Lối Sống

Vừa về ra mắt lần đầu đã được mẹ vợ tương lai cho ngủ cùng bạn gái, phản ứng của thanh niên khiến dân tình ngã ngửa

Anh chàng tỏ ra khá lo lắng khi "được" ngủ chung với bạn gái thay vì vui mừng thích thú.

Gây ấn tượng tốt, lễ phép, lịch sự với gia đình bạn gái trong lần đầu tiên ra mắt là một trong những phần "ăn điểm" của các chàng trai. Chính vì vậy mà dù bình thường có "hổ báo" thế nào thì khi tới nhà người yêu, phần lớn các thanh niên đều lập tức hóa "cún con" ngay. 

Với tình huống mà nam thanh niên dưới đây gặp phải, anh chàng chẳng những hiền lành hẳn mà còn nơm nớp lo sợ không hiểu phụ huynh của bạn gái có "ý kiến" gì với mình không.

"Lần đầu tiên bạn trai qua đêm ở nhà tôi. Hôm đó tôi đưa anh ý về nhà ra mắt, vốn là định để anh ý ngủ ở phòng của tôi, còn tôi ngủ cùng mẹ. Nhưng tôi vừa bước vào phòng đã bị mẹ tôi đuổi ra, bảo là đợi đến khi mẹ ngủ say thì chắc là tôi cũng “lăn” sang phòng bên nằm lúc nào không hay, nên cho tôi sang đó ngủ luôn từ đầu cho rồi. Tôi về phòng mình, nói rằng đêm nay sẽ ngủ cùng bạn trai. Anh ý lại vừa sợ vừa lo, ngồi dậy như vậy trên giường hơn chục phút rồi, chả biết nghĩ gì, tôi dỗ mãi mới chịu đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, câu đầu tiên anh ý nói là: "Huhuhu cả đêm qua anh cứ chỉ sợ bố em xông vào phòng đánh chết anh". - cô bạn gái chia sẻ.

bạn gái, ra mắt nhà bạn gái, lần đầu ra mắt
Về nhà bạn gái ra mắt, chàng trai lo sợ cả đêm khi thấy người yêu qua ngủ cùng.

Nhắc tới chuyện nghỉ lại ở nhà người yêu, chỉ cần chưa cưới thì họ sẽ được ngủ riêng phòng, hoặc trường hợp bất đắc dĩ lắm thì nghỉ lại với phụ huynh, hoặc anh chị em cùng giới trong nhà. Chính vì vậy nên tình huống khả năng là "chưa gặp bao giờ" này đã gây lên một làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Phần lớn bình luận không phải nằm ở phản ứng của anh bạn trai mà lại là cách dạy con của bà mẹ. 

- Sợ lắm! Ngủ trong lo sợ ha! Thật thà quá cậu em!

- Phụ huynh nhà này sao dễ dãi quá vậy? Dù gì cũng giữ ý tứ cho con gái bà chứ? Chắc gì cậu ta đã là chồng của con gái mình sau này đâu chứ?

- Ừ thì cậu trai dễ thương đấy nhưng nhà gái thì mình thấy lấn cấn quá!

- Nếu đây là một bài thử của bà mẹ thì chỉ có thể nói nó thật sự rất ngớ ngẩn!

- Không ai thấy kiểu giáo dục của nhà này có vấn đề hay sao mà khen dễ thương với dễ tính? Khả năng nhiều người cho rằng dù có cấm thì nhiều người trẻ vẫn ngủ chung, ở chung, thế nhưng bên ngoài là một chuyện, ở nhà lại là chuyện khác. Nếu hai bên đã ăn hỏi, đính hôn hay đăng ký,... thì là chuyện khác, đằng này còn chưa đâu vào đâu. Không giáo dục con cái tự bảo vệ mình thì thôi, còn vẽ đường cho hươu chạy. Thua!

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/vua-ve-ra-mat-lan-dau-da-duoc-me-vo-tuong-lai-cho-ngu-cung-ban-gai-phan-ung-cua-thanh-nien-khien-dan-tinh-nga-ngua-d176756.html