-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Lối Sống
01/06/2024 19:33Ngôi làng ở Đồng Nai đi vài bước chân lại có cặp sinh đôi, nghi do một thứ, du khách khắp nơi đổ về xin
Ra đường là gặp sinh đôi
Về ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai hỏi thăm về những cặp sinh đôi, nhiều người sẽ ngỡ ngàng bởi chỉ cần đi vài bước chân là lại gặp một gia đình có một gia đình có con sinh đôi.
Những cặp sinh đôi có ở nhiều lứa tuổi, từ cặp anh em Đồng - Thanh hiện đã ngoài 50 tuổi, cặp chị em Mi - Pha khoảng 40 tuổi, anh em An Khang - Duy Khang 27 tuổi đến những cặp sinh đôi 5-6 tuổi.
Gia đình ông Lê Văn Báu (trưởng ấp Hưng Hiệp) và vợ là bà Lâm Thị Minh Thu cũng có một cặp cháu ngoại sinh đôi vào năm 2018 là Trần Lê Bảo An và Trần Lê Bảo Anh.


Bà Thu kể, con gái của bà đi lấy chồng, ở nhà chồng suốt 3 năm nhưng không có con. Hai vợ chồng đi khám thì bác sĩ kết luận là bị hiếm muộn, nguyên nhân do cả vợ cả chồng. Sau đó, bà Thu đón vợ chồng con gái về nhà ở, một thời gian sau, con gái bà mang thai và sinh cặp sinh đôi 2 bé gái.
Khi được hỏi về nguyên nhân khiến địa phương có nhiều gia đình sinh đôi, bà Thu nói cũng không rõ vì sao.
Người dân ở đây đoán rằng nguyên nhân có thể do nguồn nước. Do đó, du khách từ khắp nơi, có người ở Hà Nội cũng đến để xin nước về uống.

Về phía ông Báu, ông lại đoán rằng lý do xã có nhiều cặp sinh đôi là do yếu tố phong thủy. Ông Báu ước chừng toàn xã Hưng Lộc có trên dưới 70 cặp sinh đôi, riêng ấp Hưng Hiệp có khoảng 40-50 cặp, số còn lại rải rác ở các ấp khác. Ấp Hưng Hiệp trước đây năm nào cũng có gia đình sinh đôi, hiện tại thì ít hơn.
“Cách đây khoảng 20 năm, cũng có người của Bệnh viện Từ Dũ về đây lấy mẫu nước xét nghiệm nhưng không thấy họ có phản hồi nên tôi cũng không rõ thế nào. Thực tế có những đôi vợ chồng bị hiếm muộn, họ đến đây xin nước về uống thì sau đó có kết quả, nhưng không phải sinh đôi”, ông Báu nói thêm.
Theo một số người đến xin nước ở ấp nhận xét, nước ở đây trong như nước khoáng, uống có vị ngọt, không có vị phèn. Các cặp sinh đôi chào đời ở xã đều khỏe mạnh, xinh xắn, lanh lợi.

Có người xin cả trăm can nước về uống
Rời khỏi nhà ông Báu, cứ đi một đoạn rồi dừng lại hỏi thăm sẽ gặp rất nhiều gia đình có con, cháu sinh đôi, thậm chí hai nhà ở cạnh hay đối diện nhau đều có con sinh đôi.
Gia đình ông Trần Đình Danh, cựu trưởng ấp Hưng Hiệp cũng có 2 người con sinh đôi là An Khang và Duy Khang, sinh năm 1997. Năm An Khang và Duy Khang 5-6 tuổi, thông tin về làng sinh đôi bắt đầu rộ lên do một nhà báo có quen biết một hộ gia đình trong làng tìm hiểu và viết bài. Sau đó, nhiều nhà báo tìm về viết bài, đưa tin thì xã mới cho thống kê số lượng.
Ông Danh cũng chính là người thường xuyên cho nước cho những du khách tới xin. Trước đây, có một nữ giáo viên ở Hà Nội còn liên hệ nhờ ông Danh thuê xe, gửi giúp 100 can nước.


Người đến xin nước nhận xét nước ở đây có mùi vị rất khác, uống vào rồi đi uống nước ở chỗ khác thì không thấy giống như vậy. Mọi người đến xin nước thì ông Danh cho và không khẳng định điều gì. Người xin nước thường xin số điện thoại của ông Danh, khi có tin vui, họ gọi điện báo ông biết. Có người uống cả năm không có kết quả gì, nhưng có người chỉ uống vài can là có thai. Trước dịch covid-19, có rất nhiều người đến ấp Hưng Hiệp xin nước, sau dịch thì đã ít hơn.
Thông tin trên báo Giao thông, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM từng chia sẻ về câu chuyện này. Bà Phượng cho biết trước đây đã từng khám phụ khoa cho khoảng 300 - 400 phụ nữ đang mang thai và cả không mang thai ở ấp Hưng Hiệp, nhưng thấy cơ địa của họ không có gì lạ so với những người bình thường.
Bà Phượng cũng nhận thấy có nhiều trường hợp trong gia đình, cả mẹ và con gái đều mang thai sinh đôi. Bà nhận định, nguyên nhân ấp Hưng Hiệp có nhiều cặp song sinh có thể do di truyền.
Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)








- Kỹ thuật ướp xác lâu đời nhất nhân loại được tìm thấy ở Việt Nam (16/09/25 23:12)
- Viện trưởng Khánh Thi bật khóc ở sân bay sau thành tích lịch sử của Phan Hiển (16/09/25 22:56)
- Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động với một Viện trưởng ở Bệnh viện Bạch Mai (16/09/25 22:31)
- Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ (16/09/25 22:04)
- Mỹ nhân bị đánh dã man giữa đường vì từ chối lời tán tỉnh (16/09/25 22:02)
- Chỉ vợ của Amorim mới cứu được Man Utd (16/09/25 21:58)
- Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có nữ tiếp viên bán dâm ở TPHCM (16/09/25 21:42)
- "Nhập vai" mẹ chồng, người phụ nữ Hà Nội khiến kẻ lừa xin 500 triệu đồng "cứng họng" (16/09/25 21:36)
- Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng gần như tuyệt đối (16/09/25 21:21)
- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (16/09/25 21:00)




