-
Không phải tiền bạc, đây mới là 2 điều cha mẹ nên làm cho con cái khi về già kẻo hối hận
-
Xe thu gom rác tông chết học sinh lớp 6 trong trường học
-
Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát
-
Ông Phạm Đức Ấn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
-
Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
-
Con rất sợ, đây là mùa Vu Lan cuối cùng được ở bên bố
-
Hy hữu người đàn ông kẹt ở lỗ thông gió nhà dân, gia chủ tá hoả cầu cứu công an
-
Một phiên livestream có sự xuất hiện của hoa hậu Thùy Tiên thu về bao nhiêu tiền?
-
Điểm "dị thường" của bão số 7 sắp hình thành, vùng nào mưa lớn xối xả ở miền Bắc?
-
Chuyên gia ung thư tiết lộ 3 loại bữa sáng nằm trong "danh sách đen gây ung thư": Loại thứ 2 còn được xếp vào nhóm 1
Pháp luật
11/11/2020 23:30Bắt băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi, chém người bị thương
Ngày 11/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ 6 đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Vượng (SN 1990), Hoàng Duy Đảng (SN 1993), Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1991), cùng quê tỉnh Thanh Hóa.
Huỳnh Trọng Tiến, SN 1988, quê tỉnh Quảng Nam, Võ Văn Kỳ, SN 1987, quê tỉnh Kiên Giang và Phạm Văn Quy, SN 2000, quê tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Theo thông tin ban đầu, Vượng cho bà N.T.H, SN 1970, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM vay số tiền 7 triệu đồng và tiền lãi là 350 nghìn đồng/ngày, hạn phải trả là 24 ngày.
Từ năm 2018 đến cuối năm 2019, bà H. trả góp cho Vượng nhiều lần với số tiền 4 triệu đồng, còn nợ Vượng 3 triệu đồng.

Tối ngày 19/11/2019, bà H. đang bán hàng tại số 23 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh thì Vượng đến đòi tiền, nhưng bà này không có nên khất nợ.
Ngày 5/12/2019, Vượng tiếp tục quay lại đòi tiền và có hành vi chửi với, đập phá hàng quán của bà.
Lúc này, Nguyễn Thành T. (34 tuổi, cháu ruột bà H.) đang ngồi ăn tại quán bức xúc nên lấy gậy đuổi đánh Vượng.
Bị đánh, Vượng gọi điện rủ Tiến, Quy, Tuấn, Hào… đi trả thù, đồng thời, Vượng nhờ Tuấn đến nhà Võ Văn Kỳ lấy 2 con dao, 1 mã tấu đến chỗ bà H..
Đến nơi, nhóm của Vượng đuổi đánh ông Lê Hữu Tân (chồng bà H.). Riêng Vượng cầm dao gõ vào đầu bà H. và yêu cầu ngày hôm sau phải trả tiền nợ.
Cũng vào lúc nhóm của Vượng đang đòi nợ thì anh N.M.E (34 tuổi, bạn anh T.) đến rủ T. đi chơi nên bị Tiến cầm mã tấu xông vào chém.
Anh E. đưa 2 tay lên đỡ thì bị chém trúng, tháo chạy vào trong hẻm. Gây án xong, cả nhóm Vượng bỏ trốn khỏi TPHCM. Anh E. được người dân đưa đi cấp cứu. Tỷ lệ thương tích là 45%.
Tháng 3/2020, băng của Vượng trở lại TP.HCM để hoạt động tín dụng đen thì bị Công an quận Bình Thạnh bắt giữ.
Liên quan đến vụ án, Công an quận Bình Thạnh yêu cầu ai vay tiền của Nguyễn Xuân Vượng, Võ Văn Kỳ và là chủ xe máy hiệu Yamaha màu đỏ đen, BKS 28E1-019.68, số khung RLCN5P110BY343746, số máy 5P11-343748 hãy liên hệ cán bộ điều tra Chu Văn Luyện (điện thoại 0939.999.101) cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.
Theo Phùng Sỹ Sơn (Nguoiduatin.vn)








- Clip 12 giây ghi lại khoảnh khắc tài xế vi phạm giao thông có thể bị phạt 26 triệu đồng (09:34)
- Trường công khai học sinh "nhà nghèo" để trao quà, chuyện gì vậy? (09:24)
- Miu Lê liên tiếp có động thái khó hiểu, bị soi 1 chi tiết sai sai giữa nghi vấn chia tay với thiếu gia kém 5 tuổi (09:18)
- Vì sao Phạm Thị Nhật Lệ không bị xử lý hình sự trong vụ Quang Linh Vlogs? (09:16)
- Cổ nhân dạy: Muốn vợ chồng hòa hợp, gia đình vượng phúc thì trong nhà NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ 3 THỨ NÀY! (09:15)
- Thái Lan: Qua lại với em gái tuổi teen của vợ, khi vụ việc vỡ lở, người đàn ông gây ra án mạng rúng động (09:13)
- Tin mới nhất về bão số 7: Ít dịch chuyển 3 giờ qua, có thể giật cực đại cấp 13 (45 phút trước)
- Đang diễn ra chiến dịch tấn công mạng mới nhắm vào Việt Nam (50 phút trước)
- Seoul phản ứng sau vụ hàng trăm công dân Hàn Quốc bị bắt giữ tại nhà máy Hyundai ở Mỹ (53 phút trước)
- Gyokeres phải ra tòa sau khi báo chí điều tra một vụ nổ súng (53 phút trước)




