-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Pháp luật
23/07/2017 17:01Bằng hữu gặp khó khăn, "nữ quái" liền đẩy bạn vào… tù
Nghe người bạn cùng tên than vãn, Hương ra vẻ cảm thông và tạo mọi điều kiện thuận lợi để người đàn bà này buôn ma túy.
Giúp sức cho 2 bị cáo nêu trên, Hoàng Phương Huyền (tức Huyền Chíp, SN 1981, trú tại thị trấn Đồng Mô, Chi Lăng, Lạng Sơn) cũng bị áp dụng 18 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tang vật trong vụ án là gần 1 kilogram Methamphetamine (ma túy “đá”).
![]() |
Ngô Thị Lan Hương (áo xanh) cùng các bị cáo liên quan tại phiên tòa |
Bỏ qua
Theo đó, Ngô Thị Lan Hương và Hoàng Phương Huyền vốn quen biết, rồi thân thiết nhau trong những ngày tháng cùng phải chấp hành án phạt tù. Ngày được hoàn lương, bộ đôi từng gắn bó trong trại giam vẫn thường xuyên đi lại, thăm nom nhau.
Sau đó, bằng mối quan hệ xã hội, Huyền giới thiệu để Vũ Thị Hương (cũng từng phải thụ án 3 năm tù về tội danh ma túy) quen biết Ngô Hương. Chiều một ngày đầu tháng 8-2016, Vũ Hương tìm đến nhà Ngô Hương chơi và than vãn về chuyện đời sống gặp khó khăn, đồng thời bóng gió chuyện vay mượn tiền.
Tỏ ý cảm thông, người đàn bà từng 3 lần bị kết án bảo với Vũ Hương: “Tiền thì tôi không có để giúp bạn. Nhưng nếu muốn thì bạn mang ít hàng “đá” đi bán và tiền vốn trả sau”. Dứt lời, Ngô Hương đưa cho Vũ Hương một bọc nilon, bên trong đựng 1 kilogram ma túy.
Mang bọc hàng quốc cấm về nhà, Vũ Hương hí hửng tìm người tiêu thụ nhưng do chất lượng ma túy kém nên không thể bán được. Chiều 5-8-2016, Vũ Hương gọi điện thông báo đổi “hàng”. Nhận được thông tin, Ngô Hương một lần nữa tỏ ra thoải mái, đồng thời bảo đồng bọn chia bọc “đá” thành 2 gói bằng nhau.
Ngã ngũ với đầu nậu ma túy xong, Vũ Hương mang theo 2 gói “hàng đá” đến nhà một người bạn ở phố Vũ Tông Phan (Thanh Xuân, Hà Nội) chơi. Tại đây, đối tượng nhận được điện thoại của Huyền Chíp thông báo đến lấy lại ma túy.
Và rồi sau cuộc gặp chớp nhoáng ở đầu con ngõ phố Vũ Tông Phan, Huyền Chíp nhận lại 1 kilogram ma túy “đá” từ Vũ Hương. Vậy nhưng khi chiếc xe taxi chở “mắt xích” này vừa chuyển bánh thì cũng là lúc lực lượng công an bất ngờ xuất hiện kiểm tra và bắt giữ quả tang.
Quá trình xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận tội đúng như tài liệu truy tố. Do đó, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã lần lượt quyết định tuyên phạt Ngô Thị Lan Hương cùng 2 bị cáo liên quan với những mức án như đã nêu.
Theo Trịnh Tuyến (An Ninh Thủ Đô)








- Lời tự thú cực sốc của ông chồng ham của lạ: "Không đánh ghen nhưng vợ làm tôi ám ảnh cả đời" (21:12)
- Điểm chung của các thiếu gia trong các gia đình tài phiệt Việt Nam: Con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng, doanh nhân Đỗ Vinh Quang... đều trùng hợp đặc biệt (21:06)
- Yến Nhi và 76 người đẹp đấu lượt bình chọn ảnh áo tắm (21:00)
- Hỗ trợ sửa chữa đồ điện tử miễn phí cho người dân vùng lũ Thái Nguyên (19 phút trước)
- Kịch bản FIFA bốc thăm chọn đội đi World Cup (23 phút trước)
- Hỏa hoạn thiêu rụi 2 xe bồn chở xăng dầu cạnh cửa hàng Petrolimex (33 phút trước)
- Chủ tịch Hà Nội: TP bị động từ khâu dự báo trong trận mưa ngập bão số 10 (1 giờ trước)
- Shark Bình: Tôi từng ước 15 năm trước có ai tát vào mặt 1 cái (1 giờ trước)
- FAM kháng cáo, người Malaysia lo vụ giả hồ sơ 7 cầu thủ thêm tồi tệ (1 giờ trước)
- Mẹ chồng cho cháu nội 200 nghìn, cháu ngoại 2 triệu, con dâu sốc khi biết lý do (2 giờ trước)




