Pháp luật

4 giờ bị truy sát của đoàn cán bộ bảo vệ rừng

Sau khi chém chết một cán bộ và hai người khác trong đoàn bảo vệ rừng bị thương, nhóm côn đồ tiếp tục tấn công lực lượng chức năng, cướp súng, đập phá xe cảnh sát tiếp ứng.

Sau khi chém chết một cán bộ và hai người khác trong đoàn bảo vệ rừng bị thương, nhóm côn đồ tiếp tục tấn công lực lượng chức năng, cướp súng, đập phá xe cảnh sát tiếp ứng.

Một ngày sau thoát khỏi nhóm côn đồ truy sát trong lúc cùng đoàn công tác bảo vệ đất rừng bị lấn chiếm, anh Triệu Văn Hiệp - Xã đội trưởng kiêm Phó ban lâm nghiệp xã Phi Tô, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) vẫn chưa hết sợ hãi. Anh là người bị thương nhẹ nhất trong 3 cán bộ bị chém khi chỉ khâu vài mũi ở đầu.

Anh Tân Khoa đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Ảnh: Khánh Hương

Anh Hiệp kể, 11h trưa hôm qua, khi đang tuần tra tại tiểu khu 243 (xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), hai cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban phát hiện nhiều người đang chặt rừng gần 3 năm tuổi để lấy đất làm rẫy. Thấy nhóm người khá đông nên hai cán bộ này gọi điện yêu cầu hỗ trợ lực lượng để ngăn chặn việc lấn chiếm đất rừng.

Đoàn công tác 16 người gồm công an xã, xã đội, cán bộ của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban sau đó tới hiện trường. Mọi người vận động, mời một người phụ nữ về trạm làm giấy cam kết không lấn chiếm đất rừng để canh tác nông nghiệp. Trên đường về, người này đi tách ra và gọi điện cho ai đó. "Đi được 2 km, đoàn bị khoảng 30 thanh niên cầm hung khí đón lõng lao tới tấn công tới tấp", anh Hiệp nhớ lại. 

Cả đoàn liền quay đầu xe tháo chạy tán loạn về trạm quản lý rừng Phi Tô, một số người gọi điện về Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban yêu cầu tăng cường người. "Tôi bị nam thanh niên cầm dao chém vào đầu, may mắn đội mũ bảo hiểm nên chỉ bị thương nhẹ, vẫn kịp chạy thoát vào rừng. Khi lực lượng tiếp ứng có mặt thì tôi mới được an toàn", anh Hiệp kể.

Trong lúc bị truy sát, anh Nguyễn Ái Tĩnh (49 tuổi, cán bộ Ban quản lý rừng Nam Ban) đã rớt xuống vực. Khi được nhiều đồng đội ứng cứu kéo lên, anh tiếp tục bị nhóm côn đồ lao tới chém đến chết. Anh Tân Khoa (21 tuổi) vừa mới ra trường vào làm tại Ban quản lý rừng Nam Ban được hơn tháng bị chém vào đầu nhưng đã trốn được vào bụi rậm, chờ người đến giải cứu.

"Chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng ghê rợn như thế khi chứng kiến hàng chục người hung hăng cầm vũ khí lao vào chém người đang thi hành công vụ", một cán bộ trẻ Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban nói. 

Không dừng lại, khi lượng bảo vệ rừng tăng cường vừa đến hiện trường cũng bị nhóm người này sử dụng ná cao su, dao phát rừng, kiếm, mã tấu... tấn công khiến họ cũng "vỡ trận" bỏ chạy. Một chiến sĩ công an xã trong lúc giải cứu đoàn công tác bị đánh thương tích, cướp mất khẩu súng bắn đạn cao su. 

Anh Hiệp kể lại giây phút thoát chết giữa sự vây ráp truy sát của nhóm côn đồ. Ảnh: Khánh Hương

Anh Hiệp kể lại giây phút bị nhóm côn đồ truy sát. Ảnh: Khánh Hương

Nhận thấy tình hình phức tạp, đến 15h, Công an huyện Lâm Hà huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải cứu cho đoàn bảo vệ rừng và đưa người bị thương đi cấp cứu. Tuy nhiên, những người quá khích tiếp tục kéo tới bao vây, đập phá môtô của lực lượng CSGT khiến một chiếc bị hư hỏng. Chỉ đến khi biết có người chết, nhóm người này mới giải tán.

Theo bác sĩ Lê Văn Tiến - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng - trong hai người được chuyển đến bệnh viện, anh Tân Khoa bị vết thương trên đầu dài 7 cm, gây chấn thương sọ não, tụ máu não do được phẫu thuật kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà cho biết đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra để bắt nhóm người trên. "Trước mắt chúng tôi sẽ hỗ trợ tổ chức đám tang cho cán bộ tử vong, sau đó chỉ đạo cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ đối với cán bộ này để hưởng những chính sách của pháp luật", ông Tài nói.

Theo Khánh Hương (VnExpress.net)