-
Phá đường dây bán gần 1.500 văn bằng giả, hai cán bộ Đại học Ngoại thương bị khởi tố -
Asian Cup 2027 không hoãn, tuyển Việt Nam sắp hội quân -
Miền Bắc sắp đón mưa rào trong 2 ngày, nhiệt độ vẫn chạm ngưỡng 34 độ -
Tìm thấy thi thể người mẹ trong vụ hai mẹ con nghi nhảy cầu Vĩnh Phú -
TPHCM tìm nhân chứng vụ nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại sân vận động Thống Nhất -
5 điện thoại Android mạnh mẽ đáng mua: Samsung, Google, REDMAGIC có gì nổi bật? -
Thanh Hóa: Triệt phá “lò” in, sản xuất tiêu thụ hơn 100.000 bộ giấy tờ giả ở Campuchia -
Trà sữa từ 7.000 đồng xuất hiện dày đặc trên nhiều tuyến phố Hà Nội -
Khánh Hòa chốt chặn nhiều tuyến đường truy bắt 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 -
Nỗi đau sau nụ cười trong bữa liên hoan 20/10 và lời thú nhận làm nhà chồng bật khóc
Lối Sống
06/04/2024 14:26Xúc động hình ảnh người cha lam lũ đạp xe ra ngân hàng gửi tiền cho con đi học ở Sài Gòn

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh người cha lam lũ đạp xe ra ngân hàng để gửi tiền cho con đang đi học xa nhà ở TPHCM được chia sẻ khiến nhiều người xúc động.
| Xúc động hình ảnh người cha lam lũ đạp xe ra ngân hàng gửi tiền cho con đi học ở Sài Gòn |
Theo đó, người cha tần tảo, cơ thể gầy gò, mặc bộ đồ cũ ngồi nắn nót viết từng chữ lên phiếu gửi tiền cho con trong quầy ngân hàng. Có lẽ cuộc sống hiện tại của người cha còn nhiều vất vả, không dư dả về tiền bạc nhưng tình yêu thương mà ông dành cho còn chẳng gì có thể đong đếm được. Tất cả hy vọng đều được ông gửi gắm vào đứa con đang đi học xa nhà. Cuộc sống còn nhiều điều khó khăn nhưng cha vẫn cố gắng, nỗ lực hết sức trong khả năng bản thân để con đủ đầy trong thời gian sắp tới.
Chia sẻ thêm với chúng tôi, anh Hùng Tống - người quay lại đoạn clip nói trên - cho biết, vô tình gặp chú tại một chi nhánh ngân hàng ở Tháp Chàm, Ninh Thuận. "Khi mình đang giao dịch ở ngân hàng thì chú đi vào và nói với giao dịch viên là muốn gửi tiền cho con để đóng tiền học. Khi giao dịch viên hỏi chú muốn gửi bao nhiêu thì chú nói gửi 3 triệu đồng".
Bên cạnh đó, anh Hùng cho biết thêm, khi chú lấy trong túi ra 3 triệu đồng để gửi cho con thì trên tay chú chỉ còn lại vỏn vẹn 8 nghìn đồng.

Sau khi xem đoạn clip nhiều người ngỏ ý muốn hỏi thông tin của người cha để giúp đỡ thêm về vật chất hoặc một công việc để chú có tiền lo cho con ăn học thì anh Hùng cho biết anh cũng đang cố gắng liên hệ với ngân hàng để xin thêm thông tin.
Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người xúc động và không khỏi nhớ về cha mẹ của mình - những người đã vất vả sớm hôm với kỳ vọng con nên người và có một tương lai sáng lạn.
"Không hiểu sao cứ xem mãi hình ảnh của chú và khóc, chắc vì mình cũng từng từ nghèo khó đi lên. Chú cũng giống hình ảnh bố mẹ mình hồi chúng mình còn nhỏ, nhịn ăn nhường cho con, chắt chiu từng nghìn để con cái được học hành đến nơi đến chốn. Đó cũng là động lực để mình vươn lên thay đổi cuộc sống và có thể phụng dưỡng cha mẹ", bạn Thanh Ngọc chia sẻ.
"Cách đây 6 năm, em cũng có 1 người ba như vậy, luôn dành dụm cho con từng đồng để con ăn học. Nhưng chưa kịp báo đáp thì đã không còn ba bên cạnh. Em chỉ ước thời gian có thể quay trở lại để được ôm ba và nói con thương ba, con yêu ba vô cùng. Mong con của chú sẽ nên người, thành tài để không phụ sự vất vả của chú", một bạn khác để lại bình luận.
Theo Nam An (Phụ Nữ Việt Nam)
- Mẫu iPhone cũ giá giảm rất sâu sau khi iPhone 18 Pro Max ra mắt, đáng mua nhất hiện nay (29 phút trước)
- MU bắt đầu đàm phán với HLV mới thay Carrick (59 phút trước)
- Kết quả HAGL 0-2 SLNA: SLNA lên đỉnh bảng V.League (1 giờ trước)
- Lý do Hà Nội chọn Vĩnh Hưng để tái thiết đô thị (1 giờ trước)
- Triều Tiên bị cáo buộc tăng cường rải mìn, căng thẳng biên giới với Hàn Quốc leo thang (1 giờ trước)
- Petimex bị đề nghị khởi tố: Hé lộ những vấn đề đáng chú ý về tài chính của doanh nghiệp (2 giờ trước)
- Asian Cup 2027 không hoãn, tuyển Việt Nam sắp hội quân (2 giờ trước)
- Cháy dữ dội kho xốp ở Cà Mau, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét (3 giờ trước)
- Phá đường dây bán gần 1.500 văn bằng giả, hai cán bộ Đại học Ngoại thương bị khởi tố (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón mưa rào trong 2 ngày, nhiệt độ vẫn chạm ngưỡng 34 độ (3 giờ trước)