-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Pháp luật
26/05/2019 15:34Án mạng kinh hoàng, 3 bà cháu bị sát hại: Triệu tập chồng, con của nghi can

Nạn nhân của vụ án mạng, gồm: bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi) và 2 cháu nội của bà Vượng, là cháu Đàm Đức Tiến (5 tuổi) và cháu Đàm Thị Nguyên Thảo (4 tuổi). Bà Vượng là mẹ của anh Đàm Văn Quyết, Bí thư Đoàn xã Tân Thanh và 2 cháu Tiến, Thảo là con của anh Quyết.
Cả 3 bà cháu bất ngờ bị sát hại, thi thể tìm thấy bị chôn vùi sơ sài trong vườn cà phê vào hôm qua 25.5.
Nghi can “sát thủ” là hàng xóm
Theo thông tin ban đầu từ Công an H.Lâm Hà, khoảng 9 giờ 30 ngày 24.5, 3 bà cháu đi chơi. Sau khi mua bánh kẹo cho cháu ở tiệm tạp hóa gần đó, 3 bà cháu ghé nhà người quen trong xóm. Sau đó, bà Vượng cùng 2 cháu sang nhà bà Nghiêm Thị Nhi (50 tuổi, cùng ở thôn 9, xã Tân Thanh) chơi. Tại đây, 3 bà cháu xin bơ nhưng bà Nhi không cho, và sau đó là vụ việc đau lòng xảy ra.
Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng công an H.Lâm Hà, cho hay khoảng 23 giờ ngày 24.5, công an huyện nhận được tin báo của Công an xã Tân Thanh về việc bà Vượng cùng 2 cháu mất tích.
Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện vết máu tại khu vực vườn cà phê của nhà bà Nghiêm Thị Nhi. Ngay trong đêm, Công an H.Lâm Hà đã tung toàn bộ lực lượng, cùng với các ban ngành đoàn thể, chính quyền, gia đình và người dân địa phương truy tìm tung tích các nạn nhân. Đến khoảng 5 giờ sáng 25.5, mọi người bất ngờ phát hiện thi thể của 3 nạn nhân bị chôn vùi trong vườn cà phê của nhà bà Nhi.
“Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện đã khẩn trương truy bắt được nghi can là bà Nghiêm Thị Nhi khi bà này trốn tại địa bàn H.Đức Trọng (Lâm Đồng). Bà Nhi bị di lý về Công an H.Lâm Hà để đấu tranh, làm sáng tỏ vụ án”, thượng tá Hoàng thông tin.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng cho biết thêm: tại cơ quan công an, bước đầu bà Nhi khai, do trước đây có mâu thuẫn với anh Đàm Văn Quyết vì bà Nhi cho rằng anh Quyết làm sai lệch hồ sơ vay vốn ngân hàng của bà; cùng với đó bà Nhi nhớ lại vào năm 2018, bà Vượng và con dâu của bà (vợ anh Quyết) có đổ thừa là bà lấy trộm điện thoại di động nên bà không đồng ý cho bơ, rồi chửi bà Vượng không biết dạy con. Vì vậy, bà Nhi đã dùng dao sát hại bà Vượng, sau đó tiếp tục sát hại cháu Tiến và cháu Thảo, rồi chôn 3 thi thể ở phía cuối vườn cà phê phía sau nhà. Tiếp đó, bà Nhi vào nhà tắm rửa, bắt xe ôm bỏ trốn ở H.Đức Trọng.
Bàng hoàng, tiếc thương
Chiều 25.5, PV Thanh Niên có mặt tại nhà của anh Đàm Văn Quyết, chứng kiến không khí tang thương bao trùm cả một vùng quê hẻo lánh. Nhà anh Quyết nằm lọt giữa vườn dâu và rẫy cà phê bạt ngàn nơi hóc núi. Rất đông bà con hàng xóm, láng giềng đã đến động viên, chia sẻ và phụ giúp gia đình lo hậu sự. Ai cũng cùng tâm trạng bàng hoàng, đau xót, tiếc thương.
Chị Phan Thị Định (44 tuổi, ngụ cùng thôn 9, em dâu bà Nhi) cho hay: “Bà Nhi từ bắc vào vùng đất này khoảng năm 1996 và ở với gia đình bà. Năm 2000, bà Nhi lấy chồng và ra ở riêng. Lâu nay, bà Nhi cùng chồng con sống bình thường, không có việc gì xảy ra. Thế nhưng trong vài năm trở lại đây, bà Nhi bị sao ấy, cứ luẩn quẩn, toàn nói chuyện về các loại giấy tờ như hộ khẩu, giấy điện, đất đai. Ai tới nhà bà cũng mang chuyện giấy tờ ra nói, rồi kể cả đi đâu đó bà cũng nói chuyện này. Tôi thấy cũng ngán nên càng ít tiếp xúc với bà. Xảy ra vụ việc này, bản thân tôi rất bàng hoàng, đau xót, không thể tin được có vụ án mạng như thế này...”.
Chị Lan (hàng xóm với bà Nhi) cũng cho hay, trước đây thấy bà Nhi cũng bình thường, nhưng sau này thấy "bà Nhi sao sao ấy, cứ phàn nàn chuyện gì về giấy tờ suốt, nên tôi và nhiều người khác cũng ngại tiếp xúc".
Cũng theo thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, ngoài việc bắt bà Nhi, cơ quan công an cũng triệu tập chồng và con trai của bà Nhi để phục vụ công tác điều tra vụ án mạng kinh hoàng.
Theo Gia Bình (Thanh Niên Online)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




