-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng sốc, có loại "nhảy vọt" hơn 1.300 đồng/lít! -
Hiện trường gây ám ảnh vụ cháy chung cư ở Hàm Nghi, hé lộ nguyên nhân và tình trạng chủ nhà? -
Phụ huynh "chóng mặt" với khoản vận động gần 1 tỷ đồng: Hiệu trưởng nói gì? -
Nhà đầu tư phía Bắc "đổ xô" vào Nam mua bất động sản -
Biển Đông đón "bão dồn dập": Dự báo 2-3 cơn bão hình thành trong tháng 11 -
Cái kết bất ngờ của người đàn ông bỏ lại xe máy, nhảy cầu ở Hà Tĩnh -
Huấn Hoa Hồng chính thức lên tiếng về thông tin bị bắt, tình hình hiện tại được vợ hot girl tiết lộ -
Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam -
Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! -
Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ
Pháp luật
02/10/2019 20:42Bà nội nghi phạm sát hại tài xế Grab: '2 thằng cháu mình nuôi thì giờ hư hỏng cả, buồn lắm'
Liên quan tới vụ án tài xế xe Grab bị sát hại dã man, cướp tài sản gây rúng động tại Hà Nội, sáng 2/10, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Hoàng Đình Bắc (Trưởng thôn Năm Hăn Thượng, xã Phù Nham) cho biết: "Trước khi Giáp và Trường bị CQCA bắt giữ, người dân địa phương đã rỉ tai nhau về thông tin 2 thanh niên này chính là nghi phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản dưới Hà Nội lan truyền trên mạng xã hội và báo chí".
Theo ông Bắc, tuy không mấy khi ở nhà, nhưng mỗi khi trở về địa phương, gặp người lớn ngoài đường, Giáp tỏ ra rất lễ phép, chào hỏi đàng hoàng. Thông tin, Giáp chính là một trong hai nghi phạm sát hại tài xế xe Grab khiến họ vô cùng bàng hoàng.
Chia sẻ với PV, chị Định Thị T. (trú thôn Năm Hăn Thượng, xã Phù Nham) thở dài nói: "Cả Giáp và Trường đều thiếu vắng tình cảm, sự dạy dỗ của mẹ cha từ nhỏ nên lớn lên mới hư hỏng như vậy. Dẫu biết, 2 thanh niên này ham chơi, lêu lổng, nhưng không thể ngờ rằng chúng lại có gan giết người, cướp tài sản man rợn như vậy. Giờ chỉ thương ông bà của Giáp và Trường, những người đã cố gắng nuôi dưỡng chúng từ nhỏ".
Theo ghi nhận của PV, từ hôm Giáp bị CQCA bắt giữ, hàng xóm, láng giềng liên tục tới thăm hỏi, động viên ông bà nội của nghi phạm này.
Bà Lò Thị Khốn luôn cảm thấy buồn lòng mỗi khi nhắc về người cháu nội của mình. Ảnh: Thắng Lê
Trong ngôi nhà nhỏ tại xã Thanh Lương (Văn Chấn, Yên Bái), chia sẻ với PV, bà Lò Thị Khốn (SN 1952, bà nội Trường) chia sẻ: "Anh em thằng Trường từ nhỏ đều do một tay tôi nuôi nấng. Bố nó thì vốn nghiện rượu, thần kinh không ổn định. Mẹ thì do hoàn cảnh gia đình khó khăn cũng phải qua Trung Quốc làm ăn, chẳng có thời gian mà dạy bảo con cái. Ngay từ hôm 27/9, tôi đã nghe hàng xóm râm ran việc Trường là nghi phạm trong một vụ án dưới Hà Nội. Nhưng không thể ngờ vụ việc lại nghiêm trọng tới vậy. Từ hôm Trường bị bắt giữ, tôi luôn trằn trọc, suy nghĩ chẳng thể ngủ một giấc hẳn hoi. Có 2 thằng cháu nội do mình nuôi thì giờ hư hỏng cả rồi. Buồn lắm anh à".
Trước đó, chiều 1/10, Công an quận Bắc Từ Liêm (TP. Hà Nội) đã đưa 2 nghi phạm gồm Đinh Văn Giáp (SN 1995, HKTT tại thôn Năm Hăn Thượng, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) và Đinh Văn Trường (SN 2000, HKTT tại thôn Khá Thượng 2, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đi thực nghiệm hiện trường vụ sát hại tài xế Grab N.C.S. (SN 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá).
Thông tin từ CQĐT cho thấy, quá trình thực nghiệm, cơ quan công an thu thập được nhiều tài liệu phù hợp với hiện trường ban đầu nơi xảy ra vụ việc.
Buổi thực nghiệm cho thấy rõ động cơ và quá trình gây án của hai đối tượng. Hai đối tượng sát hại tài xế Grab thừa nhận đã bàn bạc, lên kế hoạch thuê xe ôm chở ra chỗ vắng để cướp tài sản. Trường hợp nạn nhân chống cự hai đối tượng sẽ xử lý ngay.
Trước những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.
Trước đó, theo lời khai ban đầu, khoảng 21h tối ngày 26/9, Giáp cùng Trường đến khu vực cổng Bến xe Mỹ Đình để uống nước.
Lúc này, Giáp mặc cả giá xe ôm với anh S., yêu cầu anh S. chở Giáp và Trường về nhà bạn ở khu vực phố Tân Phong (phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm).
Trên đường di chuyển từ Bến xe Mỹ Đình về phố Tân Phong, do không có tiền nên Giáp có xin anh S. hôm khác trả tiền thì anh S. không đồng ý.
Khi đến khu vực bãi đất trống, Giáp và Trường xuống xe, Giáp tiếp tục nói không có tiền và xin trả sau nhưng S. không đồng ý nên 2 bên đã lời qua tiếng lại.
S. giật lấy túi xách của Giáp và vứt xuống đất, Giáp nhặt túi xách lên lấy ra 1 dao găm (dao bấm) và đâm liên tiếp vào sau lưng S..
Bị đâm, S. bỏ chạy, lúc này Giáp và Trường lấy xe máy của S. phóng đi. Sau đó Giáp chở Trường về Yên Bái trốn, trên đường đi bọn chúng vứt dao bấm dọc đường gần hiện trường gây án.
Theo Thắng Lê (Gia Đình & Xã Hội)
- Hé lộ nguyên nhân khiến Microsoft 365 "sập" toàn cầu (15:45)
- Lái xe lao thẳng xuống sông giữa đêm, du khách say rượu đổ lỗi cho... Google Maps (15:41)
- Nga lên án phát ngôn "vô trách nhiệm" của Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ (15:12)
- Á hậu Phương Nhi chính thức làm cổ đông công ty mới thuộc Vingroup (15:12)
- Phát biểu của Messi khiến Ronaldo bỗng dưng bị chế nhạo (15:10)
- Chủ cửa hàng thực phẩm chức năng tự ý kê đơn thuốc gây chết người (15:10)
- Cảnh báo thiếu chip, giá xe Toyota có thể tăng (1 giờ trước)
- Va chạm liên hoàn giữa 3 phương tiện, nam thanh niên lái xe lôi tự chế tử vong tại chỗ (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt tăng sốc, có loại "nhảy vọt" hơn 1.300 đồng/lít! (1 giờ trước)
- Ánh sáng ban đêm - Thủ phạm âm thầm gây ra các bệnh tim mạch (1 giờ trước)