-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Pháp luật
06/12/2017 21:50'Bé gái 20 ngày tuổi chết ngạt do bị chặn đường hô hấp'
Ngay sau khi khởi tố can đối với bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi, quê Thái Bình) về hành vi Giết người, đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá, đã chia sẻ với báo chí về kết quả điều tra ban đầu vụ án bé gái 20 ngày tuổi nghi bị sát hại.
“Kết quả điều tra ban đầu xác định một mình bà Xuân gây ra cái chết cho cháu bé”, đại tá Oanh nói.
Bà nội quấn chăn, giấu cháu gái ngoài bụi rác
Theo lời khai ban đầu, ngày 25/11, bà Xuân bế cháu ru ngủ. Trong lúc bước đi, bà này bị ngã.
"Khi bế lên thì cháu bé vẫn còn sống. Chưa có cơ sở nào khẳng định bé gái bị chết. Nhưng ngay sau đó, bà Xuân lấy chăn gói cháu lại rồi đưa ra bụi rác phía bên kia đường", đại tá Khương Duy Oanh thông tin.

Sau đó, bà Xuân nhét bé gái vào túi nilon rồi thực hiện việc giấu xác cháu bé.
Trước khi hoang báo, bị can 65 tuổi quay về nhà tạo hiện trường giả vụ bắt cóc cháu nội do đôi nam nữ gây ra.
Về động cơ gây án của bà Xuân, Phó giám đốc Công an Thanh Hóa cho biết đây là một trong những nhiệm vụ mà cơ quan điều tra phải làm rõ.
Kết quả điều tra bước đầu có đủ căn cứ khởi tố bà Xuân về tội Giết người. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ tính chất vụ án, đặc biệt là động cơ, mục đích gây án rồi các tình tiết khác liên quan để kết luận tội danh chính xác - ông Oanh nói và khẳng định Công an Thanh Hóa sẽ làm sáng tỏ những nội dung liên quan khác trong thời gian sớm nhất.
Vị đại tá cho biết thêm, tài liệu kỹ thuật hình sự xác định cháu bé bị chết ngạt do chặn đường hô hấp trên. "Đây là cơ sở quan trọng để chúng tôi xác định tính chất của vụ án và vai trò của bà Xuân trong vụ án này” - thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
Tạo hiện trường giả vụ bắt cóc
Tối 25/11, bà Xuân trình báo việc cháu nội bị đôi nam nữ bịt mặt cướp ngay tại nhà ở khu 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Theo hoang báo của bà lão, hai người thực hiện “vụ bắt cóc” đã xông vào nhà khống chế bà.

Người con trai dùng dao đe dọa, người phụ nữ dùng tay túm tóc, bịt miệng bà Xuân. Sau khi giằng lấy cháu bé, đôi nam nữ đã đạp người phụ nữ 65 tuổi rồi lên xe máy tẩu thoát.
Cháu bé 20 ngày tuổi là con của vợ chồng anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi, con bà Xuân) và chị Lê Thị Thanh Huyền (38 tuổi). Cả hai vợ chồng anh chị đang là nhân viên ga tàu Bỉm Sơn.
Gần hai ngày sau khi gia đình trình báo bé gái sơ sinh bị "bắt cóc", Công an Thanh Hóa tìm thấy xác cháu tại một bãi rác ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn - cách hiện trường khoảng 10 km. Nhà chức trách nhận định bé gái có thể đã bị sát hại.
Người phát hiện thi thể cháu bé là một phụ nữ đi nhặt rác, tên Dương Thị Thơm (53 tuổi, người địa phương).

Theo người phụ nữ này, sáng 27/11, bà thấy một bao bì màu hồng đổ ra từ đống rác do xe công ty môi trường vận chuyển đến. Mở ra, bà ve chai tá hỏa phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh còn đỏ hỏn được quấn trong chiếc chăn màu hồng.
"Cháu nặng khoảng 3 kg, còn mang tất tay chân, bỉm trên người. Đáy bì màu hồng đựng thi thể cháu có chữ ghi tên bố cháu là Thuận, kèm một số điện thoại”, bà Thơm kể.
Tạm giữ bà nội sau khi tìm thấy thi thể cháu bé
Chiều 27/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cho vợ chồng anh Lê Hữu Thuận nhận dạng thi thể bé gái được tìm thấy ở bãi rác ở phường Đông Sơn. Bé gái được xác định là con gái anh Thuận, mất tích từ hôm 25/11.
Một ngày sau, thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm gây ra cái chết của cháu nhỏ. Sau đó, bà Xuân bị tạm giữ để điều tra.

Ngày 29/11, đại tá Khương Duy Oanh xác nhận bà Phạm Thị Xuân là nghi can gây ra cái chết cho cháu nội. Do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tập trung làm rõ tính chất nên cơ quan điều tra chưa thông tin cụ thể về nguyên nhân, diễn biến.
Theo một luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội, trong trường hợp chứng minh được bà nội cố ý sát hại cháu bé, người thực hiện hành vi sẽ bị khởi tố về tội Giết người và đối mặt mức án cao nhất là tử hình.
Việc bà nội phi tang thi thể nạn nhân là hành vi dùng thủ đoạn xảo quyệt, tàn ác để phạm tội. Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định ở Điều 48 Bộ luật hình sự.
Theo Nguyễn Dương - Bá Chiêm (Tri Thức Trực Tuyến)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (16 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (26 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (30 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (34 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




