Pháp luật

Bất ngờ nhân thân kẻ kề dao vào cổ nam nhân viên bảo vệ siêu thị điện máy cướp tài sản

Học hết lớp 7, Nguyễn Minh Chức lên Hà Nội bán phở cùng bố mẹ, đứt việc học hành. Năm 17 tuổi, trong một lần về quê, Chức đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, bị tuyên bản án 45 tháng tù.

Cách thời điểm xảy ra vụ án cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại siêu thị Điện máy Xanh khoảng 10 ngày, Chức cãi nhau với bố mẹ và tự thuê một căn hộ tại đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Như tin đã đưa, sau 4 ngày tích cực điều tra truy xét, tiếp nhận trình báo về vụ cướp tài sản đặc biệt nguy hiểm tại siêu thị Điện máy Xanh, Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm đã làm rõ thủ phạm gây án là Nguyễn Minh Chức (SN 1997) trú tại huyện Giao Thủy, Nam Định.

Bất ngờ nhân thân kẻ kề dao vào cổ nam nhân viên bảo vệ siêu thị điện máy cướp tài sản ảnh 1

Nguyễn Minh Chức thực nghiệm hiện trường việc kề dao vào cổ, dán băng dính và dùng dây thít trói nhân viên bảo vệ siêu thị Điện máy Xanh

Ở thời điểm hiện tại, hầu hết thanh niên đều cố gắng ít nhất học hết lớp 12 để có một nghề kiếm sống, thì Chức học hết lớp 7 đã tự ý nghỉ học. Thời điểm ấy, cả gia đình Chức chuyển về Hà Nội hành nghề bán phở. Chức một mình ở quê, với lý do “học không vào” cũng đã lên Hà Nội phụ bán phở với bố mẹ.

Là con út trong gia đình, Chức được chiều chuộng và việc bỏ học cũng không phản đối. Năm 2014, khi mới 17 tuổi, trong một lần về quê, Chức đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, bị TAND huyện Giao Thủy tuyên bản án 45 tháng tù.

Thi hành án xong, tưởng Chức sẽ tu chí với quán phở gia đình nhưng không, nay nghề này, mai nghề khác, vì nghề nào Chức cũng thấy không phù hợp. Anh ta thích bán hàng online vì cho rằng mình giỏi... công nghệ, nhưng thực tế chỉ là gã trai mê game online.

Bất ngờ nhân thân kẻ kề dao vào cổ nam nhân viên bảo vệ siêu thị điện máy cướp tài sản ảnh 2

Chân dung Nguyễn Minh Chức

Theo lời khai của Chức tại cơ quan công an, chiều 27-11, khi vào siêu thị điện máy Xanh để mua tai nghe, phát hiện cửa kính bị lỗi cùng với hệ thống tủ điện của siêu thị đặt bên ngoài đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Nhưng theo cán bộ điều tra, đó chỉ là sự biện minh, bởi trong cả ngày 28-11, Chức đã đi chợ mua dao to bản dài khoảng 50cm, dây chun, 1 chùm tay công vặn ốc vít lục lăng hình chữ “L”, 10 dây thít bằng nhựa, băng dính màu trắng, 1 xà beng dài khoảng 1m hình trụ để chuẩn bị cho việc khống chế nhân viên bảo vệ, chứ không đơn thuần là đột nhập trộm cắp tài sản.

Sau khi cho tất cả đồ nghề vào một chiếc balo, Chức hành nghề “xe ôm” bình thường như hàng ngày. Đến 0h30 ngày 29-11, Chức đến siêu thị Điện máy Xanh ngắt tất cả cầu dao điện của siêu thị.

Thấy bên trong có bảo vệ đang ngủ và ngoài đường vẫn có người qua lại, nên Chức quyết định đi đến một điểm khác ngồi chờ. Đến khoảng 2h cùng ngày, Chức đi lấy công cụ, phương tiện gây án đã cất giấu trước đó đến siêu thị Điện máy Xanh.

Bất ngờ nhân thân kẻ kề dao vào cổ nam nhân viên bảo vệ siêu thị điện máy cướp tài sản ảnh 3

Hình ảnh camera ghi lại hành động ngắt cầu dao điện của Nguyễn Minh Chức trước khi gây án

Chức lấy chùm tay công vặn ốc vít lục lăng hình chữ “L” tháo ốc ở tay cầm cửa bên trái, làm một đầu của tay cầm phía bên ngoài rời khỏi cửa kính, nhưng tay cầm bên trong vẫn chưa rời ra. Chức đã bẻ 1 cành cây đẩy tay cầm bên trong ra khiến khóa chữ “U” tuột khỏi tay cầm của cánh cửa bên trái, nên khóa không còn tác dụng, dễ dàng mở cửa ra được. Sau khi tháo khóa cửa, Chức quay lại vị trí để xe lấy balo mang vào bên trong siêu thị.

Dù nhân viên bảo vệ đang ngủ, nhưng Chức ý thức rằng có thể anh ta sẽ tỉnh dậy, phát hiện việc làm của mình nên đã lao đến, kề dao vào cổ anh Trương Quốc P đe dọa.

Sau đó, Chức dùng 3 dây rút nhựa trói tay, chân anh P lại, dùng băng dính bịt miệng nạn nhân, đặt điện thoại của anh P lên kệ gỗ cao nhằm ngăn chặn việc anh P báo công an.

Hoàn tất việc khống chế nhân viên bảo vệ, Chức đã dùng xà beng cậy khóa các cửa kính để điện thoại, đồng hồ rồi cướp của siêu thị Điện máy Xanh 62 điện thoại di động, 6 máy tính xách tay, 1 iPad, 28 đồng hồ, chiếc két sắt bên trong có hơn 200 triệu rồi tẩu thoát về phòng trọ, cất toàn bộ công cụ và toàn bộ tài sản vừa cướp được. Riêng chiếc két sắt, Chức giấu tại công viên hồ điều hòa và sáng hôm sau chở đến huyện Thạch Thất phá két, lấy tiền gửi tài khoản ngân hàng của mình.

Chức đã đăng lên mạng chợ tốt bán 15 chiếc điện thoại cho những người không quen biết. Khi đang đi 'chạy' lại phần mềm 4 chiếc điện thoại để giao cho khách, Chức sa lưới.

Theo Trường Văn (An Ninh Thủ Đô)




https://anninhthudo.vn/bat-ngo-nhan-than-ke-ke-dao-vao-co-nam-nhan-vien-bao-ve-sieu-thi-dien-may-cuop-tai-san-post489945.antd