-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Lối Sống
10/09/2023 03:39Xét nghiệm ADN 3 đứa trẻ, người đàn ông phát hiện đều không phải con mình: Bí mật được người vợ hé lộ
Đây là câu chuyện của một khách hàng mà bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền, tiếp nhận.
Bà Nga kể đây là một người đàn ông nước ngoài, đến trung tâm với vẻ tức tối. Anh nói được tiếng Việt đã chuẩn bị sẵn 2 mẫu đơn viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt theo đúng mẫu in trên trang web của trung tâm. Sau đó, anh mang ra 2 mẫu móng tay đã ghi tên tiếng Việt của 2 bé trai.
Bà Nga cho biết mọi thủ tục làm xét nghiệm diễn ra rất nhanh chóng. Người đàn ông ngoại quốc đăng ký nhận kết quả qua email vì trong ngày hôm nay anh sẽ phải bay về nước.
Theo bà Nga, kết quả xét nghiệm huyết thống của 2 đứa trẻ với người đàn ông này khá đặc biệt. Hai đứa trẻ đều không phải con của anh. Đồng thời, hai đứa trẻ cũng không phải là anh em cùng cha.
Sau khi có kết quả, trung tâm đã gửi mail cho người đàn ông. Ngay sau đó, anh trả lời qua email rằng muốn xin thêm một bản xét nghiệm bằng tiếng Việt và sẽ đến nhận trực tiếp tại trung tâm.
Bà Nga nhớ lại: "Vài ngày sau, người đàn ông đã tới trung tâm nhận kết quả tiếng Việt. Anh có nói rằng 'kết luận về quan hệ giữa tôi và 2 đứa bé thì rất rõ ràng, nhưng xem những con số, tôi không hiểu quan hệ giữa hai đứa trẻ là thế nào'. Tôi chỉ vào những con số giải thích: Chúng không phải là hai anh em cũng cha".
Sau khi nghe lời giải thích, anh ngạc nhiên và rồi gật gù hiểu ra vấn đề. Anh cất kết quả vào cặp, chào bà Nga và ra về.
Tuy nhiên, một tháng sau, người đàn ông ngoại quốc lại quay lại trung tâm một lần nữa. Lần này, anh mang tới một chiếc cuống rốn. Kết quả xét nghiệm đứa trẻ thứ 3 này cũng không phải con của anh. Thế nhưng, đứa trẻ này là anh em cùng cha với một trong hai đứa trẻ anh xét nghiệm lần trước.
Lần tới nhận kết quả này, anh đi cùng một nữ luật sư. Khi cầm tờ kết quả trong tay, cô luật sư nói với bà Nga: "Cháu sẽ giúp anh ấy giải quyết ly hôn với vợ. Đây là bằng chứng để làm căn cứ giải quyết nhanh chóng vụ ly hôn này".
Khi nghe cô luật sư nói vậy, bà Nga giải thích: Do cả 3 mẫu đều là do khách hàng mang tới nên không thể dùng làm căn cứ pháp lý được. Lý do là không có tính khách quan, biết đâu khách hàng không trung thực. Hiểu được ý bà Nga, nữ luật sư nói chỉ cần người vợ không phản đối kết quả này thì vụ việc sẽ được giải quyết nhanh.
Khoảng 2 tuần sau, bà Nga tiếp đón một người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi tới muốn xét nghiệm huyết thống cho con. Người phụ nữ dẫn theo 3 đứa trẻ và một người đàn ông đi cùng.
Khi người phụ nữ ghi tên 3 đứa trẻ, bà Nga đã rất ngạc nhiên vì cả tên và tuổi của 3 đứa trẻ đều trùng với mẫu xét nghiệm của người đàn ông nước ngoài đã làm trước đó. Kết quả xét nghiệm cho thấy 2 trong ba đứa trẻ là con của người đàn ông đi cùng người phụ nữ. Và các chỉ số gen chứng tỏ cả 3 đứa trẻ đã được xét nghiệm với vị khách nước ngoài trước đó.
Lúc trao kết quả cho người phụ nữ, bà Nga hỏi: "Cả 3 đứa trẻ có cùng họ nước ngoài, thế chồng cháu là người ngoại quốc à?".
Người phụ nữ thành thật trả lời: "Vâng, nhưng cả 3 đứa đều không phải con của chồng cháu... Cháu với chồng cháu khác biệt về ngôn ngữ, tập quán nên khó có được hạnh phúc".
Người phụ nữ giải thích thêm rằng trong 3 đứa trẻ, 1 đứa là con của cô với người đàn ông khác, 2 đứa là con với người đi cùng cô hôm đó.
Theo Ngọc Minh (Phụ Nữ Số)
- Hà Nội chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, an toàn, tiết kiệm (11:16)
- Thói quen ngủ rất đơn giản có thể kéo dài tuổi thọ, khoa học đã chứng minh (11:05)
- Nghẹt thở khoảnh khắc CSGT phá cửa cứu 11 người mắc kẹt trong ngôi nhà cháy dữ dội ở Nghệ An (36 phút trước)
- Cầu thủ Indonesia lãnh án cấm thi đấu trọn đời vì pha phi thân đạp thẳng ngực đối phương (44 phút trước)
- Nhân chứng kể lại giây phút quân đội Venezuela gục ngã trước 20 đặc nhiệm Mỹ được trang bị "vũ khí bí mật" gây kinh hoàng (46 phút trước)
- Lý do tòa "bác" thỏa thuận triệu đô của đại gia bí ẩn, đề nghị bán cổ phần để bồi thường cho Nguyễn Văn Hậu (1 giờ trước)
- Salah tỏa sáng, Ai Cập hạ Bờ Biển Ngà vào bán kết AFCON (1 giờ trước)
- Sau tiếng nổ vang trời, 2 người phụ nữ tử vong ở Gia Lai, nguyên nhân khiến nhiều người xót xa (1 giờ trước)
- Phim hợp tác Việt - Ấn có Khả Ngân đóng chính "ngã ngựa" tại phòng vé (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 11/1: Thế giới bật tăng hơn 3%, trong nước tiếp tục giảm (1 giờ trước)