-
Khoảnh khắc "Người hùng áo đen" đu dây giữa dòng lũ dữ, liều mình cứu người đàn ông bị nước cuốn trôi dưới chân cầu Đà Nẵng -
Giá xăng quay đầu giảm nhẹ sau tuần tăng sốc, dầu Diesel tiếp tục tăng -
Vụ chồng Đoàn Di Băng bị bắt giữ: Ngoài kem chống nắng giả, "điểm danh" loạt mỹ phẩm Hanayuki từng bị Bộ Y tế liệt kê vì không đạt chất lượng -
Tâm bão Kalmaegi: Huy động xe thiết giáp, hàng nghìn chiến sĩ “cắm chốt” ứng phó -
Bão Kalmaegi mạnh lên cấp 15, có thể phá hủy nhà cấp 4 khi đổ bộ -
Xôn xao bài viết được cho là của bố nam sinh lớp 8 bị bạn hất xuống hồ nước bức xúc tiết lộ sự thật dã man -
Thịt lợn để tủ lạnh bao lâu thì hỏng? Vượt quá mốc này – hãy mạnh tay bỏ ngay, đừng tiếc! -
5 thói quen "sát thủ" buổi sáng: Đừng vô tình "nuôi lớn" tế bào ung thư! -
Quái vật "Phượng Hoàng" hình thành, được cảnh báo đạt cấp siêu bão -
Cuộc sống hiện tại của mẹ bé 4 tháng rơi xuống kênh tử vong: Tiết lộ thông tin về số tiền được MTQ giúp đỡ
Lối Sống
07/05/2024 14:44Nói mãi mới chốt được căn biệt thự 20 tỷ nhưng gặp vị khách tới nhận nhà, tôi tái mặt
Tôi với vợ cũ trước cũng sống với nhau được 3 năm, thế nhưng thời gian đó cuộc hôn nhân của chúng tôi đầy sóng gió. Nguyên nhân cũng là do vợ tôi mãi không có con, đi khám mới biết cô ấy bị đa nang buồng trứng, khả năng thụ thai thấp.
Lúc đầu tôi cũng động viên vợ:
“Thôi đành cố gắng em ạ, có bệnh thì chữa, biết làm sao giờ”.
Nhưng chữa mãi vợ vẫn chẳng mang thai, tiền vợ chồng kiếm được bao nhiêu dồn cả vào thuốc thang viện phí. Trong khi tôi là con một, vợ không sinh nở được là điều không thể chấp nhận. Cuối cùng tôi phản bội vợ, cặp với cô nhân tình kém tôi 4 tuổi. Qua lại 5 tháng, người tình tôi mang bầu cũng là lúc vợ tôi biết chuyện. Cô ấy khóc lóc, oán trách tôi bội bạc nhưng tôi nói thẳng:
“Có trách thì trách bản thân cô là phụ nữ mà không biết đẻ. Còn tôi, cứ ai sinh được con là tôi sẽ chọn”.
Vậy là tôi quyết định ly hôn. Ta tòa xong tôi bán chung cư, đường hoàng cưới bồ trẻ về làm vợ. Cuối năm đó đón thằng cu chào đời khiến cả gia đình đều vui vẻ, sung sướng.
Cứ ngỡ quyết định bỏ vợ tái hôn với người tình là đúng đắn và tôi có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Ai ngờ sống cùng vợ mới được 3 năm, tôi bất ngờ phát hiện bị cắm sừng. Cay đắng hơn, đứa con trai tôi rất mực yêu thương, dồn hết tâm sức để chăm sóc cũng không phải của tôi mà là của gã đàn ông cô ta cặp từ trước khi quen tôi. Tôi chỉ là thằng đổ vỏ. Tệ hơn nữa, khi sự thật bại lộ, cô ta cùng người tình ôm con cao chạy xa bay, vác theo toàn bộ tiền của tôi dành dụm bao năm.
Gia đình tan nát, kinh tế khó khăn, tôi đành làm thêm mảng bất động sản. Dẫn khách xem nhà đất thì nhiều nhưng chốt được 1 căn không hề dễ. Mãi tháng trước có khách hỏi căn liền kề trong khu đô thị mới giá hơn 20 tỷ. Tôi cũng nghĩ người ta chỉ tham khảo vậy nhưng trợ lý của khách làm việc rất nhanh, xem nhà ưng là đặt cọc tiền luôn. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi sẽ kiềm được 1 khoản trả nợ ngân hàng.
Hôm qua đến làm các thủ tục bàn giao nhà, thấy người bước từ trên xe mui trần xuống, tôi cứ ngờ ngợ rồi đứng cả tim khi nhận ra vợ cũ. Mấy năm không gặp mà cô ấy khác quá, trông trẻ trung, sang chảnh và rất giàu có.
Vợ cũ tôi cởi mở, vui vẻ như là đã biết trước cuộc gặp gỡ này vậy, cô ấy tươi cười bảo:
“Lâu không gặp rồi, anh vẫn ổn chứ?”.
Tôi ấp úng mãi, không ngờ lại gặp vợ cũ trong tình cảnh tréo ngoe vậy. Lúc ngồi nói chuyện mới biết sau khi ly hôn với tôi, cô ấy được bố mẹ dồn tiền cho làm ăn. Hiện vợ tôi đã làm bà chủ của một doanh nghiệp tư nhân lớn. Cô ấy cũng đã tái hôn với một người đàn ông xứng tầm và sinh một cậu con trai hơn tuổi rồi.
Đặc biệt mấy năm nay vợ cũ vẫn theo dõi cuộc sống của tôi, biết chồng cũ chật vật mưu sinh, hôn nhân tan vỡ nên quyết định chọn mua nhà khu vực tôi đang môi giới để giúp chút ít hoa hồng.
Nhìn vợ cũ giờ hạnh phúc, trẻ đẹp phơi phới tôi mừng cho cô ấy. Cũng thầm tự trách bản thân mình ngu dại, có hạnh phúc trong tay không biết giữ để rồi tự đẩy bản thân vào cảnh trắng tay như thế này. Tôi cũng thấy mừng vì vợ cũ đã điều trị được căn bệnh buồng trứng đa nang để giờ đây cô ấy có 1 gia đình đầy đủ, trọn vẹn như thế.
Theo Nắng (Đời sống Gia đình)
- Huyền thoại Honda Dream có bản 2026, giá từ 65 triệu (15:45)
- TP HCM: Kiến ba khoang tấn công, nhiều người nhập viện do tự chữa trị sai cách (15:34)
- Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "đặt cược" 213 tỷ đồng, chính thức lập công ty Hàng không Vũ trụ VinSpace, Vingroup tiến vào lĩnh vực sản xuất máy bay và vệ tinh (15:30)
- Lộ chiêu thức đầu tư ‘ảo’ của vợ ca sĩ Khánh Phương: Bên trong công ty Nhật Nam có gì mà hàng nghìn người sa bẫy? (15:28)
- Mai Tài Phến lại mập mờ với Mỹ Tâm: "Săn em thì được, săn vé anh thua" (15:18)
- Philippines ban bố "Tình trạng thảm họa quốc gia": Hơn 140 người thiệt mạng, gần 2 triệu người bị ảnh hưởng sau siêu bão Kalmaegi và nguy cơ bão mới ập đến (15:13)
- Cú sốc năm nhất: Từ "ngôi sao" trường chuyên đến sinh viên phải học lại hai môn (15:10)
- Người có khí chất đi đến đâu cũng được nể phục thường có những đặc điểm này (15:10)
- Bố mẹ ngỡ ngàng khi con trai dẫn đến phòng trọ thay vì căn hộ mới, cái kết 2 năm sau khiến ai cũng xúc động (15:00)
- Mệt, ho và phù chân liệu có phải là dấu hiệu cảnh báo suy tim? (58 phút trước)