-
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại? -
Tỉnh Jeolla Nam (Hàn Quốc) chính thức xin lỗi về phát ngôn "nhập khẩu trinh nữ Việt" gây chấn động -
David Beckham âm thầm phát tín hiệu hàn gắn với con trai giữa sóng gió gia đình -
Chuyên gia cảnh báo món ăn quen thuộc ngày Tết: Lên bàn là hết veo nhưng phải coi chừng -
Video: Màn trình diễn kịch tính của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam tại đấu trường quốc tế UAE SWAT Challenge -
Nữ diễn viên rút lui khỏi showbiz, công khai yêu Cao Thái Sơn 3 ngày rồi chia tay, giờ khiến dân mạng tò mò vì điều này -
Mâm cúng và văn khấn ông Công ông Táo năm 2026 theo "Văn khấn cổ truyền Việt Nam" mang lại tài lộc -
Mỹ nhân showbiz bị bỏng mặt nghiêm trọng sau thẩm mỹ, nhìn tình trạng hiện tại khiến nhiều người xót xa
Pháp luật
03/03/2019 14:20Bác sĩ 'phù phép' giúp tội phạm thành bệnh nhân tâm thần hòng thoát tội
Sự việc phát sinh từ vụ "Cố ý gây thương tích" xảy ra đêm 27-10-2017. Hôm đó, Lê Thanh Tùng cùng nhóm bạn đến một quán Bar trên phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội thì gặp nhóm Đỗ Hoàng Hiệp. Do trước đó, giữa Tùng và Hiệp có mâu thuẫn nên hai bên xảy ra xô xát. Nhóm của Tùng đã dùng dao, hung khí gây thương tích cho 3 người thuộc nhóm của Hiệp.
Vụ án được Công an quận Hoàn Kiếm khởi tố điều tra. Biết sẽ bị bắt, Lê Thanh Tùng bỏ trốn. Trong thời gian này, thông qua một người quen, Tùng liên hệ với Nguyễn Tuấn Sơn để nhờ giúp làm bệnh án tâm thần giả nhằm thoát tội "Cố ý gây thương tích". Sơn lên gặp bác sĩ Thân Thái Phong đặt vấn đề làm giả bệnh án tâm thần cho Tùng, hai bên thống nhất mức giá là 85 triệu đồng.
Tuy nhiên, với con mắt nghiệp vụ, công an nhận thấy, bị can Tùng có dấu hiệu sử dụng bệnh án tâm thần giả. Bên cạnh việc tiếp tục xử lý hành vi "Cố ý thương tích" của Tùng, vụ làm giả bệnh án tâm thần được tách riêng chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền.
Ngày 19-1-2018, Lê Thanh Tùng bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt theo quyết định truy nã. Tại cơ quan công an, Tùng không khai nhận hành vi phạm tội của mình và nói bản thân đang mắc bệnh tâm thần nên không hợp tác trong quá trình điều tra. Vài ngày sau, mẹ Tùng đến Công an quận Hoàn Kiếm giao nộp bộ hồ sơ bệnh án điều trị nội trú bệnh tâm thần (bản sao) của Tùng do Bệnh viện Tâm thần Trung ương I - Bộ Y tế cấp ngày 21-12-2017.
Qua điều tra đã xác định: Ngày 22-11-2017, Tùng đến BVTT TW1 gặp Phong để Phong làm thủ tục khám đầu vào. Sau đó, Phong lập hồ sơ bệnh án nội trú cho Tùng tại Khoa tâm thần người cao tuổi, đồng thời, Phong tự viết thông tin của Tùng vào trang đầu tiên của bệnh án.
Tiếp đó, Phong đưa một bệnh nhân chậm phát triển do Phong trực tiếp điều trị đi chụp X quang tim, phổi và ghi điện não; sau đó lấy kết quả của bệnh nhân này đưa vào hồ sơ bệnh án của Tùng.
Phong còn tự lấy máu của mình cho vào ống bệnh phẩm ghi tên Lê Thanh Tùng để lập phiếu xét nghiệm sinh hoá máu và phiếu xét nghiệm tế bào ngoại vi rồi gửi đi xét nghiệm lấy kết quả đưa vào hồ sơ bệnh án của Tùng...
Khi hoàn thiện hồ sơ, Phong đưa bệnh án giả của Tùng cho nhân viên hành chính nhập số hiệu, vào sổ y lệnh, sổ theo dõi thuốc, sổ theo dõi ra vào viện. Đồng thời, Phong trực tiếp viết vào hồ sơ: "Gia đình xin cho bệnh nhân ra viện. Hiện bệnh tạm ổn định. Giải quyết cho bệnh nhân ra viện".
Như vậy, bằng việc "phù phép" các qui trình khám chữa bệnh, bác sĩ Thân Thái Phong đã biến một người bình thường thành người bị "Tâm thần phân liệt thể Paranoid để xin chữ ký các thành viên hội chẩn trong khoa xác nhận Tùng có bệnh tâm thần, tạo điều kiện cho đối tượng này thoát tội.
Ma mãnh hơn, trong quá trình làm hồ sơ cho Tùng, thấy có thông tin Bệnh viện sẽ kiểm tra định kỳ, Phong yêu cầu Sơn gọi cho Tùng đến bệnh viện, mặc quần áo bệnh nhân, sinh hoạt bình thường như một bệnh nhân đang điều trị nội trụ tại bệnh viện để đảm bảo quân số, phục vụ đoàn kiểm tra. Đến chiều, khi kiểm tra xong, Tùng lại cởi bỏ quần áo bệnh nhân ra về!
Với hành vi phạm tội của mình, Bác sĩ Thân Thái Phong và Kỹ thuật viên Nguyễn Tuấn Sơn sẽ bị sự trừng phạt của pháp luật. Riêng với Lê Thanh Tùng, ngoài bản án về tội "Cố ý gây thương tích", sắp tới, còn phải nhận thêm mức án về tội "Đưa hối lộ".
Qua vụ án này, cũng là bài học trong công tác quản lý con người và quản lý hồ sơ, bệnh án tại các cơ sở chữa bệnh tâm thần.
Theo Minh Khoa (CAND Online)
- 10 lần xé lưới các đối thủ Trung Quốc, sao trẻ Việt Nam ẵm giải Vua phá lưới (3 phút trước)
- Mở đường bay thẳng đầu tiên từ Việt Nam đến Hà Lan: Cú hích cho giao thương và du lịch (4 phút trước)
- Đang xét xử kẻ thảm sát 3 người tại Đồng Nai gây rúng động dư luận (8 phút trước)
- “Nàng thơ” Vbiz bật khóc khi bị bạn trai nhạc trưởng cầu hôn sau 2 năm yêu kín tiếng (13 phút trước)
- Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt (13 phút trước)
- Bảng giá iPhone 11 cận Tết: Phone 11 Pro Max sập sàn vì không có AI, iPhone 11 128GB rẻ như rau (15 phút trước)
- Hyundai Stargazer 2026 rục rịch về đại lý: Nhận cọc sớm, chờ ra mắt sau Tết, bản cũ giảm sâu (17 phút trước)
- Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng (19 phút trước)
- Cảnh báo an ninh nghiêm trọng đối với hàng tỷ thiết bị Android (2 giờ trước)
- Bước vào yêu từ mối quan hệ mập mờ, cô gái trẻ day dứt vì niềm tin lung lay (2 giờ trước)