-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Lối Sống
02/09/2023 18:37Nghỉ lễ tôi đặt taxi đón mình và nhân tình về quê thì ngỡ ngàng thấy vợ lái xe đi đến
Vợ chồng tôi cưới nhau đã chục năm nay. Ban đầu 2 đứa đến với nhau không hẳn vì tình yêu. Thời điểm ấy, tôi chia tay mối tình đầu nên tìm người khác lấp chỗ trống nào ngờ lại gặp được vợ tôi bây giờ.
Ngày ấy tôi làm cho một công ty nước ngoài nên thường đi gặp đối tác. Cô ấy cũng làm trợ lý cho một sếp người Hàn. Mấy lần gặp gỡ, nhìn vợ xinh đẹp, năng động nên tôi cũng đổ luôn. Sau khi qua lại với nhau tầm năm thì 2 đứa làm đám cưới.
Dù sống ở thị trấn nhưng do 2 chúng tôi đều có công việc ổn định và đều làm cho các công ty nước ngoài nên mức lương cao. Lại thêm bố mẹ tôi kinh doanh nhiều năm nên có chút của ăn của để. Sau kết hôn, chúng tôi sống với bố mẹ. Do vợ biết cách ứng xử nên được bố mẹ chồng rất yêu quý.
Khi vợ có bầu và sinh con đều do một tay mẹ và tôi chăm sóc. Thật sự tôi chẳng chê vợ bất cứ điểm gì nhưng không hiểu sao vẫn không thể yêu cô ấy 1 cách toàn tâm toàn ý được.
2 năm trước tôi gặp lại người yêu cũ. Không quên được tình xưa chúng tôi đã bí mật qua lại với nhau. Sau chia tay, người yêu cũ sang nước ngoài làm việc nên có 1 số vốn. Về Việt Nam cô ấy mở công ty phân phối mỹ phẩm nên kinh tế cũng không phải lo ngại gì. Cô ấy từng kết hôn 1 lần với chồng Tây nhưng đã tan vỡ và hiện làm mẹ đơn thân, sống cùng con gái 3 tuổi.
Qua lại với nhau, 2 chúng tôi đều thống nhất là người tình bí mật, không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình tôi. Mỗi khi gần gũi, em đều uống thuốc tránh thai khẩn cấp để không bị có bầu ngoài ý muốn.
Mỗi tuần 2 lần, tôi lấy cớ đi gặp đối tác để lại lên Hà Nội gặp nhân tình. Công việc của vợ cũng hay đi công tác nên cô ấy không chút nghi ngờ. Lén lút được 2 năm như thế thì trước dịp nghỉ lễ, nhân tình của tôi thông báo có bầu khiến tôi tá hỏa.
Mới có bầu nhưng cô ấy đã ốm nghén nặng, không ăn không uống được. Tôi khuyên em bỏ thai đi nhưng em nhất định không chịu. Cô ấy còn bảo không cần tôi chịu trách nhiệm, em sẽ làm mẹ đơn thân. Cô ấy chỉ lo nhất 1 điều, uống thuốc tránh thai vẫn dính bầu ngoài ý muốn như vậy nên không biết thai nhi có làm sao không. Bởi nhiều người nói có thể gây dị tật thai nhi.
Nghe nhân tình nói vậy tôi cũng thấy yên tâm hơn, không nằng nặc bắt phá mà tùy cô ấy quyết định. Nhưng từ ngày bầu bí, cô ấy càng làm nũng tôi nhiều hơn, thường xuyên bắt tôi ra mua đồ ăn vặt, chăm sóc nên tôi phải nói dối vợ nhiều hơn.
Đợt nghỉ lễ này, đang ở nhà mà nhân tình cũng gọi tôi bắt đưa về quê. Do quê cô ấy chỉ cách quê tôi 7km nên tôi lại nói dối đi công chuyện để lên Hà Nội rồi tiện thể cùng cô ấy về quê luôn.
Bình thường 2 đứa sẽ đi ô tô riêng của cô ấy nhưng hôm đó cô ấy lại bảo không muốn đi xe, thích đi taxi để có thời gian nghỉ ngơi.
Tôi vội đặt taxi, tầm 10 phút đã thấy tài xế đến đón trước cổng nên cùng mẹ con nhân tình từ nhà cô ấy đi ra. Vừa mở cửa bước vào xe, tôi hoảng hồn nhìn thấy vợ đang ngồi ở ghế lái, bên cạnh là tái xế taxi.
Thì ra vợ phát hiện chồng ngoại tình, biết tôi ở đây nên theo dõi. Khi thấy taxi đến đón, cô ấy vô cớ nhảy lên ngồi ghế lái để đòi đón đôi gian phu dâm phụ về quê ra mắt mọi người nhằm vạch mặt chồng ngoại tình. Anh lái xe phải van xin mãi, cô ấy mới chịu đi xuống và để anh ta đi.
Thấy tôi, vợ chỉ thản nhiên bảo:
“Anh bận đi công chuyện ngày lễ hóa ra là vì cô ả đang mang bầu này à. Vậy anh ở đây với cô ta luôn đi khỏi cần về nhà nữa. Các con tôi không có loại bố như anh”.
Chỉ vì vẫn còn lưu luyến tình cũ mà tôi sắp đánh mất gia đình của mình. Tôi phải nói sao với vợ con và gia đình mình đây? Trong khi nhân tình vẫn bình thản, còn bảo tôi lựa chọn thế nào cũng được, cô ấy không quan tâm đến điều này. Cô ấy còn bảo tôi nghỉ lễ xong đưa cô ấy đi khám thai và làm xét nghiệm xem uống thuốc tránh thai mà vẫn có thai như thế này thì có ảnh hưởng gì không, còn sau đó tôi quyết định thế nào cũng được.
Theo Thảo Nguyên (Kienthuc.net.vn)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (23 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (33 phút trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (1 giờ trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (1 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (2 giờ trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (3 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (3 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (3 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (4 giờ trước)