-
U23 Việt Nam và nỗi ám ảnh mang tên "Trung Á": Cơ hội vàng để thầy trò Kim Sang Sik phá dớp -
Bị "gọi tên" trong vụ bê bối thịt heo Đồ hộp Hạ Long, Highlands Coffee chính thức lên tiếng -
"Đệ tử ruột" của ông Lê Tùng Vân lộ diện sau khi ra tù, thông báo bất ngờ khiến dư luận dậy sóng -
Nam thanh niên lái ô tô lao thẳng vào 1 xe máy do mâu thuẫn ở quán karoke: 3 người thương vong -
Cưới 2 tháng đã vỡ mộng vì "núi nợ" tỷ đồng, tôi sốc nặng trước cách hành xử của bố đẻ -
Khoảnh khắc kinh hoàng tại KCN Hải Phòng: Tình hình tài xế xe tải sau vụ đâm trực diện tàu hỏa -
Tin vui dịp Tết Bính Ngọ: Khoảng 15.000 người tại tỉnh này được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng, nhiều người chưa biết -
Video: Nghệ An xuất hiện băng giá trắng xóa, nhiệt độ chạm mốc - 5 độ C -
Người đàn ông 3 lần làm cha nhưng chỉ có 1 con ruột, vợ "ngoan" kết hôn xong vẫn sinh con cho tình cũ -
Kết quả chẩn đoán chấn thương vụ người phụ nữ bị hành hung ở chung cư sau phản ánh thanh niên có biểu hiện biến thái
Pháp luật
22/09/2023 14:10Bà Nguyễn Phương Hằng từ bình tĩnh, tự tin đến rơi nước mắt
Sau 18 tháng bị tạm giam để điều tra, xét xử, chiều tối 21/9, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Đồng phạm của bà Hằng- bị cáo Đặng Anh Quân cũng phải lãnh án 2 năm 6 tháng tù; 3 bị cáo nguyên là cấp dưới của bà Hằng gồm Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân cùng lãnh mức án 1 năm 6 tháng tù.
Trước đó, ở đầu phiên tòa, bà Hằng tỏ ra khá bình tĩnh, tự tin và nhiều lúc bật cười khi VKS công bố cáo trạng miêu tả về hành vi, lời nói xúc phạm của bà đối với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Hàn Ni... và nhiều cá nhân khác.
Tại phiên tòa, bà Phương Hằng thừa nhận đã thực hiện 57 buổi livestream xúc phạm danh dự ông Nguyễn Đức Hiển, bà Đặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh.
Tuy nhiên, bà Hằng cho rằng, cáo trạng chưa thể hiện mấu chốt vì đâu dẫn đến bị cáo vi phạm pháp luật.
Theo bà Hằng, do bản thân bà liên tục bị công kích trên mạng xã hội, bị hàng trăm người tấn công nên không kiềm chế được cảm xúc, mới có phản ứng lại.
"Bị cáo không biết bản thân vi phạm Luật An ninh mạng. Bị cáo thực hiện nhiều buổi livestream suốt thời gian dài nhưng không ai nhắc nhở, chỉ đến khi bị bắt mới biết mình sai”, bà Hằng khai.
Mặc dù, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xin rút yêu cầu bồi thường 43 tỷ đồng, ca sĩ Thủy Tiên xin rút toàn bộ yêu cầu bồi thường hơn 30 tỷ đồng về vật chất, hơn 14 tỷ đồng về tinh thần và yêu cầu bà Hằng xin lỗi công khai tại tòa nhưng bà Hằng kiên quyết không xin lỗi.
"Một lời xin lỗi không phải là vấn đề, bị cáo nhận thấy mình bị tấn công trước chứ không chủ động đi tấn công ai cả. Bị cáo đã bị tạm giam 18 tháng, trả giá quá đắt rồi", bà Hằng quả quyết.
Biết mình sai, bị cáo xin lỗi
Thế nhưng, khi nghe VKS đề nghị tuyên phạt từ 3-4 năm tù, bà Hằng không giữ được bình tĩnh và vẻ tự tin trước đó. Bà bật khóc, liên tục lau nước mắt nói: “Bị cáo rất đau khổ, bị cáo muốn được sớm trở về. Bị cáo làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, trẻ em bệnh tật bằng cả trái tim. Quỹ mổ tim của bị cáo đã cứu hơn 3.000 trẻ em, đó là 1 bằng chứng thật sự.
Bị cáo biết ở ngoài xã hội còn rất nhiều người nghèo chờ đợi bị cáo. Bị cáo thiết tha mong muốn được trở về để giúp đời, giúp người. Bản thân bị cáo được sinh ra trong gia đình có giáo dục, bị cáo chưa bao giờ cãi nhau với ai cả, nhưng bị cáo đau khổ do bị biết bao nhiêu con người tấn công nên đã sai phạm. Bị cáo đã biết sai, xin tòa xem xét cho bị cáo sớm trở về làm việc kiếm tiền lo cho dân nghèo".
Và tới lúc này bà Hằng mới chịu gửi lời xin lỗi: “Bị cáo biết mình sai, bị cáo xin lỗi chính quyền, xin lỗi tới những người mà bị cáo vô tình hay cố ý xúc phạm”.
Thừa nhận tham gia 11 buổi livestream với bà Hằng nhưng bị cáo Đặng Anh Quân cho rằng mình không phạm tội và bị oan.
Theo bị cáo Quân, bị cáo tham gia livestream là nhằm mục đích phân tích quy định pháp luật, phản biện xã hội, phổ biến quy định pháp luật.
Dù có luật sư bảo vệ quyền và lợi ích nhưng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh vẫn tới tham dự phiên tòa.
Trình bày trước HĐXX, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết, danh dự của anh đã bị chà đạp tàn nhẫn, do đó anh muốn được bị cáo Hằng trả lại sự trong sạch và lấy lại danh dự mấy chục năm tạo dựng với công chúng và truyền thông.
“Tiền bạc bao nhiêu cũng không thể bù đắp được tổn thất về tinh thần nên sẵn sàng từ bỏ yêu cầu bồi thường về tiền bạc, tôi muốn nhận lời xin lỗi trực tiếp từ bà Hằng”, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói.
Cũng yêu cầu bà Hằng xin lỗi mình, ca sĩ Vy Oanh cho hay, bà Hằng đã xúc phạm, chà đạp cô và gia đình hết ngày này qua tháng nọ khiến nhiều lúc cô muốn tự tử chết. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Hơn 20h, phiên tòa mới kết thúc với mức án được tuyên như trên. Bà Hằng lầm lũi ra xe "bít bùng" trở về trại giam thi hành bản án.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)
- U23 Việt Nam và nỗi ám ảnh mang tên "Trung Á": Cơ hội vàng để thầy trò Kim Sang Sik phá dớp (19:10)
- Lời khai rúng động của nghi phạm giết người rồi châm lửa đốt xưởng giấy tại Hải Phòng (35 phút trước)
- Khoảnh khắc hiếm hoi trong đám cưới thế kỷ của Shin Min Ah và Kim Woo Bin: Cô dâu rơi lệ, chú rể ăn mừng như cầu thủ ghi bàn (42 phút trước)
- Bị "gọi tên" trong vụ bê bối thịt heo Đồ hộp Hạ Long, Highlands Coffee chính thức lên tiếng (54 phút trước)
- Truy nã "kiều nữ" có biệt danh "Na Đắc Kỷ" sau vụ hỗn chiến đẫm máu tại quán karaoke (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump hủy đợt tấn công thứ hai vào Venezuela (1 giờ trước)
- Cái kết đắng cho thanh niên ném gạch trúng mặt người đi xe máy, 2 người bị thương nặng (1 giờ trước)
- "Đệ tử ruột" của ông Lê Tùng Vân lộ diện sau khi ra tù, thông báo bất ngờ khiến dư luận dậy sóng (2 giờ trước)
- Nam thanh niên lái ô tô lao thẳng vào 1 xe máy do mâu thuẫn ở quán karoke: 3 người thương vong (2 giờ trước)
- Thống kê “không tưởng” của Hansi Flick khiến Xabi và Real Madrid phải dè chừng trước Siêu kinh điển (3 giờ trước)