-
Nữ diễn viên đẹp nhất miền Nam: Nhan sắc trăm năm có một, diễn hay hát đỉnh không ai đọ nổi
-
SUV điện của Toyota hút khách tại Thái Lan, chờ ngày về Việt Nam
-
Chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khép lại trong nước mắt
-
Lương Thế Thành nói đúng 6 chữ khi vợ Thúy Diễm bị lan truyền clip quay lén hôn sao nam kém tuổi
-
Phim 18+ đang viral khắp thế giới, xem mà không tin vào mắt mình
-
Color Man nói thẳng việc quay lại TP.HCM gây dựng Điền Quân sau phá sản
-
Bão số 7 giật lên cấp 13, cảnh báo mưa lớn, dông, lốc ở miền Bắc
-
Định đoạt số phận chiếc Boeing bị "bỏ rơi" 18 năm ở sân bay Nội Bài
-
6 chi tiết khác xa nguyên tác của Mưa Đỏ
-
Xe điện BMW iX3 thế hệ mới ra mắt, phạm vi hoạt động 642km, giá chỉ 1,5 tỷ đồng
Pháp luật
24/08/2018 09:06Ba cựu công chức hải quan lãnh án vụ buôn lậu gỗ 63 tỷ đồng
Chiều 23/8, sau chín ngày xét xử, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án 5 bị cáo trong vụ buôn lậu gỗ trắc xảy ra tại Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng (trụ sở đóng tại Quảng Trị).
HĐXX tuyên bị cáo Trương Huy Liệu (60 tuổi, trú Quảng Trị) án một năm 16 ngày tù; Trần Thị Dung (57 tuổi, vợ bị cáo Liệu) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội Buôn lậu.

Bị cáo Đỗ Lý Nhi (46 tuổi), Lê Xuân Thành (56 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Trị, nguyên công chức Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị) cùng lãnh 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Đỗ Danh Thắng (63 tuổi, trú Đà Nẵng, nguyên Chi cục trưởng Hải quan Đà Nẵng) 6 tháng tù treo cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, năm 2011 Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng nhập gỗ trắc từ Lào, qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) về Việt Nam. Ông Liệu khi giữ chức Phó giám đốc Công ty Ngọc Hưng (đóng tại Quảng Trị) đã chỉ đạo nhiều nhân viên làm giả hồ sơ để xuất khẩu gỗ từ Việt Nam sang Trung Quốc với khối lượng hơn 614 m3, trị giá hơn 63 tỷ đồng.
Bà Dung làm Giám đốc công ty Ngọc Hưng đã ký các hồ sơ, giấy tờ giả mạo để làm thủ tục nhập, kinh doanh gỗ từ Lào về Việt Nam, sau đó xuất sang Hong Kong (Trung Quốc), giúp sức cho chồng buôn lậu gỗ.
Các bị cáo Nhi, Thành khi đương chức cán bộ hải quan cảng Cửa Việt đã không thực hiện đúng và đầy đủ quy định về kiểm hóa lô hàng xuất khẩu của Công ty Ngọc Hưng, đề xuất cho thông quan với lô hàng lậu. Còn bị cáo Thắng đã không thực hiện đúng việc tổ chức khám xét theo thủ tục hành chính với lô gỗ xuất khẩu có vi phạm nên đã không phát hiện hành vi buôn lậu.

Hành vi của năm bị cáo gây thất thu, thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Số tiền thuế công ty Ngọc Hưng không nộp là gần 1,9 tỷ đồng.
Vụ án này đã kéo dài 7 năm và cả ba lần xét xử sơ thẩm trước đó, TAND TP Đà Nẵng đều phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trong khi vụ án chưa kết thúc, số gỗ vật chứng trong vụ án đã được cơ quan điều tra bán đấu giá. Sau khi trừ đi chi phí, số tiền thu về hơn 60 tỷ đồng.
Phiên tòa nhiều lần thay đổi thời gian xét xử do bị cáo và luật sư bào chữa cho các bị cáo có đơn xin hoãn. Mở đầu phiên xét xử hôm 14/8, các bị cáo và luật sư đề nghị HĐXX triệu tập thêm giám sát viên, điều tra viên, người định giá lô hàng đồng thời đưa tang vật của vụ án ra xem xét. HĐXX cho rằng phiên tòa diễn ra nhiều ngày nên nếu cần sẽ triệu tập bổ sung sau. Riêng số lô gỗ đã không còn nên không thể đưa ra tòa.
Theo Ngọc Trường (VnExpress.net)








- Nữ diễn viên đẹp nhất miền Nam: Nhan sắc trăm năm có một, diễn hay hát đỉnh không ai đọ nổi (10:05)
- SUV điện của Toyota hút khách tại Thái Lan, chờ ngày về Việt Nam (10:03)
- Nàng dâu Úc lãnh 3 án chung thân vì đầu độc gia đình chồng bằng nấm độc (10:00)
- Sa Pa lọt vào danh sách các "Điểm đến vùng núi và thị trấn nhỏ ở châu Á năm 2025" (23 phút trước)
- Trà trộn vào trường tiểu học để cướp nữ trang (24 phút trước)
- Học phí, viện phí có thể được giảm trừ trước khi tính thuế thu nhập cá nhân (25 phút trước)
- Người dễ mắc ung thư thường có 3 thói quen: Kiểm tra ngay xem bạn có không! (25 phút trước)
- Chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khép lại trong nước mắt (29 phút trước)
- Thầy giáo Hà Nội khuyên: Nghe thầy, lớp 11 cứ làm điều này, cơ hội vào đại học rộng mở hơn bao giờ hết - Hơn nhau ở lựa thời điểm (33 phút trước)
- Nhìn cách anh rể đối xử với chị gái, lại nhìn sang chồng mình, tôi thấy mất ăn mất ngủ (37 phút trước)




