-
Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ, nghi ngạt khói than
-
Vừa sang tên sổ đỏ cho con trưởng, chưa kịp nghỉ ngơi tuổi già thì hai tháng sau, con bóng gió nói một câu làm vợ tôi khóc suốt đêm
-
Mực nước dâng cao, Hà Nội phát lệnh báo động lũ trên hai sông
-
Vụ xe cứu thương thu 21 triệu đồng: Tạm đình chỉ 3 cán bộ Bệnh viện Bắc Ninh
-
Lương hưu hơn 3 triệu, làm thuê đến nhập viện để trả nợ giúp con: Lời thức tỉnh từ cụ bà U70
-
Đêm mưa gió chồng lén ra ban công, tiếng hát của anh cất lên khiến tôi run người
-
Sau tiếng động lớn, cây cổ thụ bật gốc đè bẹp hai ô tô ở Hà Nội
-
Hà Nội lắp đặt 10 nhà bạt dã chiến phục vụ nhân dân tham quan lễ diễu binh, diễu hành
-
Vị trí "vàng" ngắm trọn khoảnh khắc trực thăng kéo cờ bay trên bầu trời Hà Nội
-
24 giờ mất điện, nước: Hàng trăm hộ dân ở "làng" biệt thự triệu đô Hà Nội thắp đèn dầu, loay hoay "chạy" ngập
-
Hà Nội dự báo tiếp tục mưa to trong ngày hôm nay, ngày sơ duyệt A80
-
Hỏi chuyện người lạ bên đường, nam thanh niên 23 tuổi bị bắn vào bụng tử vong
-
Cảnh tượng chưa từng có ở 10 vị trí đẹp bậc nhất, chật kín người xem diễu binh, diễu hành
-
Các điểm úng ngập vẫn còn đến sáng 27/8 ở Hà Nội, người đi đường nên tránh
-
Chi tiêu hết 18 triệu/tháng, vợ bị chồng mắng xối xả nhưng bảo chồng tự cầm tiền chi tiêu thì anh tái mét mặt
-
Vợ chồng ở Cần Thơ đạp xe hơn 1.800km, vượt bão số 5 ra Hà Nội viếng Lăng Bác
-
Vỡ đê kênh trong đêm, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa tới hiện trường chỉ đạo khắc phục
-
Nước sông Hồng tràn vào nhà, người dân Lào Cai ôm đồ đạc chạy trong đêm
-
Cục CSGT thông báo mới nhất đến toàn bộ người tham gia giao thông từ 11h hôm nay
Lối Sống
27/10/2023 10:06Mẹ già 76 tuổi, lương hưu 6 triệu vẫn đi làm thêm: Con trai ngăn cấm nhưng khi thấy sổ tiết kiệm thì vội đổi thái độ
Thông thường, con người đến một độ tuổi nhất định sẽ ngừng làm việc, một mặt vì lý do thể chất, mặt khác họ có đủ tiền hưu trí để chi tiêu. Bên cạnh đó, một số người lại không thể ngồi yên. Dù gia đình không phải lo cơm ăn áo mặc nhưng họ vẫn muốn ra ngoài làm việc bất chấp sự phản đối của con cái.
Cuộc sống vất vả nhưng chưa phải lo cơm áo
Bà Bạch (76 tuổi) ở Quảng Đông, Trung Quốc là một người như vậy. Trước đây, cụ bà có cuộc sống không mấy dễ dàng. Chồng bà mất sớm, họ có 2 người con trai. Hiện bà Bạch sống cùng con trai cả.
Trước đó, hai vợ chồng bà làm lụng chăm chỉ, có một khoản tiết kiệm nhất định. Đáng tiếc, chồng bà mắc bệnh ung thư, cộng với việc lập gia đình cho con trai, toàn bộ số tiền đều đã dùng hết.
Không lâu sau, bà Bạch đi bước nữa với người chồng thứ hai. Ông là cán bộ đã nghỉ hưu ở thành phố, có lương hưu cao, từ thành phố về quê sống với bà. Nhìn chung, cả hai người đều có lương hưu và được các con ủng hộ, cuộc sống không có gì phải lo nghĩ.
Người trong làng đều ghen tị với bà Bạch vì ba có con trai hiếu thảo, không phải lo tiền nong. Hai người con trai của bà đều làm kinh doanh, điều kiện cũng không tệ. Tuy nhiên, vài năm trước, người chồng thứ hai của bà qua đời ở tuổi 79. Do không có người bầu bạn, bà Bạch quyết định đi làm.

Gia đình bất hòa vì mẹ đòi đi làm
Bà Bạch làm cho một chủ vườn gần nhà. Công việc của họ không quá khó, những người công nhân chủ yếu là những người ngoài 60. Họ cùng nhau trò chuyện, cười đùa. Kể từ khi bắt đầu đi làm, bà Bạch luôn tràn đầy năng lượng, ngày nào cũng được trả tiền mặt. Số tiền này được bà dùng để mua đồ ăn ngon và đưa tiền tiêu vặt cho hai đứa cháu.
Trái với sự vui vẻ của bà Bạch, con trai cả của bà luôn tỏ ra khó chịu. Anh khuyên mẹ đừng đi làm vì họ có đủ khả năng chi trả. Việc bà đi làm ở tuổi 76 vừa khiến nhiều người dị nghị, vừa nguy hiểm. Bà kiên quyết đi làm khiến con cái cũng phải chịu thua.
Một thời gian sau, ở nơi bà làm có người không may qua đời trong lúc làm việc. Điều này càng khiến các con của bà lo lắng. Để ngăn mẹ đi làm, anh cả thậm chí còn khóa cửa, canh chừng không cho bà ra ngoài.
Vì không cùng quan điểm, hai mẹ con xảy ra bất hòa. Để thuyết phục con trai, bà quyết định cho con xem sổ tiết kiệm của mình. Mấy cuốn sổ cộng lại tổng số tiền lên tới 300.000 NDT (tương đương 1 tỷ đồng). Con trai của bà không thể tin được mẹ lại có nhiều tiền tiết kiệm như vậy. Hàng tháng, lương hưu của bà chỉ hơn 1.800 NDT (tương đương 6 triệu đồng), cộng với số tiền trong sổ tiết kiệm, chắc chắn không cần lo tiền nong.

Tìm tiếng nói chung
Anh con cả lập tức hiểu rằng mẹ mình đã 76 tuổi, bà không cần tiền, thứ bà cần nhất đó là được bầu bạn. Sau cùng, cả hai cuối cùng cũng tìm thấy tiếng nói chung. Trước đây, bà Bạch tự đi bộ đi làm. Nhưng hiện tại, mỗi sáng anh đều chở mẹ đến nơi làm việc.
Cuối cùng, gia đình họ đã vui vẻ trở lại. Bà Bạch hàng ngày có con trai đưa đón đi làm, được trò chuyện và có bạn bè. Mặt khác, con trai của bà thoải mái vì thấy mẹ hạnh phúc và khỏe mạnh.
Có người nói: “Bạn đối xử với đấng sinh thành như thế nào thì cuộc đời sẽ đối xử với bạn như thế đó”. Đây là một trong những đạo lý sinh thành mà ai cũng phải thấu hiểu.
Từ câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy đôi khi không phải lúc nào bản thân mình cũng đúng. Con cái chưa chắc đã thấu hiểu được cha mẹ của mình. Hai bên cần lắng nghe và chia sẻ để có thể hiểu nhau hơn.
Trăm thiện lấy hiếu làm đầu; người hiếu thuận, cuộc sống sẽ dễ dàng muôn phần. Thương cha thương mẹ, thế giới mới dịu dàng với bạn. Hiếu thảo là đạo lý sinh thành mà ai cũng hiểu. Nhưng làm được hay không lại là chuyện hoàn toàn khác!
Theo Thùy Anh (Phụ Nữ Mới)








- Ugarte hẹn hò bạn gái cũ của Mbappe (1 giờ trước)
- Chính trị gia Mỹ gây sốc vì khuyên Taylor Swift phục tùng chồng, đẻ nhiều con (1 giờ trước)
- Lý do khó tin từ những người cắm trại giữ "chỗ vàng" trong đêm 26/8 tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Lần đầu tiên Tổng Bí thư gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ (2 giờ trước)
- Xoá bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, ngân hàng nào "sáng cửa" tham gia? (2 giờ trước)
- Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ, nghi ngạt khói than (2 giờ trước)
- Newcastle liên tiếp nhận cú tát đau chuyển nhượng (2 giờ trước)
- Johnny Trí Nguyễn nhắc đến cô gái MMA "hạ gục" thanh niên xăm trổ (2 giờ trước)
- Ảnh vệ tinh tiết lộ quy mô khí tài xuất hiện trong lễ duyệt binh Trung Quốc (2 giờ trước)
- Vừa sang tên sổ đỏ cho con trưởng, chưa kịp nghỉ ngơi tuổi già thì hai tháng sau, con bóng gió nói một câu làm vợ tôi khóc suốt đêm (2 giờ trước)



