-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
09/09/2020 04:589X cuồng ghen rủ đồng bọn sát hại tình địch, lĩnh án 44 năm tù
Ngày 8/9, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Dương Văn Sang SN 1997; Lê Văn Chung SN 1999; Danh Chành Tha SN 1995, cùng quê Kiên Giang, tạm trú tại TP.Vũng Tàu về tội Giết người.
Theo cáo trạng, vào khoảng 22h ngày 15/1/2020, khi Dương Văn Sang đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn thì thấy anh Cao Thanh T. chở theo chị Nguyễn Thị N. (là bạn gái của Sang) đi chơi ngang qua nên nổi cơn ghen tuông.
Một lúc sau, Sang rủ Lê Văn Chung đi đánh nhau và nhờ Danh Chành Tha chở đi đến quán ốc T.V ở đường 30/4, phường 11, TP.Vũng Tàu để tìm đánh anh T., khi đi Sang và Chung đều chuẩn bị sẵn hung khí.

Đến nơi, Tha đứng bên ngoài còn Sang cầm một cây kiếm dài 49cm, Chung cầm một cây dao Thái Lan đi thẳng vào quán tìm anh T.. Tại đây, khi thấy anh T. đang ngồi nhậu cùng chị N. và 2 người khác Sang liền rút kiếm tấn công anh T., tiếp đó Chung dùng tay, ghế đánh liên tiếp vào vùng đầu anh T.. Hậu quả, anh T. tử vong trên đường đi cấp cứu.
Sau khi gây án, Sang và Chung bỏ chạy ra ngoài, được Tha chở về phòng rồi tiếp tục ăn nhậu. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triệu tập Sang, Chung và Tha lên làm việc và bọn chúng đã khai nhận hành vi phạm tội, giao nộp hung khí gây án.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Sang thể hiện tính côn đồ, ghen tuông mù quáng, ngang nhiên tước đoạt mạng sống của người khác nên cần có bản án nghiêm khắc, phòng ngừa chung. Đối với bị cáo Chung và Tha cũng phải nhận mức án thích đáng cho hành vi của mình.
Được nói lời sau cùng, cả 3 bị cáo tỏ ra hối cải và gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại.
Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Dương Văn Sang 20 năm tù; Lê Văn Chung 14 năm tù; Danh Chành Tha 10 năm tù về tội Giết người. Về trách nhiệm dân sự, buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 246 triệu đồng.
Theo Hoàng Hưng (Nguoiduatin.vn)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (11:25)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (11:16)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (11:07)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (11:03)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (11:03)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (11:02)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (1 giờ trước)