-
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xử lý nam bác sĩ bị tố dùng lời lẽ xúc phạm bệnh nhân -
Biệt thự số 18 Điếu Ngư Đài: "Ngôi nhà thứ hai" của Tổng thống Putin tại Bắc Kinh -
Xót xa bé gái 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán tử vong tại Đồng Nai -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: "Tôi rất day dứt, ngay cả khi đã nghỉ hưu" -
Tai nạn lật xe tải chở cát ở Đắk Lắk, một người đi xe máy bị vùi lấp tử vong -
Nữ sinh lớp 12 mất liên lạc nhiều ngày đã được công an hỗ trợ đưa về nhà -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: “Về nhà mới biết trong túi có 2 tỷ đồng” -
Ca sĩ Long Nhật khai chuyển tiền mua ma túy đá để hút cùng quản lý tại nhà riêng -
5 thủ khoa tốt nghiệp sớm với điểm tuyệt đối tại Đại học Kinh tế Quốc dân -
Cần bơm bê tông dài gần 30 m bất ngờ gãy đổ, một công nhân tử vong
Pháp luật
20/05/2026 22:38Bi kịch cha hờ phóng hỏa đốt nhà khiến ba người thương vong ở Cà Mau

Ngày 20/5, ba ngày sau khi vụ hỏa hoạn đau lòng xảy ra tại xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau, người thân của chị N.H.G vẫn chưa nguôi bàng hoàng khi nhớ lại đêm định mệnh. Căn nhà nhỏ trị giá khoảng 100 triệu đồng do chị G. tích góp xây dựng mới chỉ dọn về ở được một tuần thì tai họa ập xuống, biến thành đống đổ nát.
Theo thông tin từ gia đình, chị G. và Dương Tấn Công (43 tuổi) trước đây từng sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, cả hai có một con chung là bé N.T.Ph. (4 tuổi). Trong thời gian chung sống, do Công thường xuyên ghen tuông và từng dọa giết nên chị G. đã ôm con về sống gần nhà bố mẹ đẻ, mở tiệm tạp hóa nhỏ để mưu sinh. Dù Công nhiều lần tìm đến xin hàn gắn tình cảm nhưng chị G. dứt khoát không đồng ý.
Đến rạng sáng ngày 17/5, căn nhà mới của hai mẹ con chị G. bất ngờ bốc cháy dữ dội. Khi người nhà và hàng xóm xung quanh phát hiện, chạy sang ứng cứu thì cả Công, chị G. cùng cháu Ph. đều đã bị bỏng rất nặng. Ông Ngô Hoàng Thủy, ông ngoại của cháu Ph. nghẹn ngào kể lại, lúc được bế ra ngoài, đứa trẻ 4 tuổi vẫn cố gắng thốt lên lời cầu cứu xót xa "ông ngoại ơi cứu con" khiến ông như chết đứng, chỉ biết la làng cầu cứu trong bất lực.

Dựa trên các bằng chứng thu thập được tại hiện trường, cả phía gia đình nạn nhân và chính quyền địa phương đều nghiêng về khả năng chính Dương Tấn Công là nghi phạm đã tưới xăng rồi phóng hỏa đốt nhà.
Hậu quả từ cơn ghen cuồng loạn vô cùng thảm khốc. Sau khi vụ cháy xảy ra, Công bị bỏng nặng và đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Chị G. dù được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để nỗ lực điều trị nhưng cũng không qua khỏi vào sáng ngày 18/5.
Hiện tại, nạn nhân duy nhất còn sống sót là cháu Ph. đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM trong tình trạng cực kỳ nguy kịch. Đại diện bệnh viện cho biết, thời điểm nhập viện, diện tích bỏng của bé lên tới hơn 90% cơ thể, đạt độ 2-3. Sức khỏe của cháu bé hiện diễn tiến rất xấu, các bác sĩ đang phải cho thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và chuẩn bị tiến hành lọc máu liên tục để giành giật sự sống cho cháu.
- Bi Rain chính thức lên tiếng trước tin đồn bỏ bê vợ, bắt Kim Tae Hee một mình chăm con (23:19)
- Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xử lý nam bác sĩ bị tố dùng lời lẽ xúc phạm bệnh nhân (23:06)
- Biệt thự số 18 Điếu Ngư Đài: "Ngôi nhà thứ hai" của Tổng thống Putin tại Bắc Kinh (53 phút trước)
- Khởi tố cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng cùng 23 đối tượng liên quan (2 giờ trước)
- Xót xa bé gái 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán tử vong tại Đồng Nai (2 giờ trước)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: "Tôi rất day dứt, ngay cả khi đã nghỉ hưu" (2 giờ trước)
- Tai nạn lật xe tải chở cát ở Đắk Lắk, một người đi xe máy bị vùi lấp tử vong (3 giờ trước)
- Ca sĩ Long Nhật tự nhận mặc cảm tội lỗi, sử dụng ma túy dù không thích chút nào (3 giờ trước)
- Arsenal đăng quang nhưng thủ môn Kepa có thể bị từ chối trao huy chương vô địch Premier League (4 giờ trước)
- Người đứng ra quản lý số tiền bé trai nghi bị bố và mẹ kế bạo hành ở Nghệ An? Ai nhận nuôi cháu bé? (4 giờ trước)