-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Pháp luật
18/05/2018 22:12Bắt đối tượng giết người rồi thay tên đổi họ, bỏ ra đảo lẩn trốn
Ngày 18/5, nguồn tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này vừa di lý đối tượng Lê Chính Nghĩa (SN 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai) từ đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) về trụ sở Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người.
Nạn nhân trong vụ việc này được xác định là anh Đ.A.T. (SN 1993, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).
Theo hồ sơ điều tra, khoảng 21h ngày 24/4/2015, anh T. và chị N.T.T.L. (SN 1995, thường trú tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang), là bạn gái cũ của Nghĩa và là bạn gái mới của anh T., đi vào rẫy của gia đình anh T. (ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) nhậu với 3 người bạn. Khoảng 22h cùng ngày, Nghĩa chạy vào rẫy tìm chị L. nhưng bị anh T. can ngăn.

Quá bực tức, Nghĩa đã chạy về phòng trọ của người quen (ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) lấy 2 con dao Thái Lan rồi chạy xe máy vào rẫy này tìm anh T. và chị L..
Sau khi vào rẫy, Nghĩa phát hiện anh T. và chị L. đang nằm ngủ chung trên giường. Vì vậy, Nghĩa đã cầm dao sát hại anh T.. Gây án xong, Nghĩa lấy xe máy chở chị L. rời bỏ khỏi hiện trường. Sau đó, cả 2 về phòng trọ của Nghĩa ở xã Hố Nai 3 thu gom quần áo, đồ đạc và bỏ trốn ngay trong đêm.
Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng xuống hiện trường điều tra vụ việc. Từ lời khai nhân chứng và chứng cứ tại hiện trường, công an đã nhanh chóng xác định thủ phạm trong vụ án chính là Nghĩa. Tuy nhiên, lúc này, Nghĩa đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Công an tỉnh Đồng Nai đã phát lệnh truy nã.
Sau thời gian dài điều tra, giữa tháng 5/2018, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Nghĩa cùng với chị L. đang lẩn trốn tại tỉnh Kiên Giang. Vì vậy, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang vận động gia đình thuyết phục L. ra đầu thú.
Ngày 10/5/2018, chị L. đã đến Công an huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) đầu thú và khai ra Nghĩa cùng toàn bộ sự việc. Theo đó, sau khi gây án xong, Nghĩa cùng chị L. ra huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) làm ở trại cá cơm tại An Thới.
Sau đó, Nghĩa thay tên đổi họ thành Lê Văn Long và chuyển sang đi theo tàu đánh bắt cá cơm tại Cầu Xấu, cảng An Thới. Vào thời điểm bị phát giác, Nghĩa đang lênh đênh trên biển để đánh bắt cá. Vì vậy, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Phú Quốc cùng đồn Biên phòng đảo Phú Quốc nhanh chóng đuổi theo ghe cá ra biển bắt giữ Nghĩa.
Hiện, Nghĩa đã đã được di lý về Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra.
Theo Dương Hạnh (Người Đưa Tin)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (12 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (23 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (26 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (31 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




