-
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang, bảo đảm công bằng cho thí sinh -
Lạng Sơn: Phát hiện người đàn ông tử vong trong tình trạng thương tâm khi đi hái na trên núi -
Khi nào các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2026? -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về vụ 328 thí sinh điểm thi Chuyên Tuyên Quang xét tuyển đại học: Không có chuyện bị "giành chỗ" -
Vụ ô tô bị chặn giữa đường vắng ở Thanh Hóa: Hé lộ diễn biến khiến nhiều người thót tim -
Sự thật thông tin CSGT truy đuổi gây tai nạn ở Cà Mau đang lan truyền trên MXH -
Chiếc ca nô bị lật khiến 15 người Ấn Độ thiệt mạng ở Phú Quốc đã mua bảo hiểm, được hưởng bao nhiêu tiền? -
Vị đại tướng CAND đầu tiên: Gia thế đặc biệt với ba anh em mang ba họ khác nhau, anh trai là nhà ngoại giao kiệt xuất -
Hà Nội quy hoạch hơn 8.000 ha đất xây hồ điều hòa, kỳ vọng xử lý dứt điểm ngập úng đô thị -
Xót xa clip bé gái lớp 2 gào khóc trong đám tang mẹ và em trai: Bé bị khuyết tật, mất cả bố lẫn mẹ
Pháp luật
19/01/2019 21:21Bé gái 12 tuổi kể bị cha dượng xâm hại tình dục nhiều lần
Sự việc đau lòng trên xảy ra với cháu N.T.K.P (12 tuổi) con gái chị N.T.B.L (35 tuổi) tại TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Theo tường trình của chị L, cách đây 8 năm, chị có chung sống như vợ chồng với Cao Văn Thông (36 tuổi, quê Cần Thơ) tại Bình Dương, khi đó chị đã có con gái riêng là cháu P được 4 tuổi.
Đã vấp ngã lần đầu, đến với người đàn ông thứ 2, chị L mong tìm được lại hạnh phúc để nuôi con gái ăn học chu đáo. Nhưng hai năm gần đây, Thông không đi làm lại thường xuyên ăn nhậu và chửi bới.
Không chịu được cảnh sống quá ngột ngạt, ngày 2.9.2018, chị Loan quyết định đã dẫn con gái bỏ đi nơi khác sinh sống.
Những tháng gần đây, cháu L thường xuyên kêu đau bụng, đêm không ngủ được. Một hôm đang ngủ, cháu bàng hoàng tỉnh dậy khóc và kể lại sự việc bị cha dượng là đối tượng Cao Văn Thông xâm hại tình dục hơn 20 lần.
Theo cháu P, từ khi học lớp 1 đã bị cha dượng sờ soạng khắp người. Khoảng một năm gần đây, cứ khi chị L đi làm, đối tượng Thông lại giở trò “đồi bại” với con gái của vợ rồi mới đưa cháu đi học. Có lần Thông còn dẫn cháu L ra ngoài bụi cây, thực hiện xâm hại tình dục cháu P. Để giấu chị L, Thông đe dọa cháu P không được nói cho mẹ biết, nếu nói sẽ bị mẹ đánh, chính Thông cũng đã đánh cháu P để cấm không cho cháu kể lại việc trên với người lớn.
Sau khi nghe con kể lại, chị L đau đớn, cùng người thân đưa cháu xuống Công an phường Phú Thọ và Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một để trình báo sự việc. Người mẹ mong muốn đưa gã cha dượng này ra đứng trước pháp luật, phải chịu sự trừng phạt và hơn hết là ngăn chặn đối tượng này không làm hại những đứa trẻ khác.
Tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị L, cơ quan công an đã đưa cháu P đến cơ sở y tế khám, xác định cháu có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.
Ngày 19.1, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã thực hiện bắt giữ đối tượng Cao Văn Thông (36 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục trẻ em.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.
Theo Đình Trọng (Lao Động)
- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang, bảo đảm công bằng cho thí sinh (20:56)
- Diễn biến nóng vụ gian lận thi cử ở Chuyên Tuyên Quang, lý do hiệu trưởng và 7 bị can mới bị khởi tố (2 giờ trước)
- Công an thông tin vụ mẹ tạt nước sôi lên người khiến con trai bị bỏng ở Đắk Lắk (2 giờ trước)
- Tài xế Mercedes chửi bới, đánh đập người đàn ông giữa đường: Lý do nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt (2 giờ trước)
- Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa xác nhận có vụ thí sinh dùng điện thoại lúc thi: Vì sao chưa xử lý những cán bộ sai phạm (2 giờ trước)
- Sự thật phía sau vụ xe điện BYD rụng cụm động cơ khi lội nước lũ (2 giờ trước)
- Nghịch lý FPT: Cổ phiếu chạm đáy 32 tháng dù bức tranh kinh doanh sáng sủa (3 giờ trước)
- Charm of Law 2026: Hành trình tỏa sáng của những nữ sinh tài sắc vẹn toàn (3 giờ trước)
- Hà Nội áp dụng mức phạt mới: Đi khách sạn, homestay không khai báo lưu trú có thể bị phạt tới 24 triệu đồng (3 giờ trước)
- Tổn thất nhân sự trước thềm ASEAN Cup 2026: Tuyển Việt Nam chính thức chia tay trung vệ Đỗ Duy Mạnh (3 giờ trước)