-
Nóng: Chính thức hoãn thi hành Nghị định 46 về quản lý an toàn thực phẩm -
Nắng nóng diện rộng tiếp tục kéo dài, nhiều khu vực có thể vượt 40 độ C -
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h30 chiều nay -
Học sinh lớp 7 bị chủ quán tạp hóa đánh đến chấn thương não: Nguồn cơn ra tay và tình hình nạn nhân? -
Đề xuất nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, người lao động nêu ý kiến -
Hải Phòng: Xe tải lật, cabin biến dạng, 2 người mắc kẹt lúc rạng sáng -
Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội -
Danh sách 17 Bộ trưởng, trưởng ngành thuộc Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Chân dung tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, từng lãnh đạo Agribank -
Sự thật đằng sau tin đồn CSGT bị tố hành hung người vi phạm: Kết quả điều tra chính thức đã rõ!
Lối Sống
28/05/2024 16:37Mẹ nam sinh học giỏi nhất lớp đi họp phụ huynh, nói đúng 3 câu mà cô giáo ngỡ ngàng: Đây là kiểu cha mẹ tai hại nhất!
Theo đó, bà mẹ nọ có con trai đang học cấp 2. Chị yêu cầu con phải có thành tích học tập xuất sắc và lúc nào cũng bắt con phải học chăm chỉ. Có thể nói, đứa trẻ này ngoài ăn và ngủ thì suốt ngày học.
Kết quả là tuy con chị học rất giỏi, điểm số đứng đầu lớp ở mọi môn học nhưng lại thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội trầm trọng. Ở lớp, em không có bạn bè, không nói chuyện với ai và cả lớp cũng không ai hào hứng nói chuyện với em.
Trong buổi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm đã chia sẻ về tình trạng của em ở trường lớp với người mẹ. Cô giáo khuyên gia đình nên để ý kỹ hơn đến việc kết bạn, giao tiếp xã hội của con. Tuy nhiên, bà mẹ lại trả lời giáo viên: "Ưu tiên hàng đầu của học sinh không phải là học tập hay sao? Điểm số của con tôi rất tốt, không cần phải tiếp xúc với người khác quá nhiều, nếu không sẽ bị lạc lối. Hơn nữa, những đứa trẻ cùng lớp chỉ ghen tị với con tôi, cháu học giỏi như thế, không kết bạn với chúng cũng chẳng sao"!
Những lời này khiến cho cô giáo chủ nhiệm, ngỡ ngàng không nói nên lời, chỉ có thể cứng ngắc nói: "Được, được, được thôi".
Kiểu phụ huynh như bà mẹ trên thực sự rất tai hại nhưng cũng không phải hiếm. Có rất nhiều phụ huynh quan niệm rằng, con chỉ cần học là được. Tại sao phải giao tiếp với các bạn cùng lớp nhiều hơn? Chỉ cần có bố mẹ đi cùng mỗi ngày là đủ. Chính vì những tư tưởng độc hại như vậy nên trẻ dễ mắc phải bệnh tâm lý.
Thực tế, giao tiếp với người khác cũng là một môn học bắt buộc phải học của trẻ. Chúng ta thường gọi đó là trí tuệ cảm xúc. Nói chung, việc nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc có mối quan hệ rất lớn với sự giáo dục của cha mẹ.
Cha mẹ nên khuyến khích con học tập, đồng thời cũng cần khuyến khích việc giao tiếp và quản lý mối quan hệ giữa các bạn trong lớp. Chỉ bằng cách này, những đứa trẻ mới có cả EQ và IQ. Khi lớn lên, bước chân vào xã hội, trẻ mới có thể xử lý tốt các mối quan hệ trong công việc và cuộc sống.
Con người là sinh vật xã hội nên mối quan hệ giữa các cá nhân rất quan trọng. Trong xã hội ngày nay, cha mẹ cần giáo dục con cái thật tốt thì con mới có thể đương đầu với những sự cạnh tranh trong tương lai. Nếu cha mẹ chỉ giáo dục con về mặt điểm số mà bỏ đi những kỹ năng xã hội thì sẽ có ngày, con bị xã hội bỏ rơi.
NT (SHTT)
- Vụ người phụ nữ bị đánh ở quán ăn vỉa hè: Lộ tình tiết con trai nạn nhân cũng bị hành hung (23 phút trước)
- Đắk Lắk: Chú rể gặp tai nạn ngay trong ngày cưới, camera ghi lại nguồn cơn vì sợi dây căng giữa đường (37 phút trước)
- Ông Donald Trump tuyên bố áp thuế 50% với các nước cung cấp vũ khí cho Iran (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm, Bộ Công Thương lý giải nguyên nhân (1 giờ trước)
- Trợ lý thân cận của HLV Kim Sang Sik rời tuyển Việt Nam sau hơn một năm gắn bó (1 giờ trước)
- Đề nghị kỷ luật lãnh đạo ACV, khai trừ khỏi Đảng 2 cá nhân liên quan sai phạm nghiêm trọng (2 giờ trước)
- Bác thông tin sai sự thật từ trang Facebook phản động “Việt Tân” (2 giờ trước)
- Điều tra vụ nhóm thanh niên mang hung khí tấn công bàn nhậu, 2 người bị thương (3 giờ trước)
- Ông Nguyễn Duy Ngọc xúc động chia tay Hà Nội, khép lại “chặng đường rất đặc biệt” (3 giờ trước)
- Toyota Land Cruiser LC300 hybrid sắp về Việt Nam: Đại lý nhận cọc, dự kiến ra mắt tháng 8 này (3 giờ trước)