ gọi em dậy em vẫn hợp tác không mè nheo tẹo nào. Cố gắng lên con gái mẹ".

Nhiều người khen phong thái và sự tự tin của cô bé Vy Trâm. Sau bao ngày luyện tập vất vả, cố gắng dù mưa hay nắng, khoảnh khắc này thực sự đã khiến nhiều người không khỏi rơi nước mắt. 

Hiện những hình ảnh về "em bé Điện Biên" vẫn đang được chia sẻ rất nhiều trên các trang MXH.

PN (SHTT)
https://kenh14.vn/em-be-tuong-dai-duoi-mua-khoanh-khac-anh-len-trieu-niem-tu-hao-trong-le-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-20240507114210211.chn




https://sohuutritue.net.vn/em-be-tuong-dai-dien-bien-toa-sang-giua-rung-co-hoa-va-chien-si--buc-anh-noi-len-ngan-thong-diep-d218494.html