-
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 5/7/2026: Tý may mắn, Dần nhanh nhẹn -
Ô tô tải lao vào đuôi xe đầu kéo trên cao tốc, 2 người tử vong tại chỗ -
Siêu bão Ba Vì nối đuôi ngay sau bão số 1: Bão Ba Vì hiện ở đâu, hướng đi? Khả năng vào Biển Đông? -
"Đại tiệc trăng máu" sẽ đi đâu về đâu khi nữ chính Miu Lê vướng vòng lao lý? -
Được em chồng tận tình chăm suốt tháng ở cữ, người vợ sững sờ khi nghe lời đề nghị trước lúc chia tay -
Bộ Công an xác minh toàn bộ đường dây “hợp đồng kỳ nghỉ”, quyết thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt -
Vụ án nghiêm trọng ở TP.HCM: Nạn nhân bị đâm tử vong là thanh niên 20 tuổi, hé lộ nguồn cơn án mạng? -
Bão Maysak càn quét vùng biển Bạch Long Vỹ, Hải Phòng và Quảng Ninh khẩn trương ứng phó -
Công bố thông tin quan trọng về nghi phạm ám sát cựu cán bộ thuế ở Đắk Lắk, phát động toàn dân truy tìm -
Mr Pips Phó Đức Nam tiêu gần 1.600 tỉ đồng lừa đảo như thế nào? Choáng ngợp khối tài sản khổng lồ
Ôtô - Xe máy
09/02/2024 00:54Rửa xe 29 Tết tăng giá chóng mặt, khách ngậm ngùi chi tiền dù rửa bẩn
Giá rửa xe tăng theo ngày, 29 Tết chạm ngưỡng 350 ngàn đồng
Theo ghi nhận của VietNamNet, giá dịch vụ rửa ô tô ở Hà Nội đã tăng nhẹ từ sát ngày ông Công ông Táo (23 âm lịch) và tăng mạnh từ ngày 27 tháng Chạp. Đến cận Tết, tức ngày 29 tháng Chạp, nhiều nơi đã lên cao chạm mốc 300 ngàn đồng.
Cụ thể, trên tuyến phố Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, từ hôm qua (28 tháng Chạp), giá rửa một ô tô 4 chỗ đã lên 200 ngàn đồng/xe, xe 7 chỗ là 250 ngàn đồng/xe, trong khi ngày thường giá từ 70-80 ngàn đồng/xe.
Các cửa hàng rửa xe tại phố Tô Hiệu, Cầu Giấy làm việc liên tục không nghỉ trưa, các khách hàng phải xếp hàng ngồi đợi xe của mình đến lược được rửa. Thậm chí, một cửa hàng rửa xe tại phố Thành Thái treo biển thông báo mức giá tăng theo ngày, dù vậy lượng xe đến để rửa xe vẫn rất đông và nhộn nhịp.
Thậm chí có cửa hàng niêm yết giá với mức tăng còn hơn giá vàng, từ ngày 26-28 Tết mỗi ngày tăng giá 20 ngàn đồng, đến ngày 29 Tết giá đã vọt lên 240-260 ngàn đồng/xe và ngày 30 Tết là 300-350 ngàn đồng/xe.
Theo các chủ tiệm rửa xe chia sẻ, việc tăng giá dịch vụ năm nào cũng như vậy do cửa hàng thiếu nhân công, phải huy động họ hàng, con cháu mới đủ. "Thợ làm công ai cũng muốn về quê ăn Tết sớm, những người ở lại đều được trả công từ gấp 3,4 lần ngày thường thì giá rửa xe không thể như cũ được", một chủ cửa hàng trên phố Láng Hạ nói.

Anh Phạm Đức, chủ một cơ sở làm đẹp xe ở quận Long Biên cho biết đã đóng cửa hàng từ ngày 27 Tết nhưng giao lại chìa khoá nhà xưởng để những nhân viên ai còn ở lại 28-30 Tết tranh thủ rửa xe kiếm thêm. "Trong 3 ngày trước Tết, tôi dành để anh em thợ tự kinh doanh rửa xe kiếm thêm thu nhập, giá họ thu có tăng so với ngày thường nhưng đó là quy luật chung bao năm nay rồi", anh Đức kể.
Tăng giá, rửa bẩn nhưng vẫn phải chấp nhận
Càng sát ngày 30 Tết, dù đã tăng giá gấp 2, 3 lần so với ngày thường nhưng các cửa hàng rửa xe vẫn tất bật trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2024. Nhiều cửa hàng rửa xe đã phải huy động tối đa nhân lực để làm hết công suất để phục vụ lượng xe đến.
Một chủ cửa hàng rửa xe trên đường Nguyễn Khánh Toàn chia sẻ: “Những ngày này, người ở xa ai cũng mong về nhà sớm để đoàn tụ với gia đình, tránh cảnh đi tàu xe bị chèn ép. Những người đồng ý ở lại làm trong 3 ngày 28, 29, 30 Tết, chúng tôi đều trả công cao hơn nhiều so với ngày thường”.
Tuy nhiên, một số chủ xe cho biết những ngày này giá dịch vụ tăng nhưng đôi khi không đồng nghĩa chất lượng tương xứng.
Anh Trương Quốc Dũng (Đại Kim, Hoàng Mai) cho biết ngày thường rửa xe và hút bụi chiếc Honda CR-V của mình chỉ hết 70 ngàn đồng, và hôm 28 Tết anh đã phải trả tới 200 ngàn đồng, nhưng thợ rửa rất nhanh để xoay vòng các khách khác đang chờ. "Xe tôi rửa xong, họ xịt khô qua loa, lấy tay di ở mép cửa, vành bánh xe vẫn bẩn. Tôi yêu cầu rửa thêm thì thợ nói thế là sạch rồi, Tết không kỹ được", anh Dũng than thở, xong cho biết đành chấp nhận về lấy khăn mềm lau thêm.
Nhiều chủ xe cho rằng rửa xe là công việc kinh doanh cả năm, làm dịch vụ tốt thì lúc nào cũng đông khách nên nếu cứ lấy cớ nhân dịp Tết tăng giá dịch vụ, làm qua quít chất lượng đi xuống thì cũng chả lợi là bao, ngược lại có thể gây ra ấn tượng không tốt đối với khách hàng.
Anh Nguyễn Văn Toàn (Thành Công, Ba Đình) kể rằng bản thân luôn sửa và làm đẹp xe ở một cửa hàng quen đã 3 năm, ít có ý định đổi bởi đã quen cách làm của chủ, thợ. "Mới hôm 26 Tết tôi qua đánh bóng lại kính lái, cửa hàng còn rửa xe miễn phí. Việc nhỏ thôi nhưng tôi cảm thấy được chăm sóc tận tình, nên dù ở xa cửa hàng gần chục km nhưng có việc cần tôi vẫn mang xe đến chỗ họ", anh Toàn nói.
Trên một số diễn đàn mạng xã hội mấy ngày nay cũng tranh cãi kịch liệt xoay quanh chủ đề rửa xe. Bên cạnh những người phàn nàn giá rửa xe tăng bất hợp lý, thì nhiều người nhận xét những chủ xe “đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” là không biết đồng cảm với người lao động.
Một chủ cửa hàng rửa xe trên phố Tô Hiệu bức xúc: “Nếu thấy đắt thì có thể tự rửa xe, không ai ép buộc. Luật lao động có quy định tiền lương làm vào ngày nghỉ lễ Tết tăng 300% so với bình thường, chúng tôi tăng có 200% vẫn là còn ít”.
Anh Hoàng Quốc Tuấn (Cầu Giấy, Hà Nội), khách hàng đem xe đi rửa tại đây cho biết: “Ngày 29 tháng Chạp, mình đã nghỉ làm, còn họ vẫn phải phục vụ nhu cầu để mình có xe đẹp chơi Tết thì cũng nên vui vẻ chấp nhận giá rửa xe cao hơn bình thường. Thực tế, giá rửa xe 150-200 ngàn đồng không phải là mức tăng đột biến, vẫn giống như năm ngoái mà thôi.”
Còn chị Đào Kim Hồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng đồng ý việc tăng giá rửa xe những ngày cận Tết là chuyện hết sức bình thường, giá tăng bao nhiêu cửa hàng đều cho khách biết, có nơi còn dán thông báo rõ ràng, không mập mờ. Ngày này thuận mua vừa bán, thấy đắt thì không dùng dịch vụ nữa là xong.
Theo Đình Quý - Ngô Minh (VietNamNet)
- Cục CSGT lên tiếng về thông tin từ 15/8, người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy đều bị phạt (1 giờ trước)
- Nhận định Mexico vs Anh: Azteca tiếp sức chủ nhà tạo địa chấn trước Tam sư (1 giờ trước)
- Tranh cãi tài xế xe van "cố thủ" chặn đường xe cứu hỏa vì sợ phạt đèn đỏ (1 giờ trước)
- Hỗn loạn tại thủ đô Washington: Giông sét dữ dội buộc sơ tán khẩn cấp đại lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ (1 giờ trước)
- Vương Lực Hoành vỡ sụn tai, khâu 39 mũi vẫn nén đau hát đến cùng trong đêm diễn (1 giờ trước)
- 8 thói quen làm việc dân công sở cần loại bỏ ngay để bảo vệ sức khỏe (1 giờ trước)
- Tin nhắn vỏn vẹn một câu của chị dâu trước ngày giỗ khiến tôi quyết định hủy chuyến về quê (1 giờ trước)
- Từ 15/8, người dân có thể vay trực tuyến vượt mốc 100 triệu đồng (2 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vào cuộc rà soát sau khi tỉnh nhà dẫn đầu cả nước về tỷ lệ điểm 10 môn toán (2 giờ trước)
- Chỉ sang hàng xóm xin bát nước mắm, con dâu bất ngờ biết bí mật mẹ chồng lặng lẽ cất giấu suốt hơn 20 năm (2 giờ trước)