-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Pháp luật
27/04/2020 04:33Ai làm 'quân sư' cho Đường 'Nhuệ' ở Thái Bình tổ chức thu tiền báo ca hỏa táng?
Đường "Nhuệ" tự quyết số tiền thu từ các ca hỏa táng
Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Thái Bình ngày 22/4 đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Xuân Đường (SN 1971) và Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình) về tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Khoản 3, Điều 170 Bộ luật Hình sự.
Cùng ngày, cơ quan công an tỉnh Thái Bình ra Lệnh bắt tạm giam đối với Ninh Đức Lợi để phục vụ công tác điều tra, các quyết định được VKS Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Liên quan đến vụ án, ngày 25/4, Ban chỉ đạo 1593 (Tỉnh ủy Thái Bình) cho biết, bằng thủ đoạn gây rối, bao che, khống chế, đe dọa, Nguyễn Xuân Đường cùng đồng bọn đã buộc Công ty Thành Phát là Công ty làm dịch vụ hỏa táng cho Công ty Hoàng Long (tỉnh Nam Đinh) phải ngừng hoạt động tại Thái Bình.
Tiếp đó, Đường và Ninh Thành Lợi đã tìm cách thâu tóm địa bàn, bằng cách là tuyên bố cái gọi là Chủ tịch (Hiệp hội tang lễ - là Hiệp hội được các cơ sở làm dịch vụ tang lễ từ trước lập nên, không xin phép chính quyền).
Đường đã đứng ra phân chia địa bàn cho các công ty dịch vụ tang lễ và tự ý đứng ra quy định các khoản nộp bắt buộc, tính trên số ca hỏa táng (được gọi là hội phí và quỹ từ thiện) nhưng toàn bộ số tiền đó là do Đường thu và toàn quyền quyết định.
Bằng các hành vi đe dọa, cưỡng ép, Đường đã buộc các công ty dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh phải chấp nhận quy định mình đặt ra. Do lo sợ bị trả thù, các công ty dịch vụ tang lễ đã không dám tố cáo đến cơ quan chức năng.

Người chỉ cách làm, thu tiền báo ca hỏa táng cho Đường "Nhuệ"
Anh N. T. V. (nhân viên Công ty Thành Phát - phụ trách giới thiệu dịch vụ báo ca cần hỏa táng trên địa bàn Thái Bình) kể, Ninh Đức Lợi trước đây là 1 trong số 23 chủ cơ sở làm dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Theo anh V., khi Đường "Nhuệ" nhúng tay vào hoạt động trong lĩnh vực này, Ninh Đức Lợi có mối quan hệ thân thiết với Đường nên đã đứng ra tư vấn cho Đường "xóa sổ" văn phòng của Công ty Thành Phát rồi chỉ cách điều hành các cơ sở dịch vụ.
"Sau khi loại bỏ được văn phòng Thành Phát, Nguyễn Xuân Đường gần như đã giao hết việc từ báo ca hỏa táng, thu tiền như thế nào đều do Lợi làm", anh V. kể.
Anh V. cho biết thêm, từ khi còn làm tại văn phòng Thành Phát, giữa anh và Lợi chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Anh nhận xét, Lợi sống đơn giản, không phải loại quá "máu mặt".
Kể từ khi Đường "Nhuệ" bị khởi tố bắt giam, anh V. thấy hoạt động dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình vẫn diễn ra bình thường. Các cơ sở dịch vụ vẫn điện báo ca cho anh trước khi họ mang sang Đài hóa thân hoàn vũ Nam Định hỏa táng.
Anh này cũng cho rằng việc lập một hợp tác xã mới ở Thái Bình là động thái tốt. Nếu có một đơn vị đứng ra quản lý, điều hành sẽ giải quyết được nhiều vấn đề, từ đó phục vụ người dân trên địa bàn được tốt hơn.
Còn ông B. X. C. (chủ một cơ sở làm dịch vụ tang lễ ở tỉnh Thái Bình) cho hay, ông có biết Ninh Đức Lợi, người này thường xuyên thu tiền báo ca từ các cơ sở làm dịch vụ trên địa bàn.
Ông C. chia sẻ thêm về vấn đề thành lập Hợp tác xã dịch vụ tang lễ tỉnh Thái Bình mới sau khi Đường "Nhuệ" bị bắt hiện vẫn dở dang, chưa đi đến quyết định chính thức.
"Hôm trước mấy chục cơ sở chúng tôi có họp hơn 1 tiếng, bây giờ vẫn đang bàn tiếp. Phải tổ chức hội làm bài bản, đúng quy trình, theo tính chất mình làm ăn là đi phục vụ dân, tránh tình trạng mâu thuẫn và xảy ra nhiều sự việc không hay như vừa rồi là không thể chấp nhận", ông C. nói.
Theo thông cáo của Ban chỉ đạo 1593 (Tỉnh ủy Thái Bình), từ tháng 12/2017, bằng thủ đoạn gây rối, bao che, khống chế, đe dọa, Nguyễn Xuân Đường cùng đồng bọn đã buộc Công ty Thành Phát là Công ty làm dịch vụ hỏa táng cho Công ty Hoàng Long (tỉnh Nam Định) phải ngừng hoạt động tại Thái Bình.
Tiếp đó, Đường và Ninh Thành Lợi đã tìm cách thâu tóm địa bàn, bằng cách là tuyên bố cái gọi là Chủ tịch (Hiệp hội tang lễ - là Hiệp hội được các cơ sở làm dịch vụ tang lễ từ trước lập nên, không xin phép chính quyền).
Đường đã đứng ra phân chia địa bàn cho các công ty dịch vụ tang lễ và tự ý đứng ra quy định các khoản nộp bắt buộc, tính trên số ca hỏa táng (được gọi là hội phí và quỹ từ thiện) nhưng toàn bộ số tiền đó là do Đường thu và toàn quyền quyết định.
"Bằng các hành vi đe dọa, cưỡng ép, Đường đã buộc các công ty dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh phải chấp nhận quy định mình đặt ra. Do lo sợ bị trả thù, các công ty dịch vụ tang lễ đã không dám tố cáo đến cơ quan chức năng", thông cáo nêu.
Ngày 22/4/2020, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Xuân Đường và Ninh Đức Lợi tội "Cưỡng đoạt tài sản".
Theo Hoàng An (Tổ Quốc)








- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (18 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (22 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (25 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (27 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (42 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (42 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (47 phút trước)




