-
Thân thế đặc biệt của nạn nhân vụ bắn người ở TP HCM, ai là "ông chủ" ra lệnh cho 2 tên sát thủ? -
Tình trạng hôn nhân của Lê Bống: Nhắc đến chuyện bạn trai, công khai quyết định liên quan đến việc sinh con -
Bi kịch sau vụ bé gái 14 tuổi ở Lai Châu suýt bị bán sang Trung Quốc, lộ diện nhóm đồng phạm là người thân -
Hành trình bứt phá của chàng trai chuyên Anh thành thủ khoa xuất sắc Đại học Kinh tế Quốc dân -
Đề xuất luật hóa quyền ngắt kết nối sau giờ làm để bảo vệ người lao động -
Chiều nay tuyên án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong vụ thất thoát 803 tỷ đồng -
Tuấn Hưng trải lòng về góc khuất sức khỏe: Rơi vào trầm cảm nhẹ, liên tục nhập viện vì những cơn đau "như giả vờ" -
Nắng nóng gay gắt khiến khe co giãn Vành đai 3 trên cao biến dạng, đe dọa an toàn giao thông -
Tử vi thứ 4 ngày 27/5/2026 của 12 con giáp: Tý minh mẫn, Dần vạn sự như ý -
Từ Hà Nội đến miền Trung, tia cực tím ở mức cực nguy hiểm
Lối Sống
07/10/2023 20:58Vợ bắt quả tang chồng ngoại tình, tiểu tam còn nói lời trơ trẽn khó ai chấp nhận
Cuộc hôn nhân với nhiều khoảng cách
8 năm trước, Tăng Tố Tố gặp chồng mình là Cung Bằng Thành qua sự giới thiệu của một người bạn. Cung Bằng Thành là đầu bếp, làm việc tại một nhà hàng gần ga xe lửa Trương Gia Giới, Hồ Nam, Trung Quốc. Sau 3 năm yêu nhau say đắm, hai người họ quyết định đi đến hôn nhân.
Quê của Cung Bằng Thành ở Trường Sa, Hồ Nam. Để tránh cảnh chồng phải đi lại giữa Trường Sa và Trương Gia Giới vất vả, cả hai quyết định mua một căn nhà cổ ở Trương Gia Giới. Một năm sau khi kết hôn, Tăng Tố Tố sinh được một bé trai mập mạp. Mẹ chồng thương con dâu một mình nuôi con nên đề nghị cháu nội được 6 tháng thì hai mẹ con về Trường Sa để bà tiện chăm sóc.

Khi đứa trẻ được 6 tháng, Tăng Tố Tố cùng con về quê nội ở Trường Sa. Lúc này, chồng cô làm việc và sống một mình ở Trương Gia Giới. Vì bận con nhỏ nên Tăng Tố Tố không hỏi nhiều về công việc và cuộc sống hàng ngày của chồng, qua những cuộc điện thoại cũng không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì.
Ngày con được một tuổi rưỡi, Tăng Tố Tố cùng con trở về nhà ở Trương Gia Giới và trở thành một bà mẹ toàn thời gian. Thỉnh thoảng, mẹ chồng nhớ cháu, hai mẹ con cô sẽ về Trường Sa ở vài ngày. Cứ như vậy, trước khi con trai được 3 tuổi, hai vợ chồng họ đã nhiều lần sống xa nhau.
Công việc của một đầu bếp tương đối vất vả, Cung Bằng Thành thường xuyên về nhà khi đã khuya. Tăng Tố Tố không chút mảy may nghi ngờ điều này cho đến nửa năm trước, khi con trai bắt đầu đi học mẫu giáo, cô vô tình phát hiện ra một số bức ảnh thân mật của chồng và người phụ nữ khác trong điện thoại di động.
Tin tưởng một cách mù quáng
Ban đầu, Cung Bằng Thành kiên quyết không thừa nhận, nhưng sau đó đã phải nhận lỗi trước loạt câu hỏi của vợ mình. Anh hứa sẽ giải quyết vấn đề giữa anh và người phụ nữ đó trong 3 ngày. Có lẽ vì đứa con trai nhỏ, có lẽ vì không thể buông bỏ đoạn tình cảm này nên Tăng Tố Tố đã lựa chọn tha thứ cho chồng.
Sau một thời gian thấy chồng thể hiện tích cực, Tăng Tố Tố không còn hỏi về mối quan hệ kia nữa nhưng một khi điều gì đó đã vượt quá giới hạn thì rất khó để quay trở lại như ban đầu. Cung Bằng Thành bất ngờ đệ đơn ly hôn, thái độ rất kiên quyết. Lúc này cô mới nhận ra chồng mình và người phụ nữ đó không hề dừng lại mà chỉ ở bên nhau kín đáo hơn.
Để tìm ra sự thật, Tăng Tố Tố đã nhờ đến đội hòa giải để tìm người phụ nữ trong bức ảnh của chồng. Cô gái đó tên Lý Tiểu Na, là nhân viên phục vụ cùng nhà hàng của chồng cô. Sau khi 3 người gặp nhau, Tăng Tố Tố đã nói Lý Tiểu Na là người thứ 3. Lời vừa nói ra, Cung Bằng Thành nói thẳng: “Tiểu tam cái gì? Tôi không còn tình cảm với cô nữa, ý cô là gì?”
Trước khi người hòa giải tiến tới hỏi, Lý Tiểu Na đã lấy điện thoại di động ra gọi điện, gọi bạn tới giúp đỡ. Cung Bằng Thành trở nên lo lắng: “Đừng gọi, em gọi làm gì vậy?”

Lý Tiểu Na lớn giọng nói: “Nếu tôi không gọi, anh có thể giải quyết chuyện này được sao? Tôi đã nói trước với anh giải quyết nhanh chuyện nhà đi, giờ thì sao?” Cung Bằng Thành có vẻ lo sợ.
Một lúc lâu sau, 3 người bắt đầu tranh cãi. Tăng Tố Tố đưa ra những bức ảnh chụp chung của chồng cô và Lý Tiểu Na. Điều đáng nói là Lý Tiểu Na năm nay mới 19 tuổi và chồng cô đã ở bên nhân tình 3 năm trước, điều đó có nghĩa họ đã bên nhau khi cô gái dưới 18 tuổi. Trước những bằng chứng đó, Lý Tiểu Na phủ nhận việc cô và Cung Bằng Thành bên nhau, liên tục gọi bạn bè đến. Phải đến khi Tăng Tố Tố đưa ra bức ảnh giường chiếu của 2 người, Lý Tiểu Na mới im lặng.
Sự kiêu ngạo của người thứ 3
Cách đó không lâu, mẹ chồng cô đã tìm đến Lý Tiểu Na và thuyết phục cô rời bỏ con trai mình, hứa cho cô 5.000 nhân dân tệ (17 triệu đồng). Nhưng Lý Tiểu Na khi đó đã thẳng thừng từ chối, chỉ lựa chọn ở bên Cung Bằng Thành.
Cung Bằng Thành lúc này nhịn không được nữa: “Tôi muốn ở bên Lý Tiểu Na, tôi không còn tình cảm với cô nữa, cô còn ở đây làm gì?” Anh ta nói lúc trước hứa hẹn với vợ như vậy là vì mình và nhân tình đang cãi nhau, còn bây giờ sẽ nhất quyết ly hôn.

Một người đàn ông có thể nói ra những lời như vậy, quả thực anh ta đã quá vô liêm sỉ. Một cô gái 19 tuổi có thể ngu ngốc nhầm tưởng tin tưởng một người đàn ông nhưng tại sao sau khi biết sự thật, cô vẫn nhất quyết lựa chọn ở bên Cung Bằng Thành?
Lý Tiểu Na nói với người hòa giải rằng cô đã trả rất nhiều tiền cho Cung Bằng Thành. Khi anh ta ốm đau, cô là người đã lo mọi chi phí chữa trị tại bệnh viện, thậm chí còn từng phá thai vì anh. Nhìn thấy sự quyết tâm của chồng và nghe những lời Lý Tiểu Na nói, Tăng Tố Tố bật khóc.

Với sự giúp đỡ của người hòa giải, cả 3 cuối cùng cũng bình tĩnh lại và quyết định giải quyết tình hình. Đáng nói là Lý Tiểu Na và Cung Bằng Thành ngồi bên nhau, còn Tăng Tố Tố ngồi một mình ở phía bên kia. Tăng Tố Tố nói Lý Tiểu Na khi biết một người đàn ông có gia đình thì phải giữ khoảng cách, nên phớt lờ họ. Lúc này, Lý Tiểu Na bỗng đổi giọng, trở nên kiêu ngạo:
“Tôi thích đấy! Chị về giữ chồng chị trước đi, bảo anh ấy đừng đến tìm tôi.”
Cung Bằng Thành lúc này đã đề xuất, nếu ly hôn, ngôi nhà ở Trương Gia Giới sẽ để lại cho Tăng Tố Tố nhưng tài sản phải đứng tên con trai họ và anh sẽ gửi 1.000 nhân dân tệ (gần 3,4 triệu đồng) chu cấp mỗi tháng. Nhìn thấy quyết tâm của 2 người, Tăng Tố Tố nói mình không cần căn nhà, con sẽ giao chồng nuôi, nếu anh đưa 100.000 tệ (339 triệu đồng), cô sẽ lập tức rời đi và đồng tình ly hôn.

Cuối cùng, hai bên quyết định ly hôn. Cung Bằng Thành đưa 60.000 nhân dân tệ (203 triệu đồng) cho Tăng Tố Tố và sau này có thể đến thăm con trai bình thường. Khoảnh khắc bước ra khỏi Cục Dân chính, Tăng Tố Tố cuối cùng cũng nở một nụ cười cho sự giải thoát để làm lại từ đầu.
Theo Trương Thi (Phụ nữ & Pháp luật)
- Arsenal thất thế trong cuộc đua chiêu mộ tiền đạo vô địch World Cup (2 phút trước)
- Người dân chặn đường phơi lúa, đập ôtô đi qua gây bức xúc: Công an mời lên làm việc (4 phút trước)
- Nam sinh vừa học vừa chạy shipper bị trộm mất xe ở Hà Nội, hoàn cảnh khiến nhiều người xót xa (22 phút trước)
- Giảm án cho hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm trong vụ nhận hối lộ 94 tỷ (22 phút trước)
- Mua điều hòa cho bố mẹ tránh nóng, tôi nghẹn lòng khi anh chị dọn vào ở thay (24 phút trước)
- Bắt luật sư nhận gần 19 tỉ đồng để “chạy án” (28 phút trước)
- VTV3 thông báo tạm dừng phát sóng "Café sáng" (33 phút trước)
- Một chậu nước trong phòng điều hòa có đủ bù ẩm? Câu trả lời không như nhiều người tưởng (36 phút trước)
- "Siêu El Nino" xuất hiện, chuyên gia cảnh báo nắng nóng, mưa lũ cực đoan ở nhiều khu vực (1 giờ trước)
- Khởi tố vụ nhóm thiếu niên truy đuổi, ép người đâm vào ô tô đến tử vong, nguồn cơn từ chuyện nhỏ nhặt (1 giờ trước)