-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Pháp luật
30/07/2020 14:539X cùng đồng bọn nổ súng cướp ngân hàng BIDV: Sáng đi cướp, chiều bán cơm?
Vụ việc 2 đối tượng nổ súng cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh, có địa chỉ tại số 27 Huỳnh Thúc Kháng và lấy đi gần 1 tỷ gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua.
Theo thông tin mới nhất về vụ việc, sáng nay 30/7, lãnh đạo Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án “Cướp tài sản” để điều tra, xử lý các đối tượng Phùng Hữu Mạnh (sinh năm 1997, ở phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm) và Hoàng Ngọc (sinh năm 1978, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa).
Phùng Hữu Mạnh và Hoàng Ngọc được xác định là bị can gây ra vụ cướp táo tợn này.
Quá trình đấu tranh, hai đối tượng khai nhận sau khi gây án, đã cướp một xe máy của hai thanh niên tại phố Huỳnh Thúc Kháng trên đường tẩu thoát. Tiếp đó, hai đối tượng chạy đến một nhà nghỉ ở khu vực gần Đại lộ Thăng Long và chia tiền cướp được.
Cụ thể, Ngọc chia cho Mạnh 200 triệu đồng, giữ lại hơn 700 triệu đồng. Xong xuôi, Mạnh về nhà còn Ngọc về quê ở Hải Phòng để lẩn trốn và phi tang khẩu súng gây án.

Bị can Hoàng Ngọc (42 tuổi, trú tại P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), từng làm Giám đốc Công ty CP Chuyển phát nhanh GNN (GNN Express) trên đường Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa, TP Hà Nội).
Nhưng sau đó trong quá trình kinh doanh đã xảy ra thua lỗ, công ty của Ngọc đã phải tuyên bố phá sản do không còn đủ khả năng tài chính để duy trì.
Sau đó, Ngọc xin được đi tù với tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Còn về bị can Phùng Hữu Mạnh (SN 1997), tại cơ quan công an, Mạnh cho biết, vào năm 2018, Ngọc và Mạnh quen biết nhau. Do Ngọc nợ nần và không có khả năng chi trả nên đã nảy sinh ý định rủ Mạnh đi cướp ngân hàng. Được Ngọc rủ rê, Mạnh đồng ý.
Sau khi vụ việc xảy ra, dân mạng đã nhanh chóng tìm ra Facebook cá nhân được cho là của đối tượng này.
Được biết trước khi bị bắt, Mạnh kiếm sống bằng việc kinh doanh cơm văn phòng, bán online qua mạng. Trên trang cá nhân, Mạnh thường xuyên đăng tải hình ảnh những xuất cơm văn phòng để quảng cáo.
Vào ngày Mạnh cùng Ngọc cùng nhau cướp ngân hàng, công việc buôn bán của Mạnh vẫn diễn ra bình thường.
Vào khoảng hơn 10 giờ ngày 27/7 Mạnh cùng Ngọc cướp ngân hàng xong, sau đó trên trang cá nhân của mình, Mạnh vẫn đăng tải quảng cáo cho quán cơm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau khi cướp được tiền, 2 đối tượng đi bộ ra ngoài cửa ngân hàng, tiếp tục dùng súng đe dọa cướp xe máy để tẩu thoát.
Khi đến trước số nhà 100 Trúc Khê, Ngọc phát hiện có người nghi đuổi theo nên vứt 52 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng xuống đường (5,2 triệu đồng), mục đích khiến người đuổi theo phải dừng nhặt, không đuổi theo nữa.
Sau khi thay đồ, Ngọc chia trước cho Mạnh số tiền 50 triệu đồng và hẹn gặp Mạnh tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa để tiếp tục chia thêm.
Đến rạng sáng 29/7, cả 2 đối tượng bị công an bắt giữ.
Như đã thông tin, khoảng hơn 10 giờ ngày 27/7, hai đối tượng nam giới đi bộ từ đường Nguyên Hồng vào Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh.
Bất ngờ, một đối tượng cầm súng ngắn dạng tự chế đi vào phía trong các quầy giao dịch, hướng đầu súng lên trần nhà bắn một phát đạn và hô "tất cả ngồi im, giơ tay lên" rồi đi vào từng quầy giao dịch lấy tiền ném ra sàn phía ngoài.
Lúc này, đối tượng còn lại để một bịch màu đen xuống sàn hô "thuốc nổ, nếu hô thì cho nổ" rồi nhặt tiền do đối tượng cầm súng ném ra cho vào túi màu đen.
Sau khi cướp được tiền 942 triệu đồng, 2 đối tượng đi bộ ra ngoài cửa ngân hàng, tiếp tục dùng súng đe dọa người dân, cướp chiếc xe máy Dream BKS 29-137.X2, rồi tẩu thoát theo hướng đường Nguyên Hồng - Trúc Khê - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long.
Chỉ 36 giờ sau khi gây nên vụ cướp, cả 2 đối tượng bị bắt giữ.
Tới ngày 30/7, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng gây án để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".
Theo H.V (Pháp luật & Bạn đọc)








- Cô gái đôi mươi viêm thận nặng vì kiểu làm đẹp từ trẻ đến già đều quen, bác sĩ lắc đầu: 1 năm chỉ nên làm 2 lần! (06:38)
- Thái tử Samsung lần đầu chính thức lộ diện, quyết định một điều khiến giới Chaebol xôn xao (06:28)
- Những ngoại lệ đặc biệt dành cho ông Donald Trump trong quốc yến Hoàng gia Anh (06:24)
- "Không thể tin nổi, không thu quỹ phụ huynh lẽ ra bình thường lại thành hiếm lạ" (06:14)
- Bất ngờ giải trình của trưởng khoa vụ 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng 2 năm (06:10)
- Tin vui: 46 tuổi mới tham gia BHXH, vẫn có thể nhận lương hưu cao khi về già (06:02)
- Tử vi thứ 6 ngày 19/9/2025 của 12 con giáp: Dần dư dả, Dậu gặp khó (06:01)
- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)





