-
'Biển' người đổ về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khi sắp tới ngày bế mạc
-
Công an thông tin chính thức vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương tại Đắk Lắk
-
Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"
-
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk
-
Ít nhất gần 200 người thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền liên tiếp
-
Hà Nội: Camera “bóc trần” màn lừa đảo khó tin ngay tại bệnh viện lớn, bệnh nhân mất 4 triệu chỉ vì 2 củ lạ
-
Vụ thảm án Đắk Lắk: Cháu trai 13 tuổi thoát chết kỳ diệu Sau khi bị đâm
-
Rơi nước mắt trước bức thư cậu bé lớp 3 ở Hải Phòng gửi bố mẹ sắp ly hôn: Cái kết sau đó mới nức lòng
-
Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp
-
Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
Lối Sống
02/08/2023 09:32Nữ sinh bị ép thôi học ngay trước kỳ thi ĐH, bất lực chấp nhận để cứu mẹ đau đớn do bệnh tật
Không khí im lặng bao trùm cả một lớp học của những bạn học sinh lớp 12 nọ tại Trung Quốc. Không có tiếng xì xào nói chuyện thường thấy, không có những lời giảng của thầy cô, chỉ có tiếng xào xạc động bút, tiếng lật dở đề thi thử liên miên không dứt. Tất cả đều tập trung hòa vào biển sách trước mắt để chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Tuy nhiên, lẫn trong đó có một nữ sinh chẳng hề chuyên tâm học hành như bao bạn bè đồng trang lứa khác, cô cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên, có chuyện gì làm cho nữ sinh này phiền lòng chăng?
Đột nhiên, cô đặt bút xuống, đóng cuốn sách của mình lại và dứt khoát đứng dậy đi vào văn phòng giáo viên. Vừa nhìn thấy nữ sinh, giáo viên lập tức hỏi han xem cô có gặp phải vấn đề khó khăn gì trong học tập hay không. Nhưng những gì nữ sinh nói tiếp theo đã làm giáo viên sững sờ: "Cô ơi, em muốn làm thủ tục thôi học ạ!".
Rốt cuộc lý do là gì mà một học sinh cuối cấp phải quyết định như vậy?

Khi học sinh giỏi từ bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học
Cho những ai chưa biết, nữ sinh được nhắc đến ở trên tên là Đàm Hà - học sinh lớp 12 của trường Trung học Thạch Kiều, huyện Đạt Xuyên, thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).
Ở trường, Đàm Hà là học sinh giỏi trong mắt tất cả các thầy cô giáo, không phải thiên tài hay học bá nhưng cô lại vô cùng chăm chỉ. Năm 2015, Đàm Hà đỗ vào trường Trung học Thạch Kiều - ngôi trường trọng điểm nổi tiếng ở thành phố Đạt Châu. Mọi người thường nói kháo với nhau rằng, bước vào trường Trung học Thạch Kiều tương đương với bước một chân vào một cánh cửa đại học từ sớm vì chất lượng giáo dục ở đây rất tốt.
Học tập tại đây, Đàm Hà vẫn vô cùng cần cù học tập. Thái độ khiêm tốn, cầu thị trong học tập đó của nữ sinh được nhiều giáo viên công nhận.
3 năm THPT trôi qua, sau mấy lần thi thử để chuẩn bị cho kỳ thi đại học chính thức, Đàm Hà đều giữ vững phong độ của mình. Tuy nhiên, một sự việc xảy ra với nữ sinh này khiến ai cũng bất ngờ. Theo đó vào một ngày nọ, Đàm Hà bất ngờ đi vào văn phòng giáo viên, kiên quyết nói rằng mình muốn từ bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học.

Điều này khiến giáo viên của cô bất ngờ. 12 năm đèn sách, thành công chỉ còn cách một bước chân cuối cùng, tại sao Đàm Hà lại tự hủy tiền đồ như vậy?
Cô giáo vội vàng gặng hỏi nguyên nhân đằng sau quyết định Đàm Hà, nhưng nữ sinh không trả lời, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Thấy thế, cô giáo vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ Đàm Hà: "Em à, em còn nhỏ, hãy cứ mặc kệ xảy ra chuyện gì, gặp phải khó khăn gì, tất cả mọi thứ đều vô thường. Em không bao giờ được từ bỏ tương lai của mình như vậy vì quyết định nóng vội nhất thời. Có gì khó khăn thì cứ nói ra, thầy cô và các ban sẽ cùng nhau nghĩ ra cách".
Dưới những lời chân thành của giáo viên, Đàm Hà ngẩng đầu lên, mắt cô ứa lệ và nghẹn ngào đáp: "Em không muốn phải bỏ học đâu, nhưng..." .
Sau khi giáo viên hỏi đi hỏi lại, Đàm Hà kể ra chuyện mình đang phải đối mặt.
Bị buộc thôi học
Chuyện là thế này, hôm đó Đàm Hà tham gia tự học vào buổi tối. Đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, một bạn học vội vàng đi vào lớp học và nói với Đàm Hà rằng cha cô đang đợi ở cổng trường.
Trong lòng Đàm Hà lúc này rất hỗn loạn bởi bình thường cha mẹ đều bận rộn làm việc bên ngoài, hiếm khi về nhà chứ đừng nói gì đến việc đón cô ở trường. Nghĩ tới đây, Đàm Hà vội vàng đi đến chỗ cha cô đang đợi.
Đến nơi, cô thấy cha của mình là ông Đàm Thuần Giang đang cùng các em trong nhà đứng chờ bên ngoài. Đàm Hà càng ngày càng bước nhanh hơn, hỏi cha chuyện gì đã xảy ra mà tất cả lại đứng ở cổng trường thế này. Cha cô liền bật ra những lời nói lạnh tanh hơn tiền : "Mày đừng đi học nữa, bỏ học đi".
"Tại sao? Con sắp thi đại học rồi. Sao con có thể bỏ học vào lúc này?" , nữ sinh không thể tin chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô lập tức nóng nảy, không còn gì để mất, cô quỳ xuống và gào thét cầu xin cha mình để được cho đi học.
Nhưng cha cô vẫn kiên quyết với lời mình nói ra mà không hề chia sẻ lý do tại sao. Phận làm con cái, làm sao có thể trái ý cha mẹ.

Nguyên nhân là gì?
Theo chia sẻ của cô giáo chủ nhiệm, Đàm Hà sinh ra ở một thôn nghèo, cha mẹ làm việc vất vả quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, ăn còn không đủ huống chi là cùng lúc nuôi 3 cô con gái ăn học.
Đồng thời, giáo viên cũng phỏng đoán, có lẽ cha mẹ cô ở nông thôn - nơi vẫn còn giữ tư tưởng "trọng nam khinh nữ" và "con gái học giỏi là vô dụng" nên điều này đã ảnh hưởng đến cha của Đàm Hà.

Nhưng bất luận như thế nào, giáo viên chủ nhiệm không thể trơ mắt nhìn học trò của mình cứ như vậy mà buông bỏ tương lai tươi đẹp sắp tới. Cô giáo an ủi Đàm Hà, cô sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục cha của nữ sinh. Ngay tối hôm đó, giáo viên liền gọi điện thoại cho cha Đàm Hà để hỏi thăm tình hình.
Nhận được điện thoại của giáo viên, cha của Đàm Hà thở dài tâm sự: "Nói thật, không phải tôi không muốn con đi học mà là không còn cách nào khác. Một năm về trước, mẹ của Hà bỗng nhiên ngất xỉu. Tôi lo lắng lắm, nhưng sau khi vợ tôi tỉnh lại, bà chỉ nói chắc mệt quá thôi và chúng tôi giữ sự việc này trong lòng".
Theo cha của Đàm Hà, những ngày tháng sau đó, triệu chứng bệnh của bà Hiểu Hồng - mẹ Đàm Hà càng ngày càng nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận chức năng thận và gan của bà đang bị suy kiệt. Không muốn con phiền lòng, ông bà Đàm đã quyết định giấu vì không muốn gia tăng gánh nặng tâm lý lên chúng, nhất là con gái lớn Đàm Hà - người sắp phải đối mặt với kỳ thi đại học.
Dù có đau đớn thế nào, bà Hiểu Hồng cũng không kêu đau, kêu khổ. Nhưng tiền điều trị cho bà Hồng quá lớn, cộng thêm tiền ăn học của con cái, một mình ông Đàm không thể kham nổi. Bất đắc dĩ, ông buộc phải bảo con bỏ học.
"Nhà chúng tôi cho tới bây giờ đều không có ý nghĩ trọng nam khinh nữ, tôi nghĩ chỉ có học tập mới là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Nhưng tôi thực sự không có cách nào, cô giáo ạ", ông Đàm Thuần Giang nói.
Bỏ học để cứu mẹ
Sau khi tất cả sự thật được vạch trần, Đàm Hà đi tới bệnh viện, gặp mẹ đang nằm trên giường bệnh, Đàm Hà quả thực không thể tin vào mắt mình. Mẹ cô hiện tại gầy và sức khỏe đã đi xuống rất nhiều
Đàm Hà dần dần thấu hiểu về quyết định của cha, cô cũng không oán trách ông nữa. Nhìn mẹ đau đớn trên giường bệnh, Đàm Hà trong lòng hạ quyết tâm: "Mình thà từ bỏ tương lai của mình để cứu lấy mẹ, còn hơn...".

Đàm Hà lại gọi điện thoại cho giáo viên. Lần này, cô khẳng định sẽ thôi học. Nhưng giáo viên của Đàm Hà vẫn không nỡ làm vậy, nên cô đã thông báo sự việc này cho hiệu trưởng, hy vọng hiệu trưởng có thể phản ứng với lãnh đạo cấp cao hơn. Tiếp nhận vấn đề, thầy hiệu trưởng liền làm thủ tục để báo cáo tình hình của Đàm Hà với cấp trên và được chấp thuận.
Hàng loạt những gói hỗ trợ được đưa ra để giúp đỡ gia đình của nữ sinh này như: Bệnh viện giảm 75% chi phí y tế cho bà Hồng, làm thủ tục để giúp gia đình hưởng trợ cấp phúc lợi... Về phía nhà trường, cả ba chị em Đàm Hà đều được giảm học phí và nhận thêm trợ cấp học sinh nghèo.
Trước hành động thiện lương của mọi người, trong lòng Đàm Hà vô cùng cảm kích, cuối cùng cô cũng có thể kiên định viết tiếp giấc mơ đại học của mình. Tháng 6/2019, Đàm Hà đã gửi một bài luận về cuộc đời của mình và được nhận vào một trường đại học trọng điểm. Bi kịch thay, chỉ vài ngày sau khi con gái nhận được thư chấp nhận, bà Hồng đã qua đời.

Có thể nói, câu chuyện của gia đình ông Đàm khiến cho mọi người thổn thức ít nhiều. Nhưng điều làm tất cả thấy được an ủi là cô bé Đàm Hà sau cú sốc đó vẫn quyết tâm theo đuổi giấc mơ học tập, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.
Theo Đông (Phụ Nữ Thủ Đô)








- Việt Nam sẽ có khu công nghiệp mới, hướng đến thu hút ngành 7.000 tỷ USD (14/09/25 22:58)
- 9 phút cuối nghiệt ngã, Burnley trắng tay sân nhà trước Liverpool (14/09/25 22:48)
- Trận thua thảm chỉ ra nhược điểm lớn nhất của T1 vẫn chưa cải thiện (14/09/25 22:30)
- Loạt ảnh đời thường đẹp ác liệt của bác sĩ nội trú Học viện Quân Y, đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ (14/09/25 22:08)
- "Bánh dẻo thị phi" là gì mà mới đầu mùa Trung thu đã rần rần khắp nơi? (14/09/25 21:54)
- Anh Tú - LyLy không thèm giấu giếm, biến concert thành lễ đường mà sao "suy" thế này? (14/09/25 21:44)
- Vụ thảm sát 3 người tử vong ở Đắk Lắk: Một nạn nhân đã dạm ngõ, đầu năm sau sẽ cưới (14/09/25 21:36)
- Người đàn ông cầm dao xông vào trụ sở, chém bị thương Phó trưởng Công an xã (14/09/25 21:26)
- Nguyễn Thùy Linh lỡ hẹn chức vô địch cầu lông Vietnam Open 2025 (14/09/25 21:19)
- Vụ nữ sinh tử vong sau va chạm với xe bồn ở Hà Nội: Tài xế khai cố ý kéo lê nạn nhân (14/09/25 21:03)




