-
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh sắp xếp, tinh gọn thôn và tổ dân phố trên cả nước -
Hà Nội: Công an xác minh vụ tài xế Mercedes tạt đầu, hành hung người ngay giữa phố -
Petrolimex duy trì dự trữ xăng dầu vượt quy định, điều gì giúp nguồn cung không gián đoạn khi thị trường biến động -
Tình hình mới nhất vụ 2 toa tàu khách Hà Nội – Hải Phòng đang chạy bỗng nhiên bốc cháy đỏ rực -
Vụ nước giếng khoan đổi màu tím ngắt ở Thanh Hóa: Lời thú nhận bất ngờ từ doanh nghiệp giặt là -
Tìm ra nhóm thanh niên đi xe máy ném bột người đi đường, Công an Vĩnh Long thông tin chính thức -
Lời tường trình nữ giáo viên bắt học sinh lớp 3 tự đâm kim tiêm vào tay, đã có kết quả xác minh -
Nghỉ việc ở nhà chăm con, tôi bối rối khi nghe điều kiện chồng đưa ra -
Toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc -
Ngăn chặn kịp thời thanh niên 21 tuổi có ý định nhảy cầu
Lối Sống
15/10/2023 15:36Vợ ngoại tình định dùng bạn thân để 'bù đắp' cho chồng, không ngờ dẫn đến bi kịch
Vợ ngoại tình tìm cách “bù đắp” cho chồng
Ngày 15/6/2005, tại một con phố đông đúc người qua lại ở Trùng Khánh, Trung Quốc, một người đàn ông nằm trên vũng máu hấp hối. Cảnh tượng thực sự rất kinh hoàng. Ngay sau đó, xe cấp cứu đã đến và đưa người đàn ông tới bệnh viện.
Người đàn ông tên là Trương Bằng, khi đang trên đường tan làm đi đón con gái thì thấy một người phụ nữ đang lao về phía mình. Khi vợ anh là Hồng Tú Vân đến, chồng cô đã bất tỉnh và mất rất nhiều máu. Người ta người cho cô một tờ giấy nói rằng nó được tìm thấy bên cạnh Trương Bằng. Nhìn tờ giấy với 2 chữ “Chị Vân”, cô biết nó được viết cho chính mình. Triệu Nam đã viết, để khiến Hồng Tú Vân phải đau đớn, không có cách nào hơn là giết Trương Bằng.
Hồng Tú Vân đọc xong trong lòng dâng lên cảm giác căm hận. Cô khóc lóc cầu xin các bác sĩ hãy cứu sống chồng mình, nhưng cuối cùng Trương Bằng đã không thể qua khỏi. Trong phút chốc, Hồng Tú Vân cảm giác như thế giới quay cuồng, cô hận Triệu Nam đến cùng cực nhưng lại càng hận chính mình hơn.
Năm 1993, Hồng Tú Vân tốt nghiệp đại học và được phân công làm việc tại một ngân hàng. Sau đó không lâu, cô kết hôn với Trương Bằng, khi đó đang làm kỹ thuật viên trong một nhà máy sản xuất máy móc. Hồng Tú Vân nhờ có năng lực tốt nên sau đó được đề bạt làm giám đốc chi nhánh. Chồng cô sau khi mất việc đã mở một cửa hàng quần áo và tự điều hình. Công việc của cả hai ngày càng phát triển, kinh tế ngày một khá hơn nhưng Hồng Tú Vân luôn cảm thấy thiếu vắng.
Nguyên nhân là vì cả hai đều bận rộn với sự nghiệp của riêng mình nên ít khi có thời gian dành cho nhau. Sự xuất hiện của người đàn ông tên Tiết Tử Minh (khoảng 40 tuổi) như một làn gió xuân, thổi vào tâm hồn cằn cỗi của Hồng Tú Vân. Anh thích viết và chia sẻ những dòng suy nghĩ của mình, điều này khiến cô rất thích thú và ngưỡng mộ. Hai người dần trở thành bạn bè.
Khi mối quan hệ phát triển hơn, Tiết Tử Minh chia sẻ mong muốn kinh doanh nhưng không thể vay tiền vì không đáp ứng đủ điều kiện. Hồng Tú Vân khi đó sẵn sàng đồng ý, bí mật lén chồng thế chấp cửa hàng bán quần áo của mình cho khoản vay 150.000 nhân dân tệ (500 triệu đồng). Tình cảm giữa hai người có bước tiến triển lớn song vẫn chưa bước qua ranh giới.
Cho đến một lần, khi cô bạn thân Triệu Nam tổ chức tiệc tại nhà, Hồng Tú Vân đã mời Tiết Tử Minh đến. Sau khi mọi người uống rượu xong rồi giải tán, Triệu Nam cũng về phòng ngủ, để lại Hồng Tú Vân và Tiết Tử Minh ở lại trong phòng. Trong men say, hai người đã nảy sinh quan hệ tình dục với nhau tại căn phòng này. Khi tỉnh dậy, Hồng Tú Vân biết Tiết Tử Minh đã rời đi, Triệu Nam thì nhìn cô với ánh mắt thâm sâu.
Hồng Tú Vân không khỏi có chút xấu hổ, hối hận về hành động bốc đồng của mình đêm qua. Cô cảm thấy việc mình làm chính là phản bội gia đình, có lỗi với con và càng có lỗi với chồng. Sau rất nhiều ngày rối bời, Hồng Tú Vân đã nghĩ ra cách bù đắp cho chồng. Cô nghĩ bản thân đã có lỗi với chồng thì giờ tìm cho anh một người phụ nữ để bù đắp chẳng phải là công bằng sao?
Để làm được điều này, cô cần tìm được người phù hợp. Nhìn qua nhìn lại, Hồng Tú Vân đều cảm thấy quá khó để mở lời. Một ý tưởng lóe lên, cô chợt nghĩ đến cô bạn Triệu Nam của mình.
Sự ghen tị dẫn đến bi kịch
Triệu Nam vốn là cô gái rất xinh đẹp nhưng lại không may mắn trong chuyện hôn nhân. Chồng cô là luật sư, trước đây luôn rất săn đón và ngọt ngào nhưng sau khi kết hôn liền tỏ ra lạnh lùng, khó chịu. Hồng Tú Vân tin rằng cuộc sống hôn nhân của bạn mình không hòa hợp và Triệu Nam có thể dễ dàng đón nhận người đàn ông khác. Sau đó, Hồng Tú Vân thường xuyên mời Triệu Nam đến nhà mình chơi, cố ý khen ngợi vẻ đẹp dịu dàng của Triệu Nam trước mặt chồng.
Nhưng phản ứng của Trương Bằng rất nghiêm túc và chừng mực. Có lần, họ dùng bữa xong ở nhà Hồng Tú Vân thì đã hơn 10 giờ. Hồng Tú Vân lịch sự mời Triệu Nam ở lại qua đêm nhưng Triệu Nam lại nói đùa trước mặt cặp đôi: “Nhỡ tôi lên nhầm giường thì phải làm thế nào?” Sau đó, Hồng Tú Vân nhờ chồng đưa bạn về nhà, dặn anh không phải vội và hãy dành chút thời gian cho bạn mình.
Triệu Nam có thu nhập khiêm tốn, chồng lại không để cô được cầm tiền nên cô thường xuyên phải vật lộn với vấn đề tiền bạc. Khi 3 người ngày càng thân thiết hơn, Triệu Nam thường xuyên vay tiền vợ chồng Hồng Tú Vân. Thấy vợ luôn rất hào phóng, lần nào cũng cho cô vay tiền, chồng cô không khỏi bất bình, cho rằng vợ mình quá dễ dãi.
Cuối năm 2004, sau khi Triệu Nam ly hôn chồng, cô tăng cường tấn công chồng của bạn. Với sự hỗ trợ của bạn thân, cứ 3 ngày cô lại đến cửa hàng quần áo của Trương Bằng, mời anh đi ăn tối hoặc tâm sự. Thấy người đàn ông không hề động lòng, cô thậm chí còn cởi hết cúc áo của mình, khoe thân hình kiều diễm nhưng lại khiến Trương Bằng tức giận bỏ đi.
Trương Bằng đã không ít lần phàn nàn với vợ về sự thân thiết quá đà này. Nhận ra cách làm của mình thực sự có vấn đề, Hồng Tú Vân đã yêu cầu bạn đừng quấy rầy chồng mình nữa. Tuy nhiên, Triệu Nam trước sự hối hận này của Hồng Tú Vân thì rất bất bình, yêu cầu cô phải bồi thường 50.000 nhân dân tệ (167 triệu đồng).
Khi Hồng Tú Vân đang đau đầu về khoản bồi thường này thì cô bất ngờ nhận được thông báo đến từ ngân hàng. Hóa ra, Tiết Tử Minh đang ngồi tù vì tội lừa đảo và số tiền anh ta vay qua cô đã đến hạn trả, bộ phận tín dụng chỉ có thể tìm người bảo lãnh để xử lý khoản vay. Một bên là Triệu Nam yêu cầu bồi thường, một bên là ngân hàng nhắc nhở khoản nợ lớn, Hồng Tú Vân cảm thấy thực sự áp lực.
Vì không trả được tiền cho ngân hàng nên hai vợ chồng chỉ biết đứng nhìn cửa hàng quần áo phải đóng cửa. Bản thân cô cũng bị đình chỉ công việc do cho vay trái phép. Hồng Tú Vân đầy hối hận tiết lộ hết sự thật với chồng. Sau tất cả, anh vẫn quyết định tha thứ cho cô và làm lại mọi thứ từ đầu. Thế nhưng, sóng gió với gia đình cô vẫn chưa dừng lại.
Triệu Nam nhiều lần đến đòi tiền nhưng Trương Bằng đều từ chối và bảo cô đừng quấy rầy cuộc sống của họ nữa. Dù Hồng Tú Vân từng phạm sai lầm nhưng với Trương Bằng, cô vẫn là vợ anh, là người anh sẵn sàng bảo vệ. Nhìn thấy điều đó, Triệu Nam không khỏi so sánh với cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Sự ghen tuông như một con dao sắc bén đã giết chết sự tỉnh táo của người phụ nữ ấy.
Ngày 15/6/2005, Triệu Nam đã đợi Trương Bằng từ lâu và ngay khi anh xuất hiện, cô siết chặt con dao trong tay và đâm anh nhiều nhát. Cuối cùng, tòa đã tuyên án tử hình với Triệu Nam vì tội cố ý giết người.
Theo Trương Thi (Trí thức & Cuộc sống)
- Ẩn họa từ những tấm ảnh xinh: Công an Hà Nội cảnh báo lỗ hổng bảo mật tại các trạm photobooth (49 phút trước)
- Hồi ức từ lòng núi: Phát hiện 18 hài cốt liệt sĩ trong hang đá tại Chư Pa (55 phút trước)
- Iran tuyên bố mở cửa Eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Tựa game đình đám một thời Among Us đạt kỷ lục khó tin (2 giờ trước)
- Bé gái tử vong vì bị bỏ quên trong ô tô: Bác sĩ chỉ ra điều khủng khiếp có thể xảy ra trong 20 phút (3 giờ trước)
- Toyota Yaris Cross 2026 lộ diện: Nâng cấp mạnh mẽ khiến Mitsubishi Xforce và Kia Seltos "lo sốt vó" (3 giờ trước)
- Giá vàng chiều 17/4: Vàng SJC, nhẫn 9999, BTMC, BTMH, Doji, Phú Quý phục hồi trở lại, dự báo xu hướng tuần tới? (3 giờ trước)
- Gia đình nữ sinh bị sát hại ở Nghệ An lên tiếng về tin đồn "cấm yêu" (3 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc (4 giờ trước)
- Danh tính nam ca sĩ nghi phân xác cô gái 14 tuổi giấu trong cốp xe? Phát hiện tình tiết lạ về hình xăm nạn nhân? (4 giờ trước)