-
Vụ xe khách chở sinh viên đến biên giới Campuchia: Công an xác định thông tin bị bịa đặt -
Phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, Bộ Công an từng dùng dao tấn công 2 cảnh sát -
Hé lộ độ xa hoa của G-Dragon mỗi lần đến Việt Nam: Chuyên cơ gần 2.000 tỷ đồng, phòng khách sạn 65 triệu/đêm -
Lái xe 26 lần trộm túi Hermès, Dior, Louis Vuitton của bà chủ, chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng -
Thừa Lỗi "Ngọc điệm thu" được mệnh danh chồng quốc dân, đời tư kín tiếng tuổi 33 -
Giá xăng giảm mạnh hơn 1.800 đồng/lít, dầu đồng loạt tăng -
Tình cũ khiến Kim Hyun Joong "thân bại danh liệt" bất ngờ xuất hiện, nhan sắc làm chao đảo mạng xã hội -
Công an hé lộ động cơ gây án của nghi phạm sát hại tài xế ô tô ở Hà Nội: Ghen tuông vì vợ cũ có người mới -
Bỏ công việc ổn định, nữ sinh thi lại đại học, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra -
Một mặt hàng thủy sản Việt Nam thu 231 triệu USD, Mỹ tăng mua 250%
Lối Sống
07/12/2023 20:40Vợ mất đột ngột được chồng chôn cất, 2 ngày sau ngôi mộ có tiếng chuông bí ẩn khiến dân làng 'lạnh gáy'
Tiểu Lâm là một người dân bình thường ở làng Yaoyu, thị trấn Yuji, thành phố Liệu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Anh không có công việc ổn định, chỉ ở nhà và thi thoảng lên thị trấn làm những công việc lặt vặt.
Nghe nói trong làng có một người phụ nữ mới treo cổ tự tử nên anh rất sợ. Vì nhút nhát, anh hay rủ bạn tốt Tiểu Đông đi cùng lên thị trấn. Mỗi lần như vậy anh thường đi xuyên rừng. Đường trong rừng vô cùng vắng vẻ, đến mức có thể nghe rõ từng tiếng thở.
Khi Tiểu Lâm đi ngang qua môi ngộ của người phụ nữ nọ thì phát hiện có tiếng động vang lên. Tiểu Lâm giật mình kêu thất thanh: "Ai vậy, ai giả làm quỷ dọa tôi vậy?".
Tiểu Lâm nhìn xung quanh không có ai, trời thì đang sáng. Nhưng âm thanh kì lạ ấy lại tiếp tục vang lên và đó không phải ảo giác của Tiểu Lâm.
Sau khi tìm kiếm âm thanh, anh phát hiện tiếng động đó xuất phát từ ngôi mộ của người phụ nữ kia.
Tiểu Lâm sợ hãi bỏ chạy về làng báo với trưởng thôn. Trưởng thôn lập tức đưa người đến ngôi mộ của người phụ nữ để kiểm tra thì phát hiện có tiếng động thực sự nên lập tức gọi cảnh sát.
Cảnh sát điều tra về cái chết của người phụ nữ ngay sau đó và sự thật ngã ngũ. Người phụ nữ tên là Tần Lan, khoảng 40 tuổi. 20 năm trước chị kết hôn với Triệu Quân, một người đàn ông cùng làng, hơn chị 20 tuổi. Họ có với nhau một đứa con 13 tuổi tên Cường Cường.
Treo lời kể của Triệu Quân, vợ ông là Tần Lan đã treo cổ tự tử mà không để lại thư tuyệt mệnh. Trước khi chết cô cũng không có biểu hiện gì lạ hay có ý muốn kết liễu cuộc đời.
Vì gia đình quá nghèo và việc tự sát là chuyện không muốn lộ ra nên gia đình Triệu Quân đã chôn cất vợ ngay vào chiều hôm đó, không tổ chức tang lễ.
Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện nhiều điểm khả nghi. Trước hết, tại sao Triệu Quân không gọi cảnh sat khi phát hiện thi thể của vợ. Thứ hai, cảnh sát tìm hiểu thông tin từ hàng xóm của Triệu Quân thì được biết, anh và vợ xảy ra mâu thuẫn gay gắt vài ngày trước khi xảy ra vụ việc.
Ngoài ra, đám người Tiểu Lâm cũng nghe được âm thanh phát ra từ mộ của Tần Lan. Vậy nó đúng hay sai?
Cảnh sát cho biết Tiểu Lâm và Trương Quân đến mộ Tần Lan, quả nhiên phát hiện một tiếng động lạ phát ra từ bên trong. Cảnh sát quyết định mở quan tài để kiểm tran nhưng Triệu Quân bắt đầu ngăn cản. Anh ta nói rằng mình đã chôn cất vợ đàng hoàng, tại sao cảnh sát lại phải đào lên. Dưới sự thuyết phục của trưởng thôn, cuối cùng Triệu Quân cũng đồng ý bật nắp quan tài của vợ.
Cảnh sát phát hiện một chiếc điện thoại bên cạnh thi thể của Tần Lan, mở ra thì thấy có hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Theo điều tra, người gọi cho Tần Lan chính là cậu con trai 13 tuổi Cường Cường của cô.
Thì ra Cường Cường vì nhớ mẹ nên vào ngày mẹ mất, cậu đã lén bỏ chiếc điện thoại vào quan tài của mẹ, mong điều kì diệu sẽ xảy ra và mẹ có thể nghe được cuộc điện thoại đó.
Sau đó cảnh sát thẩm vấn Cường Cường và phát hiện một bí mật sốc. Thì ra, mẹ của Cường Cường không hề tự sát mà bị cha đánh đến chết. Vào ngày mẹ cậu bị giết, cha cậu, Triệu Quân, không hề biết rằng con trai bị bệnh và nghỉ học ở nhà. Lúc đó cậu bé nhút nhát đã trốn trong tủ quần áo và dùng điện thoại di động ghi lại toàn bộ quá trình cha giết mẹ.
Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Triệu Quân cuối cùng cũng thú nhận mọi việc.
Thì ra Tần Lan không thích Triệu Quân vì anh hơn cô tận 20 tuổi. Nhưng nhà Tần Lan rất nghèo, Triệu Quân lại tặng cô món quà cực lớn nên bố của Tần Lan quyết định lừa con gái, ép con thành hôn với Triệu Quân.
Sau hơn 20 năm chung sống, Tần Lan sinh cho Triệu Quân một cậu con trai. Triệu Quân đã nhiều tuổi, cơ bản không có năng lực kiếm tiền. Hơn nữa, Tần Lan cũng không còn tình cảm với chồng nên quyết định đệ đơn ly hôn. Chính vì điều này mà hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Triệu Quân không chịu được nên đã bóp cổ vợ đến chết.
Để trốn tránh trách nhiệm, anh ta nói rằng vợ đã treo cổ tự tử và vội vàng chôn cất, tránh sự phán xét của pháp luật. Anh ta không ngờ toàn bộ quá trình mình gây án lại được đứa con trai ghi lại.
Cuối cùng Triệu Quân bị cảnh sát bắt vì tội cố ý giết người. Điều chờ đợi anh ta không chỉ là bản án của pháp luật mà còn là bản án lương tâm.
Theo Phú Nguyễn (Kienthuc.net.vn)
- Giáo viên mầm non đánh trẻ ở Thanh Hóa: "Tôi không dám xem lại clip và không nghĩ mình hành xử như vậy" (22/10/26 22:29)
- Nhà xe Toàn Thắng lên tiếng về vụ xe nghi giả mạo chở sinh viên đến khu vực biên giới (22/10/26 22:13)
- Cùng nhìn lại những khoảnh khắc thăng hoa tại Giải Cầu lông Sinh viên Mở rộng BCHxUSC 2026 (22/10/26 22:05)
- Bắt tạm giam người phụ nữ bị cáo buộc dùng Facebook bôi nhọ chính quyền Sơn La (22/10/26 21:17)
- Ông Trump lại "cáu" với phóng viên vì câu hỏi liên quan đến Nga (22/10/26 21:05)
- Phát hiện hố sụt sâu 120 m, có rừng nguyên sinh dưới đáy tại Phong Nha - Kẻ Bàng (22/10/26 20:53)
- Kẻ đột nhập nhà "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" bị giữ nguyên án 7 năm tù (22/10/26 20:30)
- TP.HCM: Đứng chờ người thân trên vỉa hè, người đàn ông bị cây xanh bật gốc đè tử vong (22/10/26 20:15)
- Nico Paz tỏa sáng trước MU, giá trị tăng mạnh lên hàng chục triệu euro (22/10/26 20:10)
- Dùng vỏ bọc tiệm vàng và cho thuê váy cưới để cho vay nặng lãi, 36 đối tượng ở TP.HCM bị bắt (22/10/26 19:29)