-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Pháp luật
23/09/2015 00:18Băng trộm đột nhập tiệm vàng Ngọc Dung lãnh án
|
|
| Các bị cáo trong nhóm trộm vàng bị áp giải về trại giam sau phiên tòa - Ảnh: Bùi Liêm |
Bị cáo Bùi Minh Trí (33 tuổi, TP.HCM) bị phạt 9 tháng 13 ngày tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, được trả tự do tại tòa do mức án tù bằng với thời hạn tạm giam.
Tòa cũng tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường 5,5kg vàng 18K tương đương hơn 3,2 tỉ đồng cho bị hại mà các bị cáo đã trộm cắp được.
Theo cáo trạng, ngày 27 và 28-9-2014, các bị cáo trên rủ nhau lên huyện Bù Đăng theo dõi, quan sát xem thấy tiệm vàng nào sơ hở để ra tay lấy trộm.
Sau 2 ngày “ngắm ngía”, các bị cáo đưa tiệm vàng Ngọc Dung bên đường quốc lộ 14 (xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng) vào tầm ngắm. Sau khi bàn bạc, tối ngày 29-9-2014, các bị cáo thuê xe hơi tự chở nhau đi và đến khoảng 1g ngày 30-9-2014 thì đến tiệm vàng Ngọc Dung.
Đến nơi, nhóm trộm đã dùng thanh kim loại, con đội, dây kẽm và một số dụng cụ phá cửa sắt tiệm vàng. Sau khi vào được trong tiệm vàng, các bị cáo mở các tủ kính trưng bày vàng (cửa không khóa), lấy các khay đựng vàng ra đổ vào võng dù.
Các bị cáo còn tháo hết các nhẫn, bông tai treo trên giá trong tủ kính và mở ngăn kéo tủ ra lấy 2 thố nhựa đựng vàng rồi đổ tất cả “chiến lợi phẩm” vào võng dù mang ra xe, chở nhau về nhà Nguyễn Văn Vinh ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM.
Đến nhà Vinh, băng trộm xách túi vàng đổ ra đất rồi dùng kìm, búa đập bỏ các hột đá đính trên nữ trang để dễ bán. “Sàng lọc” xong các bị cáo lấy cân ra cân được 5,5kg, sau đó mang bán cho một đối tượng không rõ lai lịch được hơn 2,6 tỉ đồng rồi chia nhau.
Theo Bùi Liêm (Tuổi Trẻ)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (17:30)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (17:25)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (17:07)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (17:02)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (1 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (1 giờ trước)
