-
Những ngày cuối cùng Triển lãm A80, người dân vẫn xếp hàng chờ lái thử máy bay
-
Nam thanh niên liên tục la hét, chặn ô tô trên đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
-
Đầu ô tô bẹp dúm sau cú tông mạnh trong đêm, cảnh sát phải tạm đóng cao tốc
-
Đưa bố mẹ ra nước ngoài chữa ung thư để báo hiếu
-
Vụ thảm án 3 người tử vong ở Đắk Lắk: Người thân chia sẻ tình tiết đau lòng
-
Bước vào tuổi trung niên mới hiểu: Nhà càng ít đồ đạc, cuộc sống càng nhẹ nhõm - đừng tự làm khổ mình
-
Xác minh clip người đàn ông đi ô tô hành hung người lớn tuổi giữa đường ở TPHCM
-
Giây phút Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu cho hành khách trên chuyến bay tới Việt Nam
-
CLIP: Bộ trưởng Bộ Y tế Nga cấp cứu nam hành khách trên chuyến bay đến Việt Nam
-
Những chiến dịch táo bạo của tình báo Ukraine khiến Nga không kịp trở tay
Pháp luật
06/09/2024 16:163 thanh niên truy sát người đi đường suýt mất mạng vì không ưa tiếng pô xe
Theo cáo trạng, Lê Trọng Quang, Nguyễn Bảo Thường quen biết với nhau do cùng bị TAND Quận 12 áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Lương Trung Nghĩa là bạn học của Quang nên từ đây ba người biết nhau.

Khoảng 21 giờ ngày 02/4/2022, Quang đang nhậu tại nhà trọ thuộc Tổ 34, Khu phố 5, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 thì Thường gọi điện thoại hỏi mượn mã tấu và nhờ Quang cùng đi giải quyết mâu thuẫn với một thanh niên (không rõ lai lịch) tên “Mướp”. Quang đồng ý, lấy 02 cây mã tấu và điện thoại cho Nghĩa đến đón Quang đi giải quyết mâu thuẫn cho Thường. Nghĩa và Quang đi đến điểm hẹn nhau ở ngã tư đường Song Hành và Nguyễn Ảnh Thủ. Sau khi gặp nhau, cả ba tiếp tục đi tìm thanh niên tên “Mướp” giải quyết mâu thuẫn.
Khi Nghĩa chở Quang lưu thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ thuộc Khu phố 3, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, thì anh Trần Lộc Tấn chạy xe máy cùng chiều vượt qua xe của Nghĩa. Lúc này, Nghĩa và Quang nghĩ anh Tấn vượt xe qua và nẹt pô, nên đuổi theo.
Khi đến trước nhà số 3/7 đường Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 3, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, anh Tấn dừng xe chờ đèn đỏ, thì Nghĩa quay sang hỏi Thường về việc anh Tấn chạy nẹt pô, thì Thường hô “đánh nó đi... đánh nó đi...". Nghĩa điều khiển xe từ sau vượt lên áp sát xe anh Tấn, Quang ngồi phía sau dùng mã tấu chém trúng phần vai trái của anh này. Anh Tấn tăng ga bỏ chạy nên Nghĩa đuổi theo đạp vào xe làm cho anh Tấn ngã xuống đường. Quang xuống xe dùng mã tấu chém vào lưng của nạn nhân. Anh Tấn bỏ xe chạy bộ trốn vào cửa hàng bán đồ gỗ trên đường Nguyễn Ánh Thủ, Khu phố 3, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12.
Quang cầm mã tấu tiếp tục đuổi theo vào cửa hàng đâm chém loạn xạ nên cán dao bị gãy. Lúc này một cây mã tấu khác của Quang rơi xuống nên Thường chạy theo nhặt lên tiếp tục đuổi chém anh Tấn. Sau khi quần thảo ở cửa hàng gỗ, anh Tấn chạy thoát ra ngoài thì bất tỉnh và được người dân phát hiện báo cho Trung tâm cấp cứu đến đưa anh Tấn đi bệnh viện. Qua điều trị, hiện anh Tấn bị tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 38%.
Sau khi gây thương tích cho anh Tấn, Quang tiếp tục mang theo hung khí cùng Nghĩa và Thường đến khu vực phường Hiệp Thành để giải quyết mâu thuẫn cho Thường, nhưng do không tìm được thanh niên tên “Mướp” nên Quang nói tất cả quay về nhà Quang nhậu tiếp. Ngày 22/3/2023, Nguyễn Bảo Thường, Lê Trọng Quang Lương Trung Nghĩa bị công an bắt giữ.
Theo Hà An (Công An TPHCM)








- Những ngày cuối cùng Triển lãm A80, người dân vẫn xếp hàng chờ lái thử máy bay (10:43)
- Lịch thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, sớm nhất vào tháng 1/2026 (10:36)
- Đầu ô tô bẹp dúm sau cú tông mạnh trong đêm, cảnh sát phải tạm đóng cao tốc (10:32)
- Nhược điểm "chí mạng" của iPhone Air khiến nhiều người dùng thất vọng (10:30)
- Đã xác định người đàn ông đánh cụ ông tại giao lộ trung tâm TP HCM (10:26)
- Cha mẹ nên tránh 4 hành động trong bữa cơm để nuôi dưỡng lòng hiếu thảo của con cái (10:25)
- Đưa hai cháu ra ruộng ngô chơi, bà bàng hoàng phát hiện cả hai bị ong bắp cày đốt tử vong: Bé trai 300 vết, bé gái 700 vết (10:23)
- Mẫu SUV off-road của Nga sắp về Việt Nam, giá từ 450 triệu đồng (10:15)
- NSƯT Kim Tử Long: "Tôi rất sốc khi bị nói là loại nghệ sĩ 2, 3 vợ, không đáng là nghệ sĩ" (10:10)
- MU thua bẽ bàng Man City, Amorim bảo sếp bự thích thì cứ sa thải! (10:08)




