-
Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! -
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt -
“Chiếc Kén” và kiếp nạn mới của Trương Ngọc Ánh -
BXH 4 nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất Việt Nam: Chi Pu giữ ngôi đầu, một cái tên gây tranh cãi -
Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TPHCM -
Phố vàng Thanh Hóa “cửa đóng then cài” sau khi công an phong tỏa, khám xét
Lối Sống
13/04/2024 16:10Gặp lại sau 2 năm ly hôn, thấy chồng cũ tôi hiểu quyết định năm xưa của mình là đúng
Lúc biết chồng ngoại tình, tôi đau khổ, dằn vặt đêm ngày nên gầy gò, ốm yếu và hai mắt thâm đen. Tôi tìm đủ mọi cách để níu kéo chồng về. Từ việc nghe lời, giữ êm mọi chuyện cho đến lúc cay cú vì bị cô nhân tình của anh thách thức. Từ việc khóc một mình đến việc nhờ cả dòng họ hai bên, nhờ cả bạn bè chồng vào cuộc…
Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng, cái tôi nhận được vẫn là những hình ảnh cháy bỏng của chồng và tình nhân. Là bộ mặt đưa đám của chồng mỗi khi bị ép họp gia đình. Sau tất cả, tôi quyết định chấp nhận ly hôn khi nhận ra, một mình mình không thể cứu vãn 1 cuộc hôn nhân, khi đối phương thực sự không muốn hợp tác.
Ngày ra tòa, tự nhiên lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm, bình yên tới lại. Giống như tôi vừa trút được một gánh nặng trên vai xuống. Rời tòa về, tôi chở con đi siêu thị, ăn uống sau những ngày dài mệt mỏi chiến đấu với gã chồng tệ bạc và nhân tình của anh ta. Tôi đã dọn đi ngay khi mọi ký đơn ly dị. Khi đó, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ, muốn xem thử, ly hôn tôi, chồng và người đàn bà kia có hạnh phúc mặn nồng như bây giờ?
Cuộc sống sau hôn nhân thoải mái hơn tôi nghĩ. Tan làm, tôi đưa con đi chơi, đi dạo hoặc cà phê với bạn bè. Tôi cũng không còn phải tất bật chạy đua với thời gian để lo cơm nước cho chồng rồi lại ngồi ngóng mỏi mắt chờ đợi tới khuya.
Tôi thảnh thơi đi mua sắm, dành thời gian chăm sóc bố mẹ đẻ, quan tâm anh chị em ruột, có thời gian chăm lo sự nghiệp, không phải cuống quýt lo về sớm vì sợ chồng gọi. Quan trọng hơn, tinh thần tôi hưng phấn, tràn ngập niềm vui chứ không còn u ám, tồi tệ như trước. Tôi cảm thấy cuộc đời của mình nở hoa khi quyết định kí đơn để rời xa người đàn ông bội bạc ấy.
Còn chồng cũ cũng tái hôn cùng người tình sau khi chia tay tôi 1 tháng. Thấy bảo, bố mẹ chồng tôi không đến dự đám cưới cũng như không nhận dâu. Trong hôn lễ còn có người lên chúc mừng cô dâu cướp chồng người khác rồi sớm muộn cũng nhận được quả báo. Nói chung vì xác định buông bỏ ngay từ đầu nên nghe mấy chuyện đó, tôi cũng không có cảm xúc buồn vui, hỉ hả gì. Với tôi, chồng cũ chẳng còn vị trí nào trong cuộc sống nữa.
Sau 2 năm bỏ chồng, nhan sắc tôi mặn mà, quyến rũ hơn nhiều. Bên cạnh tôi không thiếu đàn ông theo đuổi, thâm chí là trai tân, tài ba, có điều kiện tài chính. Nhưng tôi xác định vẫn cứ rạng rỡ, kiêu hãnh một mình mà sống chứ không dại gì bước chân vào cảnh giàng buộc nhân nhân nữa.
Chiều ấy đi làm về tôi rẽ vào siêu thị, vô tình gặp lại chồng cũ cùng cô vợ mới. Bất ngờ thấy tôi, mắt anh ta như sáng bừng, long lanh. Nhìn thoáng qua, tôi ngạc nhiên thấy bộ dạng của người đàn bà từng vênh váo chê tôi kém sắc mới bị chồng chê, giờ lại thê thảm hơn cả tôi khi ấy. Giờ cô ta không trang điểm, không đi giày cao gót, mặc váy xẻ ngực sâu mà trông nhếch nhác vô cùng, 1 tay bế con, tay còn lại xách đủ các loại túi trong khi chồng thì 1 tay đút túi, 1 tay lướt điện thoại, thong dong đi một mình. Nhìn cô ta, tôi nhớ lại mình ngày trước, tất tưởi, lăn lộn 1 mình, có chồng đi bên cũng như không bởi anh ta sống ích kỷ và vô tâm không ai bằng.
Tôi bước qua chồng cũ không cảm xúc nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt tiếc nuối của chồng khi cứ dán chặt về phía tôi không rời. Vợ anh ta đứng bên cạnh, vẻ mặt tức tối giận dữ, rồi họ cãi nhau giữa chốn đông người. Chắc cơn ghen tức của cô ta trào dâng, còn chồng cũ, bản chất anh ta thế nào, tôi biết quá rõ.
Vậy nên chị em ạ, nếu chúng ta đang nằm trong một cuộc hôn nhân như cái mớ bòng bong, không có sự thương yêu, tôn trọng, thì cứ mạnh mẽ lên đi. Đời còn dài, tương lai còn xa, chắc chắn vẫn có ánh đèn sáng lạn cho mình. Hãy nhớ rằng, hạnh phúc của mình phải do chính mình cầm nắm, đừng để người khác định đoạt thay cho mình, chị em nhé.
Theo Nắng (Tri thức & Cuộc sống)
- Giới trẻ Hà Nội nô nức check in cùng Trái Đất lơ lửng bên Hồ Tây (10:44)
- Cầu đổ sập bất ngờ, người đi xe máy rơi xuống dòng nước chảy xiết (10:38)
- Gia vị rẻ tiền trong bếp giúp ngừa ung thư, tăng miễn dịch (10:16)
- Bắt đầu xét xử kẻ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe: Hé lộ góc khuất bi kịch gia đình và thù hận tôn giáo (10:11)
- Thót tim hành trình đưa cô giáo mang thai 37 tuần vượt lũ dữ đến cơ sở y tế (1 giờ trước)
- Xe ô tô điện không bị "thủy kích" nhưng thiệt hại khi ngập nước có thể lên đến hàng trăm triệu đồng (1 giờ trước)
- Chấm dứt nỗi lo lỏng phích cắm: Người Nhật phát minh ổ cắm "lạ kỳ" kẹp thẳng vào bàn làm việc (1 giờ trước)
- Vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng: Thi thể bé gái 13 tuổi bị cuốn trôi được tìm thấy (1 giờ trước)
- Thanh niên hung hãn tấn công CSGT ở khu vực cầu Vỹ Dạ "dính" cả ma túy lẫn nồng độ cồn (1 giờ trước)
- Tôi đã sai khi tin lời chồng vay tiền mua nhà, để giờ ly hôn bế tắc vì chia tài sản (1 giờ trước)