-
Vì sao tấm HCV lịch sử của đoàn Việt Nam không được tính vào bảng tổng sắp huy chương? -
Việt Nam làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 về sai sót bản đồ trong lễ khai mạc -
Hà Nội: Người đàn ông may mắn trúng Vietlott gần 62 tỷ, tiết lộ bí quyết lựa chọn dãy số không giống ai -
Xôn xao clip nam thanh niên cố tình đẩy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải đang lao đến rồi bỏ chạy -
Chuyển hồ sơ liên quan VINAINCON sang Bộ Công an xác minh nguy cơ thiệt hại 1.063 tỷ đồng -
Xăng dầu đồng loạt giảm giá, RON95 về sát mốc 20.000 đồng -
Tưởng đau khớp ai ngờ ung thư phổi, có những dấu hiệu này ở chân thì cần đi khám gấp -
Khách Tây ôm chổi đót Việt Nam về nước: Lý do khiến ai cũng bật cười -
Người dân phát hiện bé trai sơ sinh nặng 3,3kg bị bỏ rơi ở Huế, thông báo tìm người thân khẩn cấp! -
Sáng nay, Hà Nội đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí, AQI chạm ngưỡng tím
Lối Sống
07/09/2023 18:16Thấy chất lỏng lạ trên giường nhà trọ, cô gái đặt chậu nước ở cửa, chết lặng khi đi làm về
Một cô gái người Trung Quốc đã nghi ngờ có người lạ đột nhập vào phòng trọ của mình để làm chuyện xấu, vì vậy đã đặt một chậu nước ở cửa để đánh dấu, kiểm tra xem nghi vấn của mình có chính xác hay không. Thật không ngờ, hành động này lại gây ra họa lớn.
Theo trang Sohu News đưa tin, cô gái trẻ tên Tiểu Cốt đã tốt nghiệp một trường đại học ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, sau đó cũng tìm được một công việc ưng ý. Tiểu Cốt đã rất vất vả mới tìm được một nhà trọ phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của mình. Người chủ nhà cũng tỏ ra thân thiện và tốt bụng, thậm chí còn đặc biệt giảm giá cho Tiểu Cốt khi biết cô là sinh viên mới ra trường. Khi ấy, Tiểu Cốt nghĩ rằng cô sẽ gắn bó lâu dài với khu trọ này.
Thế nhưng sự yên bình ấy không kéo dài được lâu. Một hôm đi làm về, Tiểu Cốt phát hiện một số đồ đạc trong phòng trọ dường như đã bị xê dịch, quần áo trong tủ cũng bị di chuyển, thậm chí trên giường còn có một chiếc quần lót.
Hai ngày sau, Tiểu Cốt tiếp tục phát hiện những sự bất thường khi đi làm về. Không chỉ tủ quần áo bị lộn xộn như có người khác chạm vào mà ga giường còn nhăn nheo như có người từng ngủ trên đó. Vốn sống một mình, Tiểu Cốt hết sức hoang mang, lo sợ và nghi ngờ.
Một tuần sau đó, Tiểu Cốt nhận thấy không chỉ những đồ đạc trong phòng bị thay đổi vị trí so với trước lúc cô đi làm, mà trên giường còn có dấu hiệu lạ. Đó là một thứ chất lỏng màu trắng đục mà cô nghi ngờ là tinh dịch của nam giới. Tiểu Cốt hết sức sợ hãi, cho rằng có kẻ biến thái đã đột nhập vào nhà trọ của mình để làm chuyện xấu. Tuy nhiên, cô nghi ngờ kẻ đó là người quen, thậm chí có chìa khóa, bởi khóa cửa không hề bị phá hỏng.
Để làm rõ sự nghi vấn này, ngày hôm sau trước khi đi làm, Tiểu Cốt đã cố tình đặt một chậu nước ở sau cánh cửa nhằm đánh dấu. Nếu có kẻ lạ bước vào, hắn chắc chắn sẽ vấp phải chậu nước này mà chột dạ.
Nào ngờ, tối hôm đó khi đi làm về, Tiểu Cốt mở cửa ra thì sốc nặng khi thấy một người đàn ông đang nằm bất động trong phòng mình, chậu nước cô để ban sáng thì bị hất văng sang một bên. Tiểu Cốt lập tức lại gần kiểm tra thì kinh ngạc khi phát hiện người đàn ông kia chính là chủ nhà họ Vương. Điều khiến cô chết lặng hơn nữa là anh ta đã không còn thở.
Tiểu Cốt hoảng hốt chạy ra khỏi nhà trọ rồi gọi điện cho cảnh sát: "Có người chết trong phòng trọ của tôi". Khi cảnh sát tới nơi, họ xác nhận đúng là anh Vương đã tử vong, còn Tiểu Cốt bị đưa về đồn để lấy lời khai.
Khi người thân của anh Vương biết chuyện, họ lập tức đổ hết lỗi lên đầu Tiểu Cốt, cho rằng cô đã lắp đặt "vũ khí" ở cửa, khiến Vương chết oan uổng, vì vậy bắt cô phải bồi thường 750.000 nhân dân tệ (gần 2,5 tỷ đồng). Tất nhiên, Tiểu Cốt không chịu nhận lỗi về mình. Cô cho rằng chính Vương là kẻ biến thái, tự ý vào phòng cô để làm chuyện không đứng đắn nên mới gây ra cơ sự này.
Sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi, cảnh sát cuối cùng đã tìm ra sự thật về cái chết của Vương. Hóa ra, Vương đã ở tuổi trung niên nhưng không hòa hợp với vợ về đời sống tình dục. Dần dần, tâm lý của anh ta trở nên méo mó và hình thành thói quen tình dục đồi trụy. Lợi dụng việc cho thuê nhà, Vương đã đột nhập vào phòng trọ của những cô gái trẻ xinh đẹp vì anh ta có chìa khóa dự phòng, sau đó "tự sướng" lên đồ đạc hoặc chỉ đơn giản là nằm lên giường của các cô gái. Trước đây, Vương cũng từng bị giam giữ hành chính vì một cô gái báo cáo việc xâm phạm phòng trọ của mình.
Vào ngày xảy ra sự việc, Vương theo thói quen đột nhập vào phòng trọ của cô Tiểu Cốt. Anh ta không biết Tiểu Cốt đã đặt một chậu nước ở cửa nên vô tình vấp phải và trượt ngã, khiến phần gáy đập vào cạnh bàn bên cạnh. Vì không ai phát hiện ra chuyện này, Vương đã tử vong.
Khi người thân của Vương khởi kiện vụ việc, tòa án cho rằng không có bằng chứng chứng minh hành động của cô Tiểu Cốt là sai trái, vì vậy đã bác bỏ yêu cầu bồi thường của gia đình Vương.
Theo K.H (Phụ Nữ & Pháp Luật)
- Vì sao tấm HCV lịch sử của đoàn Việt Nam không được tính vào bảng tổng sắp huy chương? (30 phút trước)
- Việt Nam làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 về sai sót bản đồ trong lễ khai mạc (43 phút trước)
- Hà Nội: Người đàn ông may mắn trúng Vietlott gần 62 tỷ, tiết lộ bí quyết lựa chọn dãy số không giống ai (50 phút trước)
- Xôn xao clip nam thanh niên cố tình đẩy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải đang lao đến rồi bỏ chạy (1 giờ trước)
- Hồ chứa hơn 1.000 tỷ mới khánh thành đã nứt: Chủ đầu tư lên tiếng (1 giờ trước)
- Ngày thứ 5 xung đột: Thái Lan và Campuchia đẩy mạnh pháo kích, thương vong tăng cao ở cả hai phía (1 giờ trước)
- Nghệ sĩ duy nhất đến thắp hương cho Thương Tín kể câu chuyện tâm linh tại đám tang (1 giờ trước)
- Hà Nội mịt mù vì bụi mịn: Bác sĩ chỉ ra nhóm nguy cơ và những dưỡng chất giúp “kháng” bụi mịn (2 giờ trước)
- Chung cư HH Linh Đàm lúng túng trong bài toán cấm – không cấm xe điện (2 giờ trước)
- Du khách Việt 2026 gây bất ngờ: Rộ trào lưu “đi không cần lý do”, đặt chuyến chỉ vì… thấy mình xứng đáng (2 giờ trước)