Lối Sống

Từ quê lên, vợ gọi cửa suốt 30 phút nhưng chồng không mở, sững sờ trước cảnh tượng bên trong

Sau khi phá cửa xông vào nhà, người vợ vô cùng sững sờ và nóng mắt với cảnh tượng bên trong.

Mới đây, một người phụ nữ sống tại thành phố Quảng Châu, thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã vô cùng phẫn nộ và bức xúc khi bắt gặp cảnh tượng chồng mình đang ở cùng phòng với người phụ nữ khác. Cả 2 đều đang ở trong bộ dạng rất đáng nghi nhưng lại một mực không chịu thừa nhận hành vi bất chính.

Theo trang Sohu news đưa tin, cô Chu và anh Hoàng (tên đã thay đổi) từ quê lên thành phố Quảng Châu làm việc nên đã thuê một căn nhà trọ. Cặp đôi có một đứa con nhỏ nhưng phải gửi về quê nhờ ông bà chăm sóc để có thời gian đi làm kiếm tiền. Ngoài vợ chồng cô Chu và anh Hoàng, hầu như không có ai ra vào căn nhà trọ của họ.

Gần đây, cô Chu muốn về quê thăm con, anh Hoàng nói rằng công việc rất bận nên không thể cùng về được. Nào ngờ đến khi quay trở lại thành phố, cô Chu lại bắt gặp một cảnh tượng nhức mắt.

Khi về đến cửa nhà trọ, cô Chu bất ngờ nghe thấy có giọng nói phụ nữ phát ra từ bên trong. Giác quan của một người vợ khiến cô Chu nghi ngờ rằng chồng đã "cắm sừng" mình, nhân cơ hội vợ về quê để dẫn người phụ nữ khác về nhà. Cô Chu lập tức đập cửa gọi chồng, yêu cầu anh ta mở cửa, thế nhưng có gọi to tới mức nào cũng không thấy người bên trong phản hồi, hoàn toàn phớt lờ cô.

Thấy vậy, cô Chu bắt đầu mất kiên nhẫn, tức giận đập phá ngoài cửa. Sau khoảng 30 phút la hét và phá cửa, cuối cùng cô Chu cũng mở được. Bước vào trong, cô sững sờ với cảnh tượng trước mắt, quả thực có một người phụ nữ đang ở trong nhà mình. Cô Chu đã lấy điện thoại ra ghi lại toàn bộ cảnh tượng này.

Khi ấy, căn nhà trọ rất lộn xộn. Người phụ nữ kia đang nằm trên giường, còn anh Hoàng đang nằm dưới đất. Quần áo của cả 2 trông vẫn chỉnh tề nhưng cô Chu không tin họ trong sạch, bởi nếu họ không làm gì bất chính thì chẳng có lý do gì mà không dám mở cửa.

Trước thái độ hùng hổ của cô Chu, anh Hoàng và người phụ nữ kia đều tỏ ra bối rối, bất an. Sau đó, người phụ nữ lên tiếng giải thích rằng họ chỉ là bạn bè thông thường, đêm hôm trước anh Hoàng uống say nên cô ta đưa về nhà, do cảm thấy anh Hoàng ở nhà một mình không yên tâm nên cô ta mới ở lại chăm sóc. Anh Hoàng khi ấy không dám hé răng nửa lời.

Nghe thấy vậy, cô Chu càng phẫn nộ hơn, cho rằng đây là lời nói dối quá vụng về. Nếu chỉ là bạn bè, người phụ nữ kia không nhất thiết phải lo lắng cho anh Hoàng đến vậy, càng không thể ở lại đây cả đêm. Trai đơn gái chiếc qua đêm với nhau, lại cùng say rượu, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa, cô Chu cho rằng nếu chồng mình và người phụ nữ này có mối quan hệ trong sáng, họ sẽ nhanh chóng mở cửa và giải thích cho cô nghe chứ không bắt cô đứng đập cửa suốt 30 phút như vậy.

Không rõ kết cục của câu chuyện này ra sao, nhưng những hình ảnh mà cô Chu đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều bình luận xôn xao. Hầu hết mọi người đều có chung suy nghĩ với cô Chu, không tin tưởng rằng người chồng và người phụ nữ kia trong sạch. Nhiều cư dân mạng đã khuyên cô Chu nên tỉnh táo và bình tĩnh để xử lý chuyện này, tránh bị qua mặt.

Theo Khánh Hằng (Phụ Nữ & Pháp Luật)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/tu-que-len-vo-goi-cua-suot-30-phut-nhung-chong-khong-mo-sung-so-truoc-canh-tuong-ben-trong-a597975.html