-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Pháp luật
21/08/2019 02:4425 thanh niên ở Đà Nẵng 'hỗn chiến' vì mâu thuẫn liên quan đến tiền ảo Daycoin
Thông tin ban đầu, trưa 14/8, anh N. đã đến 1 công ty tại đường Lê Đình Lý (P.Vĩnh Trung) để đòi đơn vị kinh doanh liên quan đến tiền ảo Daycoin phải trả lại tiền cho mình.
Tại đây, thấy nhiều bạn trẻ đang được đơn vị này tập trung để đào tạo, huấn luyện nên anh N. đã cảnh báo mọi người không nên tham gia vào ổ đa cấp trá hình này, bởi bản thân anh đã mất tiền, không đòi lại được.
Trong lúc lời qua tiếng lại, giữa anh N. và những người đồng cảnh ngộ với người của đơn vị kinh doanh trên đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát bằng gậy sắt, ghế inox, với sự tham gia của khoảng 25 người.

Hậu quả, anh Nguyễn Xuân Q. (38 tuổi, trú P.Nam Dương, Q.Hải Châu) và anh Phan Hữu Q (19 tuổi, trú đường Nguyễn Tất Thành, Q.Thanh Khê) bị thương.
Ngay sau đó, Công an P.Vĩnh Trung đã đến can thiệp. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tạm giữ 8 điện thoại di động, 1 ipad, 6 thanh kim loại, 8 ghế inox. Hiện, các đối tượng liên quan cũng đã bị triệu để lấy lời khai.
Trước đó, Công an Đà Nẵng cũng từng cảnh báo về tình trạng kinh doanh đa cấp trá hình tiền ảo Daycoin, sau khi liên tiếp nhận được đơn kêu cứu.
Theo đó, thời gian qua đã có nhiều người gia nhập mạng lưới đầu tư tiền ảo Daycoin với hình thức nộp tiền theo tỷ giá 25 triệu đồng/1.000 USD để mua một lượng tiền ảo nạp vào ví bảo mật điện tử.
Người mua phải tiếp tục tìm thêm khách hàng để sau 6 tháng mới được rút 100% tiến gốc và nhận tiền ảo với lãi suất 10%/tháng. Tuy nhiên, sau một thời gian, nhiều người không chuyển đổi được từ tiền ảo sang tiền mặt.
Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
Theo Khương Mỹ (Trí Thức Trẻ)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




