-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Pháp luật
15/12/2017 16:42Bắt 'nữ quái' ưa nhìn lừa hàng trăm triệu của người đi xin việc
Ngày 13/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã bắt Phạm Hồng Nhung (sinh năm 1986, ở phường Trung Văn) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra của công an, từ năm 2015 đến nay, đơn vị này liên tiếp nhận được nhiều đơn tố cáo Nhung có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có vụ việc của chị Trần Thu ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo đơn trình báo của chị Thu, năm 2012, do có nhu cầu xin việc cho con gái vào cơ quan kiểm toán nhà nước, được sự giới thiệu của anh Vũ (là cháu họ bên chồng) chị đến gặp Nhung đặt vấn đề. Nhung nói có thể xin được việc với chi phí 320 triệu đồng.
Bằng những lời dụ dỗ ngon ngọt và khẳng định xin được việc “chắc như đinh đóng cột” của Nhung nên Thu đã đồng ý. Ngày 22/5/2012, chị Thu đã giao cho Nhung số tiền 220 triệu đồng, sau đó tiếp tục đưa thêm 100 triệu đồng mà không có giấy biên nhận.
Sau một thời gian dài chờ đợi nhưng con không thấy được gọi đi làm, chị Thu đến gặp Nhung để xin lại tiền. Nhung trả lời đã dùng số tiền đó để “bôi trơn” cho các chỗ xin việc nên không có khả năng trả lại.
Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 4/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt Nhung để điều tra.
Theo điều tra ban đầu, người phụ nữ này không có việc làm, nhưng luôn tỏ ra có nhiều mối quan hệ với các cấp lãnh đạo và vì thế nhiều người đã tin tưởng nhờ Nhung xin việc giúp.
Quá trình điều tra, xác minh thông tin, các nạn nhân của Nhung chỉ cung cấp những tờ giấy biên nhận viết tay do chị ta viết với nội dung nhận của anh hay chị số tiền..., do đó không đủ căn cứ pháp lý dẫn đến khó khăn trong việc điều tra.
Nhiều nạn nhân khác cũng bị “sập bẫy” của Nhung. Có người mất hàng tỷ đồng với thủ đoạn lừa đảo tương tự như trên.
Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ.
* Tên một số nhân vật đã đổi.
Theo Chu Dũng (Hà Nội Mới)








- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (20:47)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (20:44)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (20:39)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (58 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)




