-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Pháp luật
21/09/2023 20:35Bà Nguyễn Phương Hằng từ chối xin lỗi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh
Trả lời xét hỏi đầu tiên, bị cáo Nguyễn Phương Hằng thừa nhận những hành vi cáo trạng nêu là đúng, bà không bị oan sai.
Tuy nhiên, bà Hằng nói cáo trạng đã không thể hiện rõ câu chuyện xuất phát từ vấn đề từ thiện, mà trong chuyện này, bà là người bị hại. Theo bà Phương Hằng, trước đó bà từng thực hiện nhiều livestream chia sẻ cuộc sống nên câu chuyện bị cáo livestream là hoàn toàn bình thường.
Trả lời câu hỏi của chủ toạ về việc chồng bị cáo là ông Huỳnh Uy Dũng có biết việc làm của bị cáo hay không, bị cáo Hằng cho biết, ông Dũng không biết vì không ở chung nhà, lâu lâu mới về thăm con và ông Dũng có can ngăn nhưng bị cáo không nghe.
Vị chủ toạ đặt câu hỏi trong các buổi livestream xúc phạm các cá nhân, có gì kiểm chứng không thì bà Hằng trả lời có việc kiểm chứng, có cái không.
“Bị cáo căn cứ vào những thông tin báo chí đã đăng để phát ngôn”, bà Hằng khai.
Thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố, bị cáo Hằng khai lúc đầu không nhận thức được vi phạm vì bị cáo đã livestream một thời gian dài mà không bị nhắc nhở gì, tới khi bị bắt bị cáo mới biết mình đã vi phạm an ninh mạng.
“Bị cáo không kiềm chế được, bị cáo bị kích động khi hàng trăm người công kích bị cáo nên bị cáo bức xúc”, bà Hằng phân trần.
Khai về việc chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện việc chuẩn bị các buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng khai chỉ nói với các nhân viên “hôm nay chị livestream”. Nghe nói vậy, các nhân viên làm việc bình thường như những buổi chia sẻ về hôn nhân gia đình.
3 nhân viên của bà Hằng là các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Tuy nhiên, các bị cáo cho rằng bản thân không biết việc làm đó là vi phạm pháp luật, chỉ tới khi làm việc với cơ quan điều tra mới nhận thức được hành vi sai trái.
Bị cáo Đặng Anh Quân không đồng ý với một số nội dung của cáo trạng truy tố, nhưng bị cáo thừa nhận có tham gia 11 buổi livestream. Bị cáo này cho rằng chưa nhận và chưa đọc được kết luận giám định. Trong các đoạn trích của cáo trạng đã bị xáo trộn. Ngoài ra, cáo trạng chỉ đánh giá hành vi của bị cáo chứ không đề cập tới nội dung của các buổi livestream.
Bị cáo Quân cho rằng, bản thân nhận lời tham dự các buổi livestream là nhằm mục đích phân tích quy định pháp luật về các sự việc xảy ra và muốn phổ biến pháp luật cho mọi người. Bị cáo Quân cho rằng các phát ngôn của mình đã bị cắt ghép.
Bị cáo Đặng Anh Quân khẳng định mình bị oan.
Được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền nghĩa vụ liên quan, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho rằng những hành vi của bà Hằng đã gây ra tổn thất tinh thần rất lớn đối với ông. Trước phiên tòa, ông đòi bà Hằng bồi thường về vật chất hơn 43 tỷ đồng.
"Danh dự hơn 20 năm tôi xây dựng với công chúng bị chà đạp. Đến bây giờ vẫn còn có những người vào trang cá nhân chửi tôi là ăn chặn tiền từ thiện. Tôi sẵn sàng bỏ yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần, tài chính, chỉ cần bà Hằng trực tiếp xin lỗi tôi tại tòa, trên truyền thông", ca sĩ nói.
Tương tự, ca sĩ Vy Oanh cũng cho biết những điều bà Hằng nói về mình là thiếu căn cứ, không đúng, gây thiệt hại rất lớn về tinh thần, sức khỏe; ảnh hưởng đến các con và gia đình nhưng cô không yêu cầu bồi thường. "Nếu được, hãy trả lại danh dự cho tôi bằng một lời xin lỗi. Tôi sẽ xin tòa khoan hồng cho bà Hằng", nữ ca sĩ nói.
Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên – Công Vinh thông qua luật sư cũng thay đổi yêu cầu, từ chỗ yêu cầu bồi thường hơn 30 tỷ đồng tổn hại vật chất và 14 triệu đồng bù đắp tổn thất tinh thần, nay chỉ còn yêu cầu bồi thường 2,347 tỷ đồng tổn hại vật chất và 14 triệu đồng tổn thất tinh thần.
Trước những yêu cầu này, chủ tọa hỏi bị cáo Nguyễn Phương Hằng: “Bị cáo có xin lỗi không?”. Bị cáo Hằng trình bày rằng một lời xin lỗi không phải là vấn đề, nhưng bản thân bà cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn thương, thấy mình bị tấn công trước chứ không phải bị cáo đi kiếm chuyện. Bị cáo Hằng nói: “Cho bị cáo suy nghĩ chút ạ”.
Sau một lúc suy nghĩ, khi được hỏi lại, bị cáo Nguyễn Phương Hằng quyết định không xin lỗi. Bởi vì bị cáo đã bị tạm giam 18 tháng rồi, "đó là cái giá bị cáo phải trả quá đắt rồi”.
Minh Ngọc (SHTT)
- Bé 8 tuổi nguy kịch vì bồn cầu vỡ, mảnh sứ cắt sâu vào lưng (1 giờ trước)
- Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tài xế trong vụ tai nạn thương tâm tại Đồng Tháp (1 giờ trước)
- K+ bắt đầu quy trình hoàn tiền cho thuê bao còn hạn (1 giờ trước)
- Châu Á truy quét tội phạm xuyên quốc gia: Campuchia bắt giữ nhóm lừa đảo Hàn Quốc, Pakistan điều tra đường dây buôn người sang Campuchia (1 giờ trước)
- Cập nhật bảng giá xe máy Blade 110 mới nhất tháng 12/2025 (1 giờ trước)
- Bà lão thất lạc hơn nửa thế kỷ đoàn tụ gia đình chỉ sau hai giờ nhờ sức mạnh cộng đồng mạng (2 giờ trước)
- Siêu đám cưới Tiên Nguyễn: Chú rể ngoại quốc mang sính lễ "khủng" rước dâu, Hà Tăng và dàn anh em nhà tỷ phú rộn ràng đổ bộ (2 giờ trước)
- Chân dung Yi He – nhân vật kín tiếng vừa bước lên vị trí CEO của Binance (2 giờ trước)
- Hoàng hậu Thái Lan tham gia thi đấu ở SEA Games 33, đặt mục tiêu giành HCV (2 giờ trước)
- Những sai lầm khi uống nước âm thầm bào mòn thận (2 giờ trước)