-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Lối Sống
13/03/2024 20:36Không chỉ có Tràng An - Bái Đính, Ninh Bình còn là mảnh đất của những dinh thự bạc tỷ, 1 gia đình xây luôn 5 lâu đài liền kề!
Nhắc đến Ninh Bình là nhắc đến vùng đất cố đô với Tràng An, chùa Bái Đính, Tam Cốc Bích Động... một nơi yên bình được mệnh danh là "Miền Bắc thu nhỏ của Việt Nam". Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả, Ninh Bình còn là một nơi hội tụ những tòa lâu đài tưởng như chỉ có trong truyện cổ tích, nhiều đến mức dân tình ví von là "thủ phủ của lâu đài".
Cung điện lập kỷ lục tại Đông Nam Á: Rộng bằng sân vận động, cao tương đương chung cư 18 tầng
Tòa lâu đài hoành tráng như cung điện tưởng chỉ có trong truyện cổ tích thì nay hiện hữu ngay tại quốc lộ 1A, huyện Gia Viễn, Ninh Bình. Cung điện nằm trên vùng đất rộng khoảng 10.000m2 (có thể sánh ngang với sân vận động). Mặt sàn xây dựng của tòa lâu đài chính này khoảng 2.000m2, ước tính cao bằng một tòa chung cư 18 tầng trong khi cung điện chỉ có 5 tầng.
Gia đình 4 người sống trong "cung điện" có 20 phòng ngủ với thiết kế xa hoa bậc nhất, phòng ăn lớn có sức chứa hơn 20 người, phòng xem phim, thư viện, phòng karaoke... Thậm chí một đơn vị thi công còn bật mí, riêng căn phòng giặt là trong cung điện này được gia chủ đầu tư hơn 1 tỷ đồng.

Cung điện có lối kiến trúc mô phỏng tinh hoa trong thiết kế của nhà Thờ thánh Peter, các tòa lâu đài ở Vatican (Italy) kết hợp cùng phong cách thuần Việt. Tổng công trình được gia chủ đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Riêng bộ cổng có giá khoảng 40 tỷ đồng.
Khi màn đêm buông xuống là lúc dân tình được chiêm ngưỡng một tòa cung điện phủ một màu vàng chói chang cả một góc trời. Hệ thống đèn bao phủ toàn bộ cung điện, nổi bật từng chi tiết trước màn đêm tĩnh lặng.
5 tòa lâu đài liền kề của 5 anh em ruột, trên "vùng đất giới siêu giàu" tại Ninh Bình
Tại khu đô thị được mệnh danh là "vùng đất của giới siêu giàu", có tới 5 tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ khiên dân tình không khỏi choáng váng trước độ giàu có và vương giả của chủ sở hữu. Điều đặc biệt nhất là cả 5 tòa lâu đài đều phủ một màu trắng tinh khôi. Quy mô của quần thể khiến người ta ngỡ ngàng vì độ hoành tráng, chịu chơi và chịu chi khó ai sánh bằng.

Một trong số đó là tòa lâu đài màu trắng nổi bật với bức tượng Chúa cứu thế nằm trên nóc tòa nhà mà người dân ở đây thường gọi là "Bạch lâu đài". Bên cạnh là hồ bơi cùng tổng cộng khuôn viên lên đến hàng nghìn m2, là tòa lâu đài được xây dựng đầu tiên trên khu đất nghìn tỷ này.


Lâu đài "chạm trổ nguyên khối" tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố
Tòa lâu đài tọa lạc tại khu vực Quảng trường Đinh Tiên Hoàng trên diện tích cả ngàn mét vuông, bao quanh là hệ thống tường rào kiên cố. Điểm nhấn của cổng chính lâu đài là hình ảnh 2 chú dê màu vàng đứng trên 2 trụ cổng. Cổng phụ cũng được thiết kế rất bề thế, uy nghi với hai trụ cổng được tô điểm bằng những chi tiết bắt mắt.
Đây không phải là một công trình được dát vàng hay được tô điểm mái vòm màu xanh theo như những toàn lâu đài thường thấy, cơ ngơi này bao trùm một màu vàng nhạt tinh tế, đơn giản nhưng nổi bật những chi tiết phù điêu, chạm khắc tinh xảo vô cùng.
Từng mái vòm đến bức tường, rồi các ô cửa sổ... tất cả đều được trưng trổ một cách cầu kỳ, xa hoa nhưng cực kỳ tinh tế, thể hiện được đôi bàn tay tày hoa của các nghệ nhân góp sức tạo nên tòa lâu đài uy nghiêm này.
Ninh Bình - vùng đất được ví von là "thủ phủ của lâu đài"
Không phải tự nhiên mà cố đô Hoa Lư lại được mệnh danh là "thủ phủ của lâu đài". Tại vùng đất yên bình này, mỗi góc phố lại thấy nổi lên một tòa lâu đài sững sững. Chưa nói đến những vị đại gia giàu có khét tiếng, những gia chủ sở hữu cơ ngơi như thế này cũng đều được xếp vào hạng triệu phú.
Theo Tiểu Mai (Phụ Nữ Mới)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




