-
An Tây xin cơ hội sửa sai, Trúc Phương bật khóc, Chi Dân mong được giảm án -
Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội -
Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an? -
Đất đá sạt lở tràn vào trường học ở Thanh Hóa, nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên taluy -
Thanh Hóa: Đi đánh cá giữa mùa bão lũ, người đàn ông 62 tuổi bị nước cuốn tử vong -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên loạt tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup -
Nữ CĐV xinh đẹp người Thái Lan gây sốt khi công khai thích Đình Bắc, quyết tâm học tiếng Việt -
Rằm tháng 7 năm 2026: Có nên thắp hương ngay ngày 14/7 âm lịch hay chờ chính Rằm? -
Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân, cô giáo mầm non tử vong
Pháp luật
26/08/2026 20:28An Tây xin cơ hội sửa sai, Trúc Phương bật khóc, Chi Dân mong được giảm án

Ngày 26/8, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10, được tách thành 20 vụ án, với các cáo buộc liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Trong phần nói lời sau cùng diễn ra vào chiều cùng ngày, nhiều bị cáo bày tỏ sự ăn năn, gửi lời xin lỗi tới gia đình, những người yêu thương và mong HĐXX cân nhắc các tình tiết để được giảm nhẹ hình phạt.
An Tây mong có cơ hội sửa chữa sai lầm
Đứng trước HĐXX, bị cáo Andrea Aybar Carmona, người mẫu An Tây, gửi lời xin lỗi tới gia đình cùng những người đã luôn dõi theo, tin tưởng và yêu mến mình, đặc biệt là các bạn trẻ.
An Tây thừa nhận những việc bản thân đã làm là đáng trách. Bị cáo cho rằng với tư cách một người con, người chị và công dân, hành động của mình đã sai; càng đáng trách hơn khi bản thân là người của công chúng, có trách nhiệm lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng và làm gương cho giới trẻ.
Theo bị cáo, trong thời gian qua, An Tây đã nghiêm túc nhìn nhận, kiểm điểm bản thân và nhận ra hậu quả từ những hành vi đã gây ra, đồng thời hiểu rõ sự nguy hiểm của ma túy đối với con người.
Bị cáo mong câu chuyện của mình có thể trở thành bài học cảnh tỉnh đối với những người trẻ đang đứng trước sự cám dỗ hoặc từng có ý định tìm đến ma túy vì những thú vui nhất thời.
An Tây bày tỏ mong muốn HĐXX trao cho mình một cơ hội sửa sai. Bị cáo cho biết muốn lấy chính bài học đau xót của bản thân làm thông điệp để góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội.
Khép lại phần trình bày, An Tây cam kết với pháp luật, cộng đồng, gia đình và chính mình rằng sẽ không lặp lại những sai lầm từng mắc phải.
Trúc Phương bật khóc, mong sớm trở về chăm con
Cũng trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương không kìm được nước mắt khi đứng trước HĐXX.
Trúc Phương gửi lời xin lỗi tới cha mẹ, các mạnh thường quân và những người đã yêu thương, giúp đỡ mình. Bị cáo cho rằng vì ham chơi và thiếu hiểu biết nên đã dẫn đến việc vi phạm pháp luật.
Trước tòa, Trúc Phương khẳng định từ nhỏ đến nay chưa từng làm hại ai, lôi kéo, rủ rê người khác hay có ý định vi phạm pháp luật Việt Nam.
Sau gần 2 năm bị tạm giam, bị cáo cho biết bản thân đã trải qua nhiều đau khổ, đồng thời nhận thức rõ sự ân hận về những việc đã xảy ra.
Trong tiếng khóc, Trúc Phương mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng để sớm trở về đoàn tụ với gia đình, chăm sóc con nhỏ, làm lại cuộc đời và tiếp tục hành trình thiện nguyện.
Trước khi kết thúc lời nói sau cùng, bị cáo một lần nữa xin lỗi cha mẹ cùng những người từng yêu thương mình và mong được trao cơ hội sửa chữa sai lầm.
Chi Dân xin được tha thứ, mong ngày trở về
Ca sĩ Chi Dân cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình, khán giả, bạn bè, đồng nghiệp và những người đã dành tình cảm, niềm tin cho mình.
Theo Chi Dân, chỉ vì thiếu nhận thức và một phút nông nổi, bị cáo đã đánh mất sự tin yêu mà mọi người dành cho mình. Nam ca sĩ mong những người từng yêu mến có thể tha thứ và chờ đợi ngày bị cáo trở về để làm lại cuộc đời.
Nhìn lại khoảng thời gian đã qua, Chi Dân cho biết có nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ và nhận ra những hành động của mình là sai trái với gia đình và xã hội. Trong thời gian tạm giam, bị cáo càng cảm thấy ăn năn, hối lỗi về những hành vi đã gây ra.
Chi Dân đề nghị HĐXX và đại diện Viện Kiểm sát cân nhắc mức hình phạt thấp nhất có thể để bị cáo sớm trở về, sửa chữa những lỗi lầm, trở thành một con người mới và sống có ích cho gia đình, xã hội.
Do vụ án có số lượng bị cáo lớn cùng nhiều tình tiết cần xem xét, HĐXX cho biết cần thêm thời gian nghị án. Phiên tòa sẽ tiếp tục phần nghị án vào ngày 3/9.
Trước đó, tại phần luận tội, VKS đề nghị phạt Andrea Aybar Carmona từ 2-3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 7-8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp, mức án được đề nghị đối với An Tây là 9-11 năm tù.
Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị đề nghị mức án 6-7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và Nguyễn Trung Tín, anh trai Chi Dân, cùng bị đề nghị 7-8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Đối với những bị cáo còn lại, đại diện VKS đề nghị mức án từ 18 tháng tù đến tử hình. Trong số này có 9 bị cáo bị đề nghị án tử hình và khoảng 20 bị cáo bị đề nghị mức án chung thân.
- An Tây xin cơ hội sửa sai, Trúc Phương bật khóc, Chi Dân mong được giảm án (57 phút trước)
- Công an hóa trang, xử lý hàng loạt "cò vé" đẩy giá trận chung kết Việt Nam - Thái Lan lên hơn 10 triệu đồng (2 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Infantino ngồi xe VinFast Lạc Hồng: "Pháo đài" Việt Nam có gì đặc biệt? (3 giờ trước)
- AI bước sang giai đoạn mới: Hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp cùng tìm lời giải tại The Future of Artificial Intelligence: Chapter 4 (4 giờ trước)
- Xử lý hai tài xế đầu tiên bị phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (4 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Madam Pang cập bến Hà Nội, sẵn sàng dự khán chung kết ASEAN Cup 2026 (4 giờ trước)
- Nên ăn bưởi hồng như thế nào để hạn chế nguy cơ tương tác thuốc? (4 giờ trước)
- Tác hại của clo lên tóc và cách hạn chế tác động khi bơi thường xuyên (4 giờ trước)
- Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội (6 giờ trước)
- Hai đối tượng dùng dao tấn công người đi đường vì cho rằng bị “đá đèn” (6 giờ trước)